Những hình ảnh xúc động tại lễ tang PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế

Thành Chung - Lạc Trung |

(Soha.vn) - Sáng nay, lễ truy điệu và an táng PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH và NV Hà Nội đã diễn ra trong sự xúc động, thành kính.

PGS.TSKH.NGƯT Nguyễn Hải Kế sinh ngày 10 tháng 3 năm 1954 tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; trú quán tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội; Huân chương Lao động Hạng 3, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ hết lòng điều trị, chăm sóc, nhưng vì bệnh nặng đã từ trần hồi 19 giờ 56 phút ngày 19 tháng 3 năm 2013 (tức ngày mùng 8 tháng 02 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 60 tuổi.
PGS.TSKH.NGƯT Nguyễn Hải Kế sinh ngày 10 tháng 3 năm 1954 tại xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; trú quán tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Chủ nhiệm Khoa Lịch sử - trường ĐH KHXH&NV, Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội; Huân chương Lao động Hạng 3, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ hết lòng điều trị, chăm sóc, nhưng vì bệnh nặng đã từ trần hồi 19 giờ 56 phút ngày 19 tháng 3 năm 2013 (tức ngày mùng 8 tháng 02 năm Quý Tỵ), hưởng thọ 60 tuổi.

Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo, đồng nghiệp và rất đông các thế hệ sinh viên là học trò đã trở về nhà tang lễ để dự lễ viếng và truy điệu PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế.

Ngay từ sáng sớm, các thầy cô giáo, đồng nghiệp và rất đông các thế hệ sinh viên là học trò đã có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) để dự lễ viếng và truy điệu PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế.


	Các đoàn đại biểu, học trò từ khắp các nơi trở về chuẩn bị vào viếng hương hồn thầy Kế.

Các đoàn đại biểu, học trò từ khắp các nơi xếp hàng chờ đến lượt vào thắp hương tiễn đưa người thầy giáo đáng kính.

Trong tâm trí của bạn bè, đồng nghiệp, thầy Nguyễn Hải Kế luôn là một người giàu nguồn lực trí tuệ, luôn thương yêu và quý trọng con người, tôn trọng nhân cách học trò và hết lòng tận tuỵ, chăm lo cho mỗi bước trưởng thành, chia sẻ mỗi khó khăn vất vả của các học trò, cán bộ trẻ trong ngôi nhà chung của Khoa Lịch sử.
Trong tâm trí của bạn bè, đồng nghiệp, thầy Nguyễn Hải Kế luôn là một người giàu nguồn lực trí tuệ, luôn thương yêu và quý trọng con người, tôn trọng nhân cách học trò và hết lòng tận tuỵ, chăm lo cho mỗi bước trưởng thành, chia sẻ mỗi khó khăn vất vả của các học trò, cán bộ trẻ trong ngôi nhà chung của Khoa Lịch sử.
Đoàn đại biểu các thầy cô giáo, những người là thầy, là đồng nghiệp, là học trò đến viếng thầy Kế.
Đoàn đại biểu các thầy cô giáo, những người là thầy, là đồng nghiệp, là học trò đến viếng thầy Kế.
Gửi anh Thành Chung

GS Đinh Xuân Lâm (ngoài cùng bên trái), một trong "tứ trụ" của ngành lịch sử Việt Nam ghi sổ tang.


	Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương Phùng Hữu Phú và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ghi sổ tang.

Nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương Phùng Hữu Phú (trái) và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ghi sổ tang.

Các đoàn đại biểu, các thế hệ học trò ở khắp mọi nơi thành kính, trật tự viếng hương hồn thầy Kế.

Các đoàn đại biểu, các thế hệ học trò ở khắp mọi nơi thành kính viếng hương hồn thầy Kế.

 
Gửi anh Thành Chung
 
Nhiều nhà khoa học, đồng nghiệp tỏ ra rất bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế.

Nhiều nhà khoa học, đồng nghiệp, học trò vẫn tỏ ra rất bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế.

Mọi người cùng lặng mình tưởng niệm PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế trong giờ phút truy điệu.
Mọi người cùng lặng mình tưởng niệm PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế trong giờ phút truy điệu.

	Sau lễ truy điệu, lễ an táng PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế sẽ diễn ra tại nghĩa trang xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sau lễ truy điệu, lễ an táng PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế sẽ diễn ra tại nghĩa trang xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.


	Thầy Kế đã ra đi vĩnh viễn nhưng như GS. Nguyễn Quang Ngọc đã chia sẻ trên website Đại học Quốc gia HN: “Đây là con người hết lòng vì mọi người, được mọi người yêu quý một cách hiếm có. Thầy Kế đã ra đi trong sự quan tâm, chăm sóc hết mức, trong tình yêu thương của mọi người. Tình yêu thương ấy xuất phát từ chính tình yêu thương mà Thầy đã dành cho mọi người. Đấy là chất “người” nhất của Thầy, cái đặc biệt nhất của Thầy ấy”.

Thầy Kế đã ra đi vĩnh viễn nhưng như GS. Nguyễn Quang Ngọc đã chia sẻ trên website Đại học Quốc gia HN: “Đây là con người hết lòng vì mọi người, được mọi người yêu quý một cách hiếm có. Thầy Kế đã ra đi trong sự quan tâm, chăm sóc hết mức, trong tình yêu thương của mọi người. Tình yêu thương ấy xuất phát từ chính tình yêu thương mà Thầy đã dành cho mọi người. Đấy là chất “người” nhất của Thầy, cái đặc biệt nhất của Thầy ấy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại