Nỗi nhục của người chồng kiếm tiền ít hơn vợ

Độc giả Trần Việt Anh |

(Soha.vn) - Là trụ cột gia đình đã được 4 năm nay nhưng tôi luôn chịu cảnh lép vế và bị vợ chê bai đủ điều chỉ bởi lẽ mỗi tháng lương của tôi chỉ là 4 triệu trong khi cô ấy là gần 20 triệu.

Lập gia đình cách đây 10 năm, đến nay vợ chồng tôi đã được 2 cháu, 1 cháu 8 tuổi và 1 cháu 6 tuổi. Cũng gần bằng đó thời gian, mặc dù là trụ cột gia đình nhưng tôi luôn chịu cảnh lép vế trước vợ mình.

Nguyên nhân cũng chẳng cần phải nói đâu xa chính là do vấn đề kinh tế trong gia đình. Vốn dĩ, tôi là một người dân tỉnh lẻ về Hà Nội học Đại học sau đó ra trường làm một công việc văn phòng bình thường với mức lương chỉ ngót nghét 4 triệu đồng. 

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Còn vợ tôi, vốn là con của một gia đình khá giả, tốt nghiệp Đại học khối kinh tế xong, cô ấy được nhận vào một công ty lớn với mức lương đến nay đã gần 20 triệu.

Mức lương chồng chỉ bằng 1/5 mức lương của vợ, nên lúc nào mà có cả hai vợ chồng cùng ở nhà thì không khí trong gia đình luôn luôn ngột ngạt.

Cô ấy luôn sẵn sàng dành những lời chê bai với vẻ mặt "không thương tiếc chút nào" cho chồng của mình dù là chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con ở nhà hay trong lúc gia đình có khách khứa đến chơi.

Những lời lẽ trách móc, rồi theo kiểu nói kháy liên tục được cô ý đưa ra, theo kiểu đã là đàn ông phải biết kiếm tiền nhiều hơn vợ, còn ít hơn vợ thì phải biết chấp nhận, biết nghe vợ ca thán... Nhiều lần chính bạn bè tôi đến chơi nghe những lời đó, đã ngại thay cho tôi nên phải xin phép về sớm.

Thực sự, tôi là đàn ông nhưng tôi không phải là người gia trưởng hay lười làm việc nhà như những người đàn ông khác. Tôi biết mình lương thấp, chỉ đủ nuôi bản thân, công việc cũng nhàn hơn nên đã cố gắng làm thay tất cả mọi việc trong nhà trong gia đình để vợ yên tâm đi kiếm tiền.

Cô ấy không bao giờ phải động vào việc nấu nướng hay dọn dẹp trong nhà. Bao giờ cũng vậy, mỗi buổi sáng, tôi dậy sớm hơn, nấu nướng các thứ cho vợ con ăn sáng rồi đưa hai đứa trẻ đi học. Buổi chiều lại cặm cụi đón con, nấu cơm tối chờ cô ấy về ăn. 

Tôi cũng giảm tối đa việc la cà, chơi bời, rượu chè hay tụ tập bù khú với bạn bè.

Vậy mà cô ấy cũng chẳng biết điều, cứ coi như việc đó là việc mà người chồng không biết kiếm nhiều tiền như tôi bắt buộc phải làm. Có hôm về nhà bị mệt, tôi nằm nghỉ không dọn dẹp, nấu nướng được. Cô ấy đi làm về nhà thấy chồng nằm đó, không hỏi han bất cứ câu gì mà mặt lại càng xị ra, cau có, nói bóng nói gió.

Không ít lần tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà, với người vợ như thế nhưng vì những đứa con, tôi lại chấp nhận quay về.

Thực sự, tôi không biết có nhiều người đàn ông chịu cảnh như tôi không. Nhưng thực sự không biết tôi có thể vì con đến bao giờ...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại