Người chết bởi... "cây hàng mã": Không ai ngờ tới?

Y. Dương |

(Soha.vn) - Sau trận mưa giông tối 4/6, nhiều người đã dùng biệt danh "cây hàng mã" để gọi những cây xanh ở thành phố Hà Nội.

Chiều tối 4/6, cơn giông lốc mạnh, kèm theo mưa lớn tại Hà Nội đã gây ra những thiệt hại nặng nề.

Đầu tiên có thể kể tới vụ việc một chiếc xe taxi bị cây đè bẹp khiến lái xe tử vong tại chỗ. Theo đó, tại đoạn đường Hùng Vương ra Quán Thánh (gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội) tối 4/6, một cây xà cừ to có đường kính khoảng hơn 2m bất ngờ bật gốc đã đè bẹp xe taxi mang BKS 29A - 973.24 của hãng Taxi Group. Tài xế Nguyễn Hữu Dần (SN 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội, hiện đang trú tại Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) đã tử vong tại chỗ. Một nữ hành khách trên xe bị thương nặng.  Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bẹp dúm, thi thể tài xế vẫn đang trong tư thế ngồi trên ghế. Lực lượng cứu hộ đã phải khoan cắt cửa xe mới đưa được thi thể tài xế ra ngoài.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Thế Long)

Ngoài ra, tại hàng loạt tuyến phố như Phùng Hưng, Thụy Khuê, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Định Công, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám... đều xảy ra tình trạng cây bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường. Theo báo cáo của công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội thì đã có gần 20 trường hợp cây bị đổ, cành gẫy xuống đường.

Trên diễn đàn Otofun, độc giả Nguyễn Trường cũng chia sẻ hình ảnh một chiếc xe Mercedes bị cây đổ đè bẹp, hàng chục người cùng nâng cây để "giải cứu" chiếc xe. Cùng với đó, tình cảnh những mái tôn bay vèo, biển quảng cáo đổ bất ngờ, cửa kính vỡ tan... cũng được nhiều người chia sẻ đồng thời bày tỏ sự sợ hãi. 

Sau trận mưa giông tối 4/6, theo báo điện tử Vietnamnet, nhiều người đã dùng biệt danh "cây hàng mã" để gọi những cây xanh ở thành phố Hà Nội. Lý do là sau mỗi trận mưa gió lớn, nếu không bật gốc, đổ gục hàng loạt thì các cây này cũng gãy cành, siêu vẹo gốc. 

Một cây cổ thụ đè bẹp chiếc Mercedes. (Ảnh: Nguyễn Trường/Otofun)

Cũng trên một số diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ về sự ảnh hưởng cũng như tác động của cơn giông lốc này và cho rằng cơn mưa giông này không hề được báo trước. Thậm chí một độc giả ở Hà Nội còn bức xúc: "Mình lao ra đường giữa đủ làn sấm chớp. Dọc đường Lê Văn lương có vài cây to bật gốc, đổ vật ngang đường, cả phố Hoàng Minh Giám cũng cây cối gãy gục, tanh bành cây cối và lá mục trên đường. Tự hỏi mình sống giữa Hà Nội là người mù thông tin, hay Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn không hề biết có trận lốc không kém gì bão, để cho bao người ngơ ngác và hoảng hốt giữa đường, bao nhiêu tài sản bị cuốn tan theo gió?".

Tuy nhiên, trên thực tế, cơn mưa giông kèm theo gió lốc chiều tối 4/6 đã được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn báo trước. Như vậy, việc một số người bị động ứng phó với mưa giông là do đã chưa cập nhật cũng như quan tâm tới những thông tin dự báo.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã xác nhận với chúng tôi: "Ngay từ sáng 4/6 trên VOV giao thông và bản tin Chào buổi sáng trên VTV, chúng tôi đã có những cảnh báo về hiện tượng dông mạnh có thể xảy ra vào buổi chiều tối tại Hà Nội. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, trên website của trung tâm, chúng tôi lại tiếp tục có bản tin cảnh báo ngắn về cơn dông nguy hiểm này. Ngoài ra, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã có những dự báo, cảnh báo được chúng tôi đưa ra".

Sự việc này cũng cho thấy, người dân cần quan tâm hơn nữa đến những thông tin dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương để từ đó có những sự chuẩn bị, ứng phó kịp thời. Tránh để xảy ra những sự việc thương tâm. 

>> Xem thêm clip: Cơn giông khủng khiếp quật ngã cây cổ thụ

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại