Nữ sinh bị phang ghế vào đầu ở Trà Vinh đã chuyển trường

Thiên Di |

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng, phang ghế vào đầu tại lớp ở Trà Vinh đã chuyển sang một trường khác ở TP.HCM để học.

Vì sao thầy hiệu trưởng từ chức?

Chiều qua (17/3), theo ý kiến của lãnh đạo Sở GD - ĐT Trà Vinh, ông Phan Thanh Nguyên (Hiệu trưởng trường THC Lý Tự Trọng - Trà Vinh, nơi xảy ra vụ nữ sinh bị nhóm bạn phang ghế vào đầu) tự nhận hình thức kỷ luật là xin được cách chức.

Trước đó, chiều 16/03 Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh đã có kết quả hình thức xử lý kỷ luật vụ việc nhóm học sinh đánh hội đồng bạn trong lớp tại Trường THCS Lý Tự Trọng.

Theo đó, Hiệu trưởng Phan Thanh Nguyên cùng Hiệu phó phụ trách Võ Thanh Vũ; giáo viên chủ nhiệm Võ Thành Tất và Tổng phụ trách đội Thạch Minh Tâm bị tạm đình chỉ một tháng.

Nguyễn Thành Nguyện – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh. (ảnh Zing).

Ông Nguyễn Thành Nguyện – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh (ảnh Zing).

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Huệ Minh (Phó Bí thư chi đoàn Trường THCS Lý Tự Trọng) cho biết, nhà trường mới nghe đến thông tin đó chứ chưa có quyết định chính thức gửi về trường.

“Chiều nay (17/3), nhà trường có cuộc họp các tổ trưởng (những người đứng đầu nhà trường đang đương nhiệm) và được biết sẽ có một hiệu trưởng được phân công công tác từ trên xuống để quản lý trường trong thời gian 1 tháng thay thầy Nguyên.

Hôm qua và sáng nay (17/3), đã có nhiều người rớt nước mắt khi nhận được thông tin này. Thầy cô, học sinh, cán bộ trong trường rất yêu quý, kính trọng thầy Nguyên, nên cảm thấy buồn khi thầy xin từ chức”- ông Minh nói thêm.

Bản thân ông Minh cảm thấy buồn khi biết được thông tin đó. Bởi, thời gian vừa qua, nhà trường chịu nhiều áp lực từ phía lãnh đạo ban ngành các cấp, dư luận xã hội, cha mẹ học sinh.

“Thậm chí, có người còn gọi đến trường đe dọa. Tất nhiên để chuyện này xảy ra, trách nhiệm thuộc về nhà trường, nhưng những người hiểu, thông cảm chỉ chiếm 1-2%.

Tôi nhắn tin cho thầy hiệu trưởng, thầy nhắn tin lại: “Thầy cảm ơn em! Thầy chịu đựng được!”. Thật sự thầy Nguyên là một người bản lĩnh, là nhà giáo có tâm với nghề, yêu thương học trò”- ông Minh nói thêm.

Ông bày tỏ thêm rằng, mọi người trong trường đánh giá thầy là người rất khiêm tốn và được mọi người tín nhiệm.

Tiếng nói của thầy rất có trọng lượng, uy tín, năm học vừa rồi thầy có kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ 30 học sinh khó khăn trong trường có bảo hiểm y tế.

Nữ sinh bị đánh đã chuyển trường khác

Theo văn bản kết luận xử lý kỷ luật vụ việc này, thì 9 học sinh bị kỷ luật trong đó lớp trưởng lớp 7/5, học sinh quay clip và nam sinh ném chồng ghế bị đình chỉ học một tuần; 1 học sinh bị khiển trách và 5 học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường.

Theo nhận định của dư luận, kết quả kỷ luật này còn “nhẹ”. Tuy nhiên, theo đánh giá của các giáo viên trong trường THPT Lý Tự Trọng là “không hề nhẹ”.

Bởi không chỉ các em bị phạt cảnh cáo, buộc đình học 1 tuần là xong, mà nhóm học sinh đó sẽ bị xếp hạnh kiểm, học lực loại yếu, có nghĩa là sẽ ở lại lớp năm học này.

Chưa kể trong suốt thời gian tới các em sẽ chịu sự quản lý của nhà trường, cụ thể là dưới hình thức rèn luyện suốt 2 tháng hè (từ thứ 2 đến thứ 7 lao động công ích tại trường).

Bên cạnh đó, chúng tôi có thêm các hình thức để giáo dục nhân cách, đạo đức kết hợp với gia đình, ban ngành liên quan để giúp các em nên người, không vướng phải lỗi tương tự như sự việc vừa qua nữa”- ông Minh khẳng định.

Học sinh nữ bị ném ghế, đánh đập bởi chính bạn trong lớp.

Học sinh nữ bị ném ghế, đánh đập. Ảnh cắt từ clip.

Ông cũng cho biết thêm, học sinh Nguyễn Thị Hồng P. (người bị đánh) đã nghỉ học từ thứ 3 (10/3) và chuyển lên một trường ở T.p HCM để học.

Tuy nhiên, đến thời điểm này nhà trường chưa nhận được đơn xin chuyển trường của phụ huynh em P.

Còn thông tin nhiều phụ huynh của trường xin chuyển trường cho con hoặc nghỉ học sau sự việc trên là không chính xác.

“Để xảy ra vụ việc đó là điều đáng tiếc và trách nhiệm của nhà trường. Trong chuyện này, tôi có lỗi, sau buổi học ngày 13/1 tôi đưa em về nhà, gặng hỏi thì em giấu chuyện bị bạn đánh mà nói bị té.

Tôi không nghi ngờ gì, vì P. là học sinh ngoan hiền trên lớp nên tôi không tìm hiểu kỹ hơn khi thấy em bị thương ở mặt. Tôi cảm thấy có lỗi!

Ngay trong buổi chiều ngày 10/3, đại diện Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Phụ trách đĐi đã đến nhà em P. để động viên, thăm hỏi, nhận trách nhiệm.

Các phụ huynh các em tham gia đánh cũng đến nhà xin lỗi em và gia đình, tỏ thái độ biết lỗi và có thiện chí lo hết mọi chi phí khám sức khỏe, điều trị nhưng cha mẹ em P. không nhận”- ông Minh kể lại.

Sau vụ việc đáng tiếc này, lãnh đạo nhà trường cũng như ông Minh thấy buồn và đáng tiếc vì đã không làm trọn trách nhiệm của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại