Người mua 12 lô đất ven biển phải xin tiền mua sữa cho con

Bảo Ngọc |

“Nó làm lương tháng 4 triệu, vợ nó tháng 2 triệu chỉ đủ tiêu. Nó thậm chí còn xin tiền tôi để mua sữa cho con thì lấy tiền đâu ra mà mua 12 lô đất”, bà Vọng nói.

Cả làng “choáng”

Thông tin anh Lý Phước Cang (SN 1985, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mua 12 lô đất ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khiến nhiều người dân thôn Dương Sơn choáng váng.

Người dân cả làng Dương Sơn đi đến đâu cũng xầm xì bàn tán. Họ thắc mắc và bất ngờ khi người hàng xóm có gia cảnh bình thường của mình trở thành “đại gia” một cách bất ngờ.

Ông Nguyễn Đức Thành, bí thư chi bộ thôn Dương Sơn cho hay, ông Cang là con của ông Lý Phước Lân. Gia đình ông Lân chuyển từ Gia Lai về Đà Nẵng sinh sống cách đây khoảng 10 năm.

Ông Lân trước đây làm chánh án TAND huyện Krông Pa (Gia Lai). Khi về Dương Sơn, gia đình ông Lân không có chỗ ở nên một người ngoại chú bên vợ cho mượn một căn nhà để ở.


Ông Nguyễn Đức Thành tỏ ra rất bất ngờ khi anh Cang có 12 lô đất.

Ông Nguyễn Đức Thành tỏ ra rất bất ngờ khi anh Cang có 12 lô đất.

“Vợ chồng ông ấy cũng hiền lành, mấy đứa con cũng ngoan ngoãn ở địa phương không có điều tiếng gì.

Ông Lân 5 năm nay bị bệnh gì không rõ nhưng chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Thân hình ông ấy ngày càng teo tóp lại.

Gia đình đó khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo của xã. Tóm lại là một lô đất cũng không mua được chứ nói chi anh Cang mua một lúc cả 12 lô”, ông Thành khẳng định.

Chị Lê Thị Mừng, hàng xóm gia đình Cang, cho hay Cang là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con. Tất cả đều đã lập gia đình.

“Kinh tế nhà đó không có gì đặc biệt. Cả 5 người con đều có công ăn việc làm ổn định nhưng cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình.

Từ khi nghe tin anh Cang mua một lúc 12 lô đất thì mọi người cứ nghĩ đó là tin đồn nhảm. Mấy hôm nay báo chí đưa tin cả làng chúng tôi mới choáng váng không thể tin nổi.

Một lô đất ven biển nghe nói khi mua ban đầu có giá 5 tỉ, 12 lô là cả 60 tỉ đồng. Anh Cang thì làm gì có đủ tiền mà mua.

Giá đất ở khu vực đó bây giờ lên gần 10 tỉ/lô, anh Cang mà là chủ lô đất đó thì bây giờ đã là đại tỉ phú, đi làm chi nữa cho cực”, chị Mừng nói.

2 vợ chồng làm chỉ đủ ăn tiêu

Căn nhà của gia đình anh Cang ở tổ 2 thôn Dương Sơn mấy ngày nay trở thành sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, mọi sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường.

Bà Nguyễn Thị Vọng (SN 1947), mẹ anh Cang, vẫn ở nhà một mình vào ban ngày. Bà Vọng cho biết do ông Lân bị bệnh nên bà không làm việc gì khác.

Căn nhà nơi gia đình anh Cang đã ở nhờ
Căn nhà nơi gia đình anh Cang đã ở nhờ

“Tôi chỉ ở nhà chăm chồng, trồng mấy luống rau trong nhà rồi thôi”, bà Vọng cho hay.

Theo bà Vọng, anh Cang sau khi tốt nghiệp THPT thì theo học trường Trung cấp kỹ thuật Đức Minh. Sau đó, anh Cang chưa xin được việc nên một người bà con đưa ra Hà Nội học lái xe.

"Người bà con này sau đó xin cho anh Cang làm việc tại sân bay Đà Nẵng ở bộ phận kiểm tra hàng quá khổ, quá tải. Nó lấy vợ được 3 năm và sinh được một đứa con trai.

Nó làm việc ở sân bay nhưng lương tháng khoảng 4 triệu. Vợ nó là hộ lý ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, lương khoảng 2 triệu. Tổng thu nhập vợ chồng nó chỉ đủ ăn tiêu, đi đám cưới.

Tiền mua sữa cho con của hai vợ chồng còn thiếu trước hụt sau, nhiều lần phải xin tiền tôi. Thậm chí tiền học nhiều lúc vợ chồng nó cũng xin tiền tôi để đóng.

Tiền ăn uống trong gia đình tôi lo tất từ tiền lương hưu hơn 5 triệu của chồng.

Kinh tế vợ chồng nó như vậy lấy đâu ra tiền mà mua đất đến 12 lô. Tôi cũng chưa từng nghe nó nói về việc này và mới biết sáng hôm nay.

Tối nay nó đi làm về tôi phải hỏi rõ mọi việc mới được. Làm con mà giấu cha mẹ là không đúng”, bà Vọng thổ lộ.

Theo bà Vọng, hàng ngày vợ chồng anh Cang đi làm rất có giờ giấc. Anh Cang làm ở sân bay theo ca nên có khi đi muộn về khuya.

Tuy nhiên, bà Vọng khẳng định anh Cang khá ít bạn bè và không la cà ở nơi khác. Anh Cang chỉ chơi thân với mấy người bạn cùng quê học chung THPT.

Nếu mà nó mua giúp người Trung Quốc thì tôi nhất quyết không đồng ý. Nếu có chuyện đó tôi không thể chấp nhận được và buộc nó phải trả lại ngay.”, bà Vọng cương quyết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại