Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi

thuhoe |

Một mùa đông nữa lại đến. Những hình ảnh “buốt lòng” dưới đây lại trở về ám ảnh tâm trí người xem.

Một mùa đông nữa lại đến. Cái lạnh cắt da thịt miền sơn cước đang tràn về với học sinh nghèo nơi đây. Hình ảnh những bàn tay, bàn chân tím tái, sưng tấy, nứt nẻ, túa máu, phù nề vì giá lạnh của học sinh nghèo miền núi lại trở về ám ảnh trong tâm trí của bất cứ ai đã từng một lần nến trải cái lạnh cắt da thịt nơi miền sơn cước, từng chứng kiến cảnh học sinh nghèo miền núi co ro trong những manh áo mỏng “gồng mình” chống chọi với giá rét để đến trường tìm chữ.

Soha.vn điểm lại những hình ảnh “buốt lòng” người xem. Hy vọng, học sinh nghèo miền núi sẽ có một mùa đông ấm áp hơn, không còn phải trải qua một mùa đông buốt cóng khi có những bàn tay và tấm lòng cùng hướng về với các em trong mùa đông năm nay.

Xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một trong những địa phương còn hết sức nghèo khó về kinh tế. Người dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông (chiếm 99%).

Ngô, đậu làm ra chỉ đủ cho người dân Pả Vi ăn trong 6 tháng, 6 tháng còn lại họ hoàn toàn phải trông chờ vào sự trợ cấp của chính phủ.

Học sinh nơi đây hầu hết đều xuất thân trong gia đình khó khăn, nghèo đói. Mùa đông ở nơi địa đầu của Tổ Quốc, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 1-2 độ C nhưng các em nhỏ nơi đây vẫn chỉ có một vài manh áo mỏng mong mang, không giày, không tất, không khăn, không găng tay,… co ro đến lớp.

Nhìn những hình ảnh này, không ai có thể cầm được lòng:

Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 1
(Ảnh Nam Phong)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 2
Cái lạnh cắt da thịt khiến tay chân các em lấm lem, sưng tấy, phù nề, nứt nẻ, túa máu vì giá rét (Ảnh Nam Phong)

Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 3
(Ảnh Nam Phong)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 4
(Ảnh Nam Phong)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 5
(Ảnh Nam Phong)

Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 6
Và những bàn chân lấm lem, buốt cóng không tất, nứt nẻ, phù nề vì cước, vì giá rét (Ảnh Nam Phong)

Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 7
Nhiều học sinh đến một đôi dép tổ ông rách cũng không có để mang trong mùa đông. Các em phải đến lớp bằng trân trần như thế này (Ảnh Nam Phong)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 8
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 9
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 10
Nhìn những hình ảnh này không ai có thể cầm được lòng. Một mùa đông nữa đang tràn về. Ở đâu đó trên đất nước này, rất nhiều cá nhân, tổ chức đang hướng về học sinh nghèo miền núi vì một mùa đông ấm áp hơn.  (Ảnh Nam Phong)

Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 11
(Ảnh Nam Phong)

Năm nào cũng vậy, gần như cả mùa đông, HS Kim Bon phải gồng mình đội mưa, rét, sương mù, vượt đường núi trơn trượt, nhầy nhụa trong manh áo mỏng, chân trần... đến trường:
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 12
(Ảnh Thu Hòe)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 13
(Ảnh Thu Hòe)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 14
(Ảnh Thu Hòe)
Những hình ảnh buốt lòng về học sinh nghèo miền núi 15
Hè cũng như đông, học sinh nghèo Kim Bon đều thiếu thốn quần áo để mặc. Hai chị em cô bé này cùng chung nhau một bộ váy áo. Chị mặc váy thì thôi mặc áo và ngược lại.  Với sự mong manh, thiếu thốn này làm sao các em có thể bước qua được sự khắc nghiệt của mùa đông... (Ảnh Thu Hòe)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại