Những chiến sỹ CSGT Thủ đô chưa có Tết

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Trong khi dòng người đang hối hả đi du Xuân, thăm hỏi nhau thì các chiến sỹ CSGT đang căng mình "trực chiến" xuyên suốt từ đêm Giao thừa.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 2 (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết, khi giờ phút giao thừa đến, lãnh đạo và tất cả các cán bộ trong đội đã chúc mừng nhau một năm mới tốt đẹp, nhiều niềm vui và thắng lợi... Sau thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã qua đó, với quân số 50 % cán bộ, chiến sỹ xa quê được tạo điều kiện về ăn Tết, số các chiến sỹ còn lại “trực chiến” để ban ngày đảm bảo cho giao thông được thông suốt, an toàn cho người dân đi lễ đầu năm, ban tối các cán bộ chiến sỹ tiếp tục “trực chốt” chống đua xe trái phép...

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được về công việc những ngày đầu năm mới của các chiến sỹ CSGT thuộc Đội Cảnh sát gia thông số 2.

Các chiến sỹ CSGT luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân.

Giúp đỡ người dân qua đường.

Cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khu vực đường Quán Thánh- Thanh Niên, trưa mùng 1 Tết Nguyên đán 

Cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khu vực đường Quán Thánh- Thanh Niên, trưa mùng 1 Tết Nguyên đán 

Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các chiến sỹ CSGT còn có nhiệm vụ cắm chốt chống đua xe trái phép. 

Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các chiến sỹ CSGT còn có nhiệm vụ "cắm chốt" chống đua xe trái phép. 

Theo Thiếu tá Hải, tất cả các điểm nóng thuộc địa bàn quận Tây Hồ và Ba Đình như: Ngã tư Quán Thánh, Thanh Niên, nơi có chùa Trấn Quốc, lối đi vào khu vực Phủ Tây Hồ, đường Xuân Diệu, Yên Phụ…đều đã được bố trí chiến sỹ CSGT túc trực 24/24 giờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại