Nụ cười Bí thư, bàn tay ngư dân

Đào Tuấn |

8h sáng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa xuất hiện trong buổi đối thoại với bà con ngư dân Sầm Sơn - Thanh Hóa. Và thật ấn tượng với tấm áo khoác giản dị của ông. Thật ấn tượng với nụ cười hiền lành.

Sau khi lắng nghe ý kiến của bà con, ông đã chân thành nhận lỗi: Việc người dân phản đối mấy ngày qua trên địa bàn là đáng tiếc.

Là người đứng đầu tỉnh, bản thân tôi thấy có khuyết điểm, có lỗi với bà con.

Bí thư khẳng định “Không có văn bản nào quy định thời gian cụ thể bà con ngư dân phải bàn giao bến thuyền...

Nếu ai đồng ý với chính sách thì nhận tiền hỗ trợ, ai không nhận hỗ trợ thì cứ ra khơi đánh bắt cá bình thường".

Về nguyện vọng giữ lại 1,5km bờ biển để neo thuyền của bà con ngư dân, ông Trịnh Văn Chiến nói: "Tỉnh không có chủ trương thu hồi cái này thì từ nay bà con cứ neo đậu bình thường”.

Ngay sau khi Bí thư dứt lời, hàng ngàn người dân reo hò, vỗ tay tán thưởng.

Ôi những ngư dân thật thà, hồn hậu. Họ có thể bức xúc rất nhanh, phản đối rất quyết liệt, nhưng cũng sẵn sàng vỗ tay khi chính quyền biết sửa sai.

Ngư dân, và không chỉ ngư dân mong rằng đây thực sự là một cái kết có hậu - chứ không phải kế rút củi đáy nồi - cho cuộc đấu tranh kéo dài suốt 10 ngày qua.

Căng thẳng đến mức ngư dân vây trụ sở Ủy ban, đến mức đã có một quyết định khởi tố vụ án. Và, ngay trong buổi đối thoại ngày hôm qua, ngoài sân, xung quanh, là cảnh sát và xe cứu thương!

Tôi sẽ viết ra đây hai chữ giá như. Giá như cuộc đối thoại này được tổ chức ngay từ khi bắt đầu thành hình dự án, về nguyên tắc là phải “công khai, minh bạch”.

Giá như ngay từ đầu Thanh Hóa cân đối được các lợi ích, giữa một dự án phát triển và một bên là sinh kế của dân.

Hôm qua, Bí thư Trịnh Văn Chiến nói ông đã trăn trở cả đêm trước cuộc đối thoại. Tôi tin là thế.

Một người đứng đầu địa phương hẳn không thể “kê cao gối ngủ” trước bức xúc, trước mất mát, trước việc nhân dân tụ tập bao vây trụ sở.

Hôm qua, Bí thư đã cười rất tươi sau khi nhận khuyết điểm trước dân!

Cố lên thưa Bí thư. Chân thành nhận lỗi với dân không bao giờ là thất bại của chính quyền. Rút bỏ những sai lầm không bao giờ là thua dân.

Ông đã nhìn thấy ngư dân hôm qua đã vổ tay reo hò rồi đó, những hò reo vỗ tay còn ngọng nghịu của những bàn tay có lẽ là chỉ quen với mái chèo, sợi chão!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại