Nơi học sinh hàng ngày vẫn nghe tiếng mìn như thời chiến

Thùy Linh |

(Soha.vn) - Những tiếng mìn nổ inh tai vọng lại từ mỏ khai thác than. Cách đó chừng hơn 50m là trường tiểu học và THCS Phúc Hà.

Trường tiểu học Phúc Hà và trường THCS Phúc Hà nằm trên địa phận xóm 8 (xã Phúc Hà, TP. Thái Nguyên). Những năm gần đây, thầy và trò hai ngôi trường này phải chịu cảnh học chung với tiềng mìn nổ, bụi than và mối hiểm họa sạt lở từ bãi đổ thải mỏ than luôn rình rập.

Được biết, bãi đổ này là của mỏ than Khánh Hòa (thuộc Cty TNHH một thành viên than Khánh Hòa – Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam). Trước tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng và nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trạm y tế xã Phúc Hà và trường mầm non Phúc Hà cùng nhiều hộ dân đã di dời đến nơi khác chỉ còn lại hai ngôi trường nói trên đang phải “chịu trận”. Ttính mạng thầy và trò của hai ngôi trường trên đang bị đe dọa.

Trao đổi với chúng tôi, một phụ huynh học sinh cho hay: “Trước đây, bãi đổ thải của mỏ than cách trường học khá xa nhưng ngày nào cũng có hàng trăm xe tải chở đất đá đến đổ nên bây giờ bãi thải mới tiến sát trường học như vậy”.

Theo quan sát của chúng tôi, chân bãi đổ thải chỉ cách hai ngôi trường hơn 50m. Trong khi đó, khoảng cách an toàn theo quy định tối thiểu là 1.500m. Các phụ huynh vẫn ngày đêm canh cánh về việc 2 ngôi trường sắp bị bãi đổ thải… “nuốt”.

Trường Tiểu học Phúc Hà.

Từ sân trường nhìn ra bãi thải chỉ cách đó chừng hơn 50m.

Nhiều hộ dân đã di dời khỏi khu vực đổ thải.

Thật khó có thể tin được đây là hình ảnh phụ huynh học sinh đứng đợi con em mình ở trước cổng trường.

Tan học, những em học sinh tập trung ở “sân chơi” trước cổng trường.

Đường về nhà của những em học sinh, các em chưa thể lường hết được sự nguy hiểm từ bãi thải có thể sạt lở bất cứ lúc nào.

Trẻ em hôn nhiên chạy nhảy dưới chân bãi thải vì nó đã quá quen thuộc với các em.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại