Nữ quái tuổi teen cướp tài sản, nhốt gái trẻ, ép bán dâm

Muốn có tiền ăn chơi, Hà và đồng bọn đã ép thôn nữ lên Hà Nội, "giam lỏng" rồi bắt đi bán dâm kiếm tiền cho chúng.

Gương mặt lỳ lợm, dáng người to cao quá khổ so với tuổi 17 của mình, nữ quái tuổi teen Nguyễn Thị Thu Hằng khiến chúng tôi chột dạ khi ngồi nghe ả khai hành trình gây án đối với hai cô gái Thái Bình. Hằng nói, đơn giản là cần tiền, và không mảy may tính toán gì đến hậu quả. Để thực hiện việc đưa hai nạn nhân lên Hà Nội, nhốt vào nhà nghỉ ép bán dâm, Hằng đã rủ người yêu của mình và một cô bạn cũng là gái giang hồ, chuyên sống lang thang vất vưởng vào cuộc.

Thuê taxi chở nạn nhân trăm cây số ép bán dâm

Sáng 16/3, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Dũng, trú tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà  Nội, cho biết, hai cháu gái của anh Dũng là Nguyễn H.Q và Hà Thị H đang bị nhiều đối tượng không quen biết bắt giữ tại một khách sạn nhưng anh Dũng không xác định được là khách sạn nào và đề nghị cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đội  CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, một tổ công tác được lệnh khẩn trương xác minh nơi các đối tượng đang bắt giữ cháu Q. và cháu H., giải cứu an toàn cho các cháu, đồng thời bắt giữ toàn bộ các đối tượng phạm tội.

Các đối tượng trong vụ án.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã xác định được nơi cháu Q và H đang bị giam giữ tại khách sạn Westlake số 215 Trích  Sài, thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tổ công tác đã kết hợp với Công an phường Bưởi giải cứu được hai nạn nhân và bắt giữ 3 đối tượng đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an, hai nạn nhân khóc thút thít, kể lại việc đã bị nhóm Nguyễn Thị Thu Hằng bắt đưa từ Thái Bình lên Hà Nội ép bán dâm và cướp tài sản của họ. Theo lời khai của các nạn nhân thì chiều tối 14/3, Q. và H. được một đối tượng tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình rủ đi hát karaoke.

Hai cô gái đã đi xe đạp điện đến phố Trần Thái Tông, TP Thái Bình theo lời hẹn và gặp nhóm khách gồm Nguyễn Thị Thu Hằng, 16 tuổi, Lại Thị Bích, 18 tuổi và Vũ Duy Phong, 24 tuổi, đều ở Thái Bình. Hằng nói với hai cô gái gửi xe đạp điện rồi lên xe taxi đi cùng cả bọn. Q và H ngây thơ tin lời Hằng nên trèo vội lên băng ghế sau ngồi vào giữa Hằng và Bích. Tuy nhiên, chiếc xe taxi không chở đến bất cứ quán karaoke nào mà nhằm đường Hà Nội thẳng tiến.

Thấy chuyện bất thường, Q. khóc và đòi xuống thì lập tức bị Hằng chửi bới, đe dọa và dùng tay tát, đồng thời bắt Q. và H. đưa toàn bộ điện thoại, tiền cho ả. Q sợ bị đánh nên đã phải đưa cho Hằng một chiếc điện thoại Iphone 4 và 1 điện thoại Nokia 1280. Sau khi cướp được điện thoại, do sợ Q. và H. bỏ chạy nên Phong đã xuống băng ghế dưới ngồi canh chừng hai cô gái, Bích lên ghế trên và cả bọn tiếp tục đi về Hà Nội. Khi xe đi qua một cây xăng, Q. đã thò cổ ra kêu cứu một người bán xăng nhưng tiếng kêu của cô bé bị lọt thỏm vào màn đêm đen kịt và ngay lập tức, Hằng túm tóc Q. đánh tới tấp vào mặt khiến Q. chỉ còn biết ngồi im khóc.

Về tới Hà Nội, Q. và H. bị 3 đối tượng ép đi ăn tối rồi thuê phòng tại nhà nghỉ Phát Tài, số 201 đường Phạm Văn Đồng, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm để ngủ. Do có khách tại nhà nghỉ muốn mua dâm nên Phong và Hằng đã bắt H lên phòng nghỉ số 9 của nhà nghỉ bán dâm để lấy tiền trả tiền phòng.

Vũ Duy Phong, Nguyễn Thị Thu Hằng.

Sáng hôm sau, Bích dậy trước đưa Q. đến nhà nghỉ Hoàng Hà, ở ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn bán dâm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Hằng và Phong đưa H. về nhà nghỉ Hoàng Hà để tiếp tục "chăn dắt". Do hết tiền chi tiêu, Phong đã mang điện thoại Iphone 4 cướp được của H. đi cầm được 1 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa Q. và H. đến khách sạn Westlake tại Trích Sài, thuê phòng 404 để ở và bán dâm.

Đêm hôm đó, Q. bị ép vào phòng 303 để bán dâm cho một người nước ngoài với giá 2,5 triệu đồng, nhưng chưa kịp thu tiền thì bị Công an quận Tây Hồ bắt gọn. Ngoài ra, nhóm của Hằng còn bắt H bán dâm cho một người quen của Bích được 500 nghìn đồng. Trong quá trình bán dâm cho khách, Q đã mượn điện thoại của khách gọi về cho Nguyễn Thị Thanh Huyền và Huyền đã gọi điện cho anh Dũng đến cơ quan Công an trình báo.

Tại phòng 404 của khách sạn, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 điện thoại Iphone 4S của Q. do Hằng cướp và cất giấu trong toilet, 1 điện thoại 1280 của H, 1 nhẫn vàng của Q. bị Hằng cướp, cất giấu trong phòng.

Chân dung nữ quái gan cóc tía

Tiếp xúc với Nguyễn Thị Thu Hằng, tôi chợt nhận ra ả có "tố chất" gì đó rất giống với My "sói" - nữ quái tuổi teen đã tổ chức cho đồng bọn ép những cô bé mới lớn đi bán dâm, nhằm kiếm tiền ăn chơi trác táng, gây xôn xao dư luận mấy năm trước. Giống như My "sói", hoàn cảnh của Hằng cũng không khác gì, bố mẹ Hằng đã bỏ nhau từ lúc Hằng còn nhỏ xíu, hiện cô ta đang sống cùng mẹ.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hằng không tu chí học hành, bỏ học từ năm lớp 9, cô ta lang thang vất vưởng, kết giao toàn với các đối tượng mải chơi như mình. Trong số bạn bè, Hằng thân thiết nhất với Lại Thị Bích, có lẽ bởi hai đứa đồng cảnh ngộ. Bố mẹ Bích cũng bỏ nhau từ khi cô ta còn là đứa trẻ 4-5 tuổi. Hai anh em Bích chia đôi, người sống với bố, người sống với mẹ.

Cách đây 6 tháng, Bích lên Hà Nội… làm ăn theo lời rủ rê của một đứa bạn. Không bằng cấp, người lại nhỏ bé, gầy gò như đứa trẻ nên Bích không xin được công việc gì. Những lần ngồi trà đá vỉa hè, Bích làm quen với rất nhiều thanh niên thuộc hạng du thủ du thực và trở thành món hàng chuyền tay của chúng. Nhưng đám lưu manh rác rưởi ấy không trả cho cô ta tiền mỗi lần bán dâm mà thỉnh thoảng chỉ cho tiền để trả tiền thuê phòng, tiền ăn uống.

Điều đau xót nhất là cả Hằng và Bích đều không ý thức được việc làm của mình, ngay cả việc quan hệ thoải mái với các đối tượng xã hội, Bích cũng không ý thức được hậu quả nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng tới thể chất, cũng như không cảm thấy danh dự nhân phẩm bị tổn hại khi cô ta vẫn vừa cười vừa kể về câu chuyện của mình. Nguyễn Thị Thu Hằng lì lợm hơn, nhưng dù có cố tỏ ra nanh nọc thì Hằng vẫn không giấu được sự non nớt, bồng bột của tuổi 17. Hằng kể, cô ta lên Hà Nội chơi với Bích, ở nhà thuê cùng Bích được khoảng 1 tháng nay.

Dịp 8-3, Phong từ Thái Nguyên về Hà Nội để gặp người yêu và được Hằng rủ đi về Thái Bình, bắt gái lên Hà Nội ép bán dâm. Trong thời gian giữ Q và H, các đối tượng không cho hai cô gái này ra ngoài, khi các cô đi bán dâm, các đối tượng đều đi cùng, giám sát để không cho các nạn nhân có cơ hội trốn thoát hoặc liên hệ với người ngoài. Sau khi bán dâm xong thì phải ngay lập tức quay về phòng và chỉ ở trong nhà nghỉ.

Dẫn giải các đối tượng.

- Chị quan hệ với Vũ Duy Phong như thế nào?

- Bọn em yêu nhau được 4 tháng rồi.

- Phong làm nghề gì?

- Dạ, người yêu em làm công nhân cho một công ty ở Thái Nguyên.

- Vì sao chị lại nảy sinh ý định đưa Q. và H. lên Hà Nội ép bán dâm?

- Vì em cần tiền và cũng là do em suy nghĩ bồng bột. Đây là lần đầu tiên em làm việc phạm pháp này. Em đã có cửa hàng cắt tóc ở quê nhưng cách đây 1 tháng, em lên chơi với Bích, khi bọn em hết tiền đã nảy sinh ý định lừa đưa bọn con gái lên bán dâm để lấy tiền ăn tiêu, sinh hoạt. Vì Bích cũng làm nghề này nên em muốn kiếm tiền cho cả hai đứa sinh sống. Em với nó là bạn thân của nhau từ năm cấp 2. Nó về Thái Bình lần nào cũng vào nhà em ăn ở vài ngày.

- Chị và đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội như thế nào?

- Chiều 14/3, bọn em thuê xe taxi đi từ Mỹ Đình về Thái Bình. Dọc đường đi, bọn em gọi cho chị Huyền ở Thái Bình, nhờ tìm hai cô gái trẻ đi hát cùng cho vui. Khi về đến Thái Bình, bọn em đã đón Q và H, đưa lên taxi rồi quay ngược về Hà Nội.

- Nếu không bị công an phát hiện thì chị định bắt giữ hai nạn nhân, ép họ bán dâm đến bao giờ?

- Em cũng không biết, không nghĩ đến chuyện đó.

- Chị nghĩ mình sẽ bị xử lý như thế nào?

- Em nghĩ sẽ bị đi cải tạo. Giờ em chỉ muốn khai báo thật thành khẩn để pháp luật khoan hồng cho em, sớm có điều kiện làm lại cuộc đời.

Còn Vũ Duy Phong - gã thanh niên cao to, có gương mặt rất đàn ông nhưng lại chịu sự điều khiển, dẫn dắt của một nữ quái, đã tỏ rõ sự ân hận khi không khuyên can người yêu mà lại đồng tình với kế hoạch quái quỷ của ả.

- Khi yêu nhau, người ta thường nghĩ đến điều tốt đẹp, thấy người yêu mình rủ đi cướp mà anh cũng đồng ý sao?

- Vì là người yêu mình nên em không từ chối được. Đợt đó là ngày 8-3, em xin phép công ty cho em về Hà Nội để gặp Hằng. Khi nghe người yêu lên kế hoạch đưa gái lên Hà Nội để bán dâm, thực ra em không có nghề đó nhưng khi nghe Hằng và Bích rủ rê, em đành phải làm theo chứ biết làm sao. Khi Q và H đi bán dâm thì Hằng và Bích thường đi kèm.

- Anh định biến hai cô gái đó thành cần câu cơm à?

- Quá trình ở nhà nghỉ, tiền tiêu không đủ, em phải gọi điện cho bạn em cầm cho cái điện thoại Iphone 4 để em lấy tiền chi tiêu và trả tiền nhà nghỉ.

- Anh có muốn nói gì về việc mình đã làm không?

- Khi vào đây em mới nhận ra là mình đã vi phạm. Bây giờ em gây ra điều gì thì em phải chấp nhận. Em chỉ mong gia đình thông cảm, lúc em ở trong này thì chỉ mong gia đình quan tâm hơn một chút

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại