"Noel, con muốn hết bịnh để ba mẹ không "khóc nhè" vì con nữa"

Khánh Chương |

"Con muốn ông già Noel lái xe đến chở con về thăm nhà", "Con muốn được hết bịnh...". Ở nơi này, những điều ước trong mùa Giáng sinh của các con luôn khiến người lớn bật khóc.

Buổi chiều Noel ở khoa Nhi bệnh viện Ung bướu TPHCM , giữa những dây chuyền hoá chất và kim tiêm là những nụ cười giòn tan của các con.

Noel với các con là có ông già Noel, có quà, có được vòng tay yêu thương của bao người. Các con ước mơ mình được khoẻ mạnh khiến người lớn quay mặt đi để khóc.

Người lớn sợ đây là mùa Noel cuối cùng của các con. Thì mặc kệ. Các con vẫn cười như những thiên thần.


Con tên Trà Mi. Mẹ con mất khi con 2 tuổi nên ba là mẹ của con. Ở bệnh viện, ba chăm con kỹ lắm! Noel, con ước ba con luôn thật khoẻ mạnh để cõng con đi chơi khắp thế gian luôn

"Con tên Trà Mi. Mẹ con mất khi con 2 tuổi nên ba là mẹ của con. Ở bệnh viện, ba chăm con kỹ lắm! Noel, con ước ba con luôn thật khoẻ mạnh để cõng con đi chơi khắp thế gian luôn"


Con tên Bảo Trân, ba mẹ cưng con nhất nhà vì con phải nằm bệnh viện nhiều Bé Bảo Trân bị ung thư máu khi mới chưa đầy 3 tuổi. Vì nhìn bé phụng phịu đáng yêu nên ai cũng cưng bé.

"Con tên Bảo Trân, ba mẹ cưng con nhất nhà vì con phải nằm bệnh viện nhiều" Bé Bảo Trân bị ung thư máu khi mới chưa đầy 3 tuổi. Vì nhìn bé phụng phịu đáng yêu nên ai cũng cưng bé.


Con không sợ truyền hoá chất đâu, vì con có ba ôm con thật chặt Bé Đạt Phúc, 6 tuổi, bị bệnh ung thư đường ruột, máu, tủy, hiện chưa có thuốc chữa chạy. Cha mẹ bé phải mướn nhà làm công nhân ở quận 8. Hôm nào mẹ đi làm thì ba sẽ chăm bé.

"Con không sợ truyền hoá chất đâu, vì con có ba ôm con thật chặt" Bé Đạt Phúc, 6 tuổi, bị bệnh ung thư đường ruột, máu, tủy, hiện chưa có thuốc chữa chạy. Cha mẹ bé phải mướn nhà làm công nhân ở quận 8. Hôm nào mẹ đi làm thì ba sẽ chăm bé.


Biết con thích được làm chú phi công lái máy bay, nên ông già Noel tặng con máy bay nè Bé Bảo Long, 4 tuổi, ở Gia Lai bị bứu nguyên bào thần kinh đã lâu, trung bình mỗi tháng bé sống ở bệnh viện hết 20 ngày. Điều kiện gia đình khó khăn, bà phải thay cha mẹ chăm sóc, lúc nào gương mặt em cũng đượm buồn.

"Biết con thích được làm chú phi công lái máy bay, nên ông già Noel tặng con máy bay nè" Bé Bảo Long, 4 tuổi, ở Gia Lai bị bứu nguyên bào thần kinh đã lâu, trung bình mỗi tháng bé sống ở bệnh viện hết 20 ngày. Điều kiện gia đình khó khăn, bà phải thay cha mẹ chăm sóc, lúc nào gương mặt em cũng đượm buồn.


Noel. con ước con hết bịnh để ba mẹ con không phải khóc nhè vì con nữa Lời ước của bé Lâm Thiên Ân, 3 tuổi, bị ung thư máu khiến ba mẹ bé oà khóc.

"Noel. con ước con hết bịnh để ba mẹ con không phải khóc nhè vì con nữa" Lời ước của bé Lâm Thiên Ân, 3 tuổi, bị ung thư máu khiến ba mẹ bé oà khóc.


Con muốn được nhanh hết bịnh để về nhà chơi với các bạn Bé Hữu Tài, 3 tuổi, ở Đồng Tháp không ngại ngần gì người lại, không biết ngày Giáng sinh nhưng cứ muốn ông già Noel lúc nào cũng ở gần. Nói rồi bé ngồi xòa ngay vào lòng PV như quen thuộc từ lâu.

"Con muốn được nhanh hết bịnh để về nhà chơi với các bạn" Bé Hữu Tài, 3 tuổi, ở Đồng Tháp không ngại ngần gì người lại, không biết ngày Giáng sinh nhưng cứ muốn ông già Noel lúc nào cũng ở gần. Nói rồi bé ngồi xòa ngay vào lòng PV như quen thuộc từ lâu.


Con thích được làm bác sỹ để sau này có thể chữa bệnh cho ba mẹ con Bé Gia Bảo ở Đồng Nai, 7 tuổi, bị ung thư hạch thì khoe có gặp ông già Noel 1 lần rồi. Bé luôn muốn được ông tặng một đồ chơi siêu nhân. Hôm trước, vì bận xét nghiệm không nhận được quà cứ quay sang trách mẹ.

"Con thích được làm bác sỹ để sau này có thể chữa bệnh cho ba mẹ con" Bé Gia Bảo ở Đồng Nai, 7 tuổi, bị ung thư hạch thì khoe có gặp ông già Noel 1 lần rồi. Bé luôn muốn được ông tặng một đồ chơi siêu nhân. Hôm trước, vì bận xét nghiệm không nhận được quà cứ quay sang trách mẹ.


Noel con muốn được về nhà. Con nhớ nhà lắm Bé Đan Thanh, 7 tuổi, An Giang bị hạch di căn thì lại thích được tặng bộ đồ chơi bằng đất sét vì ở nhà vẫn hay chơi trò này.

"Noel con muốn được về nhà. Con nhớ nhà lắm" Bé Đan Thanh, 7 tuổi, An Giang bị hạch di căn thì lại thích được tặng bộ đồ chơi bằng đất sét vì ở nhà vẫn hay chơi trò này.


“Con thương mẹ nhất, thương ba chút chút thôi vì ba hay nhậu”. Bé Hồng Hoa, ở Tây Ninh, 7 tuổi bị khối u trong bụng thời kỳ 3.

Khi được hỏi nếu đêm nay ông già Noel quay lại, con muốn nhận quà gì. Bé quay sang nhìn mẹ cười tủm tỉm rồi trả lời “tới tối mới nói”

“Con thương mẹ nhất, thương ba chút chút thôi vì ba hay nhậu”. Bé Hồng Hoa, ở Tây Ninh, 7 tuổi bị khối u trong bụng thời kỳ 3.

Khi được hỏi nếu đêm nay ông già Noel quay lại, con muốn nhận quà gì. Bé quay sang nhìn mẹ cười tủm tỉm rồi trả lời “tới tối mới nói”


Con 10 tuổi rồi, con biết bịnh ung thư là gì! Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ con tự hào vì có con. Em Đăng Điền, ở Bình Phước, 10 tuổi, bị ung thư máu ở giai đoạn cuối. Em học rất giỏi nhưng bỏ học để điều trị đã 3 năm nay. Em Điền biết khá rõ bệnh của mình, chỉ ước gì ông già Noel làm cho hết bệnh để sớm về nhà với cha, mẹ và 2 em.

"Con 10 tuổi rồi, con biết bịnh ung thư là gì! Nhưng con sẽ cố gắng hết sức để ba mẹ con tự hào vì có con". Em Đăng Điền, ở Bình Phước, 10 tuổi, bị ung thư máu ở giai đoạn cuối. Em học rất giỏi nhưng bỏ học để điều trị đã 3 năm nay. Em Điền biết khá rõ bệnh của mình, chỉ ước gì ông già Noel làm cho hết bệnh để sớm về nhà với cha, mẹ và 2 em.

Có bé e thẹn nhút nhát nhưng cũng có nhiều bé hồn nhiên. Tất cả các em đều hớn hở, vui mừng khi nhận được phần quà từ các cô chú tình nguyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại