Người nước ngoài hào hứng đón Tết Tây tại trời Đông

Phương Đông |

(Soha.vn) - Trong dòng người ùn ùn đổ về trung tâm thành phố đón Tết Tây, có không ít những vị khách nước ngoài đến đây để tận hưởng những trải nghiệm mới.

Berthold Brecht (Úc): "Tôi chả biết phải làm gì cả"

Berthold Brecht, 24 tuổi và bạn gái Susanne Schunee đến từ Úc.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam, nhất là lại vào một dịp đặc biệt như thế này. Tôi và bạn gái chưa có điều kiện tìm hiểu nhiều về Việt Nam nên quả thực bây giờ chưa biết sẽ đi đâu và làm gì cả, sáng mai cũng thế, bọn tôi chưa có kế hoạch gì cụ thể.

Nhưng không khí ở đây thì thật tuyệt, tôi không ngờ người Việt Nam lại đón năm mới tưng bừng như vậy, vì tôi biết các bạn còn có ngày Tết truyền thống của mình".

Doyle (Pháp): "Tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời"

Doyle, 46 tuổi, người Pháp, tình cờ đến Việt Nam vào những ngày cuối năm.

"Thực ra tôi đặt vé đi Nhật nhưng không được, thế là tối nay tôi có mặt ở Việt Nam. Nhưng phải nói thật là sự tình cờ ấy lại thú vị ngoài dự kiến. Tôi thích đón năm mới ở đây vì có cảm giác rất thanh bình, mọi người cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, cùng nhau ăn mừng năm mới".

"Tôi vừa mới đi dạo một vòng quanh Bờ Hồ và bắt gặp những nụ cười của những người không quen biết ở Việt Nam. Mọi người cởi mở, quên đi người này là người Pháp, người này là người Mỹ, để cùng đón năm mới. Có mấy bạn trẻ còn nằng nặc đòi chụp ảnh chung với tôi nữa cơ".

"Những lúc như thế này tôi cảm thấy cuộc sống rất tuyệt vời, không phải lo những áp lực công việc, các mối quan hệ trong cuộc sống, không phải lo khủng hoảng kinh tế, đúng là một nơi để thư giãn và nghỉ ngơi, hoàn toàn khác với người Pháp, chỉ đón năm mới với gia đình, bạn thân".

"Thay vì ăn mặc đẹp, đến những nhà hàng sang trọng uống sâm panh và nhảy. Tôi đón năm mới bằng một vòng quanh Hồ Gươm".

Louise Watson (Áo): "Tôi thích chinh phục và tôi đến Việt Nam"

Louise Watson, 28 tuổi, người Áo, mới đến Việt Nam được vài tiếng.

"Tôi vừa đến Hà Nội được vài tiếng đồng hồ, đây cũng là lần đầu tiên đến Việt Nam. Tôi là người thích chinh phục. Mỗi năm tôi lại đón năm mới ở một nơi khác nhau. Năm nay tôi quyết định đón năm mới ở Việt Nam".

"Hà Nội thì đẹp nhưng năm mới ở Việt Nam lạnh quá. Tôi thì không biết nên chỉ mang mỗi đôi tông này. Tôi cũng thích chinh phục Phan xi phăng nên ngày mai tôi sẽ lên Sapa, nhưng có lẽ tôi sẽ cần nhiều quần áo hơn" (cười).

Bruet (Pháp): "Tôi sẽ quay lại đây đón năm mới lần nữa"

Bruet, 45 tuổi, người Pháp, rất ấn tượng với không khí đón năm mới ở Việt Nam.

"Tôi rất thích khi ở Việt Nam, trong dịp đầu năm, tất cả các nhà hàng, danh lam thắng cảnh đều mở cửa còn ở Pháp thì không. Tôi cũng rất thích đồ ăn ở đây, nó mang đậm hương vị Á Đông".

"Tôi đã thử món phở của các bạn rồi đấy. Ăn bằng đũa thì hơi khó nhưng hương vị thì thật tuyệt. Quả thực tôi rất ấn tượng với việc đón năm mới ở Việt Nam, một trải nghiệm rất thú vị. Tôi nghĩ rằng năm sau tôi sẽ quay lại đây đón năm mới lần nữa và có thể sẽ là cùng một vài người bạn thân nữa".

Ale (Argentina): "Tôi thích con người và cả thức ăn ở đây nữa"

Ông Ale, 71 tuổi, người Argentina, và vợ Flora, 70 tuổi.

"Ở nước của chúng tôi, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa để đón năm mới với gia đình và bạn bè. Chẳng có mấy ai còn làm việc trong những ngày này cả. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Các cửa hàng vẫn rất đông đúc, cho tới tận giờ này vẫn ngày càng đông, đường phố vẫn rất nhộn nhịp".

"Tôi thích nhất con người Việt Nam vì họ dễ mến và thức ăn Việt Nam thì rất ngon. Được đi dạo đón năm mới tại Hà Nội thực sự là một trải nghiệm mới thú vị. Tôi sẽ kể cho bạn bè của mình về những điều này, biết đâu đấy năm sau họ sẽ đón năm mới ở đây cũng nên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại