Ông Nguyễn Bá Thanh và sự khác biệt

Trung Hiếu |

Những ngày này, cả trong và ngoài nước dư luận nóng rẫy với những thông tin về Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh cùng với những thông tin đoán già đoán non về bệnh tình của ông. Nếu không có gì trục trặc, ông sẽ sớm về Đà Nẵng quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn để điều trị bệnh.

Trên các mạng xã hội, tin nhắn vào điện thoại của ông và người thân, hàng ngàn lời chúc, cầu mong ông sớm lành bệnh, trở lại với công việc, tiếp nối những dang dở tâm huyết cả một đời.

Đến hôm nay, ông đã chữa trị tại Mỹ 4 tháng 21 ngày. Một thời gian không ngắn để điều trị cho một căn bệnh, nhưng tất cả vẫn hy vọng một phép mầu…

Người dân Đà Nẵng yêu quý ông vì với 2 nhiệm kỳ làm chủ tịch, hai nhiệm kỳ giữ trách nhiệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông mang đến cho thành phố quê hương những giá trị cả về vật chất, lẫn tinh thần mà không phải ở đâu dễ có được.

Ông là tác giả chương trình 5 không (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang ăn xin, không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng, không có tội phạm giết người để cướp của); ba có (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị) và hàng trăm quyết sách “không giống ai” để Đà Nẵng trở nên “đáng sống” như hôm nay.

Tuy nhiên, người Đà Nẵng yêu ông không chỉ có vậy. Mỗi kỳ họp Hội đồng thành phố, hàng vạn người dân Đà Nẵng gác hết việc, mở ti vi ngồi chờ nghe ông phát biểu có lúc lên đến hàng tiếng đồng hồ.

Bằng cái giọng Quảng Nam rặt, ông biết biến những thuyết giảng khô cứng thành những điển tích mộc mạc, gây cười, hay trở thành những cuộc trò chuyện gần gũi, thân thiết và hết sức hấp dẫn với những ví von thông minh…

Phê phán chuyện xu nịnh, “tham” nhiều, “mưu” ít đang có xu hướng trở nên phổ biến trong đội ngũ cán bộ thành phố, ông mang câu chuyện Trư Bát Giới và Tề Thiên Đại Thánh phò trợ Tam Tạng đi thỉnh kinh.

Ông nói: “ Thấy tay Trư bát Giới là tui ghét chi mà ghét. Vác cái đinh ba, mà cái mặt heo đi cà tưng cà tưng, rứa mà hắn lại nói Tam Tạng nghe mới hay nạ! Thằng cha Tề Thiên nói không nghe chứ phải…”.

Clip Ông Nguyễn Bá Thanh nói về phim Tây Du Ký:

Hay nói về chuyện cán bộ bỏ việc công, đi học; rồi thi hộ… cùng những thói hư tật xấu vẫn xảy ra trong đội ngũ công chức thành phố. ông nói so sánh chuyện bên Tây với bên ta:

“Họ học xong bổ nhiệm ra làm quan. Mình nhiều lúc làm quan rồi, (cái) bảo tao đi học. Đi học rồi còn mượn họ đi thi hộ nữa chớ…”.

Clip: Nguyễn Bá Thanh nói về sự khác biệt giữa Tây và Ta:

Có lần nói về nạn hối lộ, phong bì phong bao trong cán bộ, ông không ngần ngại mang hình tượng những con thú xiếc ra để ví von.

Ông nói mà không ngại tự ái, đụng chạm: “Cái tội cho ăn rồi mới làm đó, có thời kỳ tôi nói, hắn giống cái con chi mà ở trên… biểu diễn đó.

Hễ cho cái hột hột chi đó ăn rồi ra múa diễn; diễn xong rồi lại ngồi lỳ đó. Lấy roi quất vô cũng không thèm diễn…”.

Clip Ông Nguyễn Bá Thanh ví von về vấn nạn phong bì:

Có lần trong cuộc họp cuối năm với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của thành phố, ông đã không ngần ngại chỉ thẳng tên, nói rõ sai phạm của thuộc cấp trước hàng trăm đồng môn.

Ngay sau đó, mọi việc được điều chỉnh đúng đắn ngay.

Clip Ông Nguyễn Bá Thanh phê bình cán bộ:

Tất cả những điều đó nói lên tính cách của một lãnh đạo cứng rắn, nhưng không cứng nhắc. Và hơn hết, ông hiểu, biết nói tiếng nói của người dân với những công bộc của mình.

Những hình ảnh về đồng chí Nguyễn Bá Thanh:

Không ngại ngồi đánh cờ với người dân ngay trên vỉa hè công viên.
Đi thị sát vào từng khu dân cư xa nhất.
Luôn xung trận trận trong vị thế một tiền đạo.
Nếm thử thức ăn tận bếp của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại