Họ là ai giữa cuộc đời này? Có người là nông dân, người đi buôn và có cả những nhà giáo, những kỹ sư và bác sĩ...
Thực sự đáng buồn khi ngày càng nhiều những người có học vị trong xã hội lại hành động vô cùng nhẫn tâm với bậc sinh thành ra mình.
Ba con học đại học hợp lực cùng mẹ hành hung bố
Trước đây, gia đình ông Phạm Hồng Khoa (phố Bích Đào, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) từng là niềm mơ ước của biết bao người. Cả ba người con gái của ông Khoa đều học hành giỏi giang và đỗ đại học.
Nhưng sự đời trớ trêu chính những cô con gái có học này lại hợp lực cùng mẹ bạc đãi và hành hung bố không thương tiếc. Được biết những mẫu thuẫn trong gia đình ông Khoa suốt mấy năm qua là do vợ ông dính đến chuyện nợ nần.
Nỗi đau của người đàn ông một thời bốc than nuôi con dâng lên đến đỉnh điểm vào tối ngày 8/2/1012 (tức mùng 6 Tết Âm lịch).

Bờ ao nơi ba cô con gái nhiều lần dìm bố xuống nước.
Ông nhất định không ký vì chưa biết đây là giấy gì. Trong lúc cưỡng lại, vợ con ông luôn miệng đe dọa: Ký thì sống mà không ký thì chết.
Chỉ vì kiên quyết không ký nên ông Khoa đã bị vợ dúi vào tường, chửi bới và hô hai con lao vào đánh bố. Càng kêu cứu thì các con càng đánh mạnh, các con ông đấm mạnh vào mặt và bụng khiến ông hộc cả máu mồm máu mũi.
Bà Phạm Thị Ngò (chị gái ông Khoa, người chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc) kể lại: “Lúc Khoa kêu cứu thì đứa con gái tát vào mặt ông ý. Vợ ngồi lên đùi, con gái đè lên đầu ghì chặt rồi cứ thế đấm túi bụi vào bụng khiến em tôi chảy cả máu mồm máu mũi”.
Trước đó, các cô con gái của ông Khoa từng nhiều lần dìm bố xuống ao, đánh ông thâm tím cả người.
Những vết thương trên cơ thể ông Khoa theo thời gian có thể lành được nhưng nỗi đau của một người cha có con bất hiếu biết bao giờ mới nguôi ngoai?
Những người có học vị cũng vứt bố ra đường
Ngày 7/9, người dân quanh khu vực đường Núi Trúc (Đống Đa, Hà Nội) hết sức bất bình khi chứng kiến cảnh cụ Nguyễn Vỹ Nhân (87 tuổi) sau khi xuất viện bị các con vứt ra vỉa hè trước cửa nhà con dâu cả.
Trong khi con gái và con rể nhẫn tâm đặt bố nằm ngoài vỉa hè gần 10 tiếng đồng hồ dưới thời tiết lúc nắng, lúc mưa thì chị con dâu cả lại kiên quyết không mở cửa đưa bố vào nhà.

Cụ Nhân nằm ngoài vỉa hè suốt 10 tiếng đồng hồ dưới thời tiết lúc mưa lúc nắng.
Điều đáng bàn trong sự việc này là các con của cụ Nhân đều là những người học rộng, có chức vị trong xã hội, có người còn làm trong ngành giáo dục suốt mấy chục năm.
Hình ảnh cháu gái cụ Nhân - hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng sư phạm tại Hà Nội bắc ghế ngồi bênh cạnh ông nội với vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng khiến dư luận đặt một câu hỏi lớn: "Không biết những người con, người cháu của cụ Nhân học được gì sau khi cầm trên tay những tấm bằng đỏ chót?"