Người đàn ông mang khối u nặng 7kg ở chân

Trong suốt hơn 10 năm qua, ông Lâm Văn Sáu (sinh năm 1968, ở xóm 11, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phải mang trên mình một khối u nặng 7kg ở chân.

Đó là chưa kể có hàng trăm khối u to nhỏ mọc chi chít ở khắp người ông.

Ông Sáu hiện đang sinh sống cùng với người mẹ già hơn 80 tuổi bị tâm thần là bà Đặng Thị Nguyên trong ngôi nhà mục nát. Là con thứ sáu trong gia đình có chín anh em, từ khi mới sinh ra chân bên trái của ông có biểu hiện khác lạ: to hơn chân bên phải, đặc biệt là không có mắt cá chân.

Tuy nhiên, do đông con cái, gia cảnh lại khó khăn nên bố mẹ ông không có điều kiện đưa con đi khám bệnh. Do bị dị tật nên hồi nhỏ ông Sáu không đi lại nhanh nhẹn như bao đứa trẻ khác. Đến tuổi 35, chân trái của ông càng lúc càng phình to ra, đi lại rất khó khăn và không thể gánh vác được công việc nặng trong gia đình. Hiện giờ khối u ở chân trái nặng tới 7kg, sức khỏe ông càng yếu dần, không thể làm được việc nặng như trước đây.

Khối u nặng 7kg ở bên chân trái ông Sáu - Ảnh: Vũ Toàn

Ông Sáu cho biết: “Những hôm đổi thời tiết, khối u làm tôi khó chịu lắm. Nó hành hạ suốt ngày đêm, mất ăn, mất ngủ vì đau nhức”.

Là nông dân, gia đình ông chỉ trông chờ vào mấy sào lúa để kiếm bát cơm trắng ăn qua ngày. Năm 2009, họ hàng bàn nhau góp được ít tiền đưa ông đi Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội chữa trị mới phát hiện bị u xơ thần kinh. Các bác sĩ cho biết bệnh có thể chữa được nhưng phải mổ nhiều lần, mỗi lần mổ mất khoảng 20 triệu đồng.

Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, anh em họ hàng đành bất lực đưa ông Sáu về nhà chữa trị vì khoản tiền để thực hiện những ca mổ là quá lớn.

Không có tiền chữa trị nên bệnh u xơ thần kinh của ông Sáu càng lúc càng nặng. Từ 6 năm trước, hàng trăm khối u to nhỏ mọc chi chít trên cơ thể ông.

Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Sáu, anh em, làng xóm mỗi tháng đến cho vài ba cân gạo để ăn, rồi cho ít tiền để ông Sáu mua thuốc uống giảm đau qua ngày.

Bệnh tật với những dị dạng trên người khiến ông suốt ngày chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà lụp xụp. Hễ mỗi lần ông ra đường nhiều đứa trẻ trong làng lại sợ hãi. Khi có việc cần thiết ra ngoài, ông phải trùm kín mặt hoặc đi vào ban đêm, tránh gặp người khác.

Ông Dương Đình Tuấn, trưởng thôn xóm 11, cho biết: “Gia đình anh Sáu thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Bản thân anh bệnh tật lại phải nuôi mẹ già 80 tuổi nên càng khó khăn hơn. Chính quyền địa phương cũng như hàng xóm láng giềng đều tạo điều kiện giúp đỡ gia đình anh nhưng cũng chỉ được phần nào”.

Hoàn cảnh gia đình ông Lâm Văn Sáu rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để giúp ông có tiền chữa trị căn bệnh đeo bám suốt hơn 10 năm qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại