Người Sài Gòn cũng xuýt xoa vì lạnh

Theo Infonet |

Mấy ngày qua, vào sáng sớm và về đêm, người Sài Gòn khi ra đường phải bận áo ấm để “thu mình” trong thời tiết se lạnh. Nhiều người rất... hồ hởi vì những ngày đẹp trời này.

Nhịp sống dường như chậm lại, nhiều người so vai, xuýt xoa cánh tay, lâu lâu phải co mình lại trước những cơn gió lạnh ùa vào khi ra đường không mặc áo khoác.

Tại các chợ, cửa hàng bán áo ấm , khăn quàng… năm nay không sôi động như cái lạnh gần Tết Nguyên đán năm ngoái, nhưng các tiểu thương vẫn nhập khá nhiều hàng về để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng.

Mặc dù cái lạnh phương nam không thể so sánh với miền bắc nhưng vào sáng sớm, người đi làm và chở con đi học phải mặc áo ấm rất kỹ càng.

Người già đi tập thể dục vào sáng sớm và người bán xôi cũng mặc áo ấm.

Bác tài xe ôm tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày vất vả trong cái gió lạnh đầu xuân.

Bình thường, người Sài Gòn hay uống trà đá và cà phê đá, nhưng sáng nay anh Minh, Q.Bình Thạnh, và bạn bè kêu ly trà nóng và cà phê nóng để cùng... xuýt xoa.

Những cô, cậu học trò cũng được dịp ăn diện.

Cái lạnh cũng làm cho những người đang yêu "sát" nhau hơn.



Các tiểu thương ở chợ Tân Bình cho biết mấy hôm nay lượng người mua áo ấm khá lớn nhưng giá không tăng lên bao nhiêu.
 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 8/1, khu vực Đông Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 9 - 13/1, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 10, các tỉnh miền Đông se lạnh vào đêm và sáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại