Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập

Tối qua (31/8), hàng nghìn người đổ về trung tâm thị trấn Mộc Châu (Sơn La) trải chiếu ngủ suốt đêm đợi đến sáng hôm sau dự lễ Tết của người Mông nhân ngày Quốc khánh.

Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Tết Độc lập là một trong những Tết quan trọng của đồng bào vùng cao. Đến ngày này, hầu như bà con người Mông nào cũng háo hức để về thị trấn Mộc Châu (Sơn La) dự lễ.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Tết chính thức bắt đầu vào sáng 2/9 nhưng ngay trước đó 2 ngày, hàng nghìn người dân tộc Mông từ vùng miền núi các tỉnh Tây Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An đã đến chờ đợi.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
11h đêm, phụ nữ Mông ngã lưng vào bất cứ những chỗ nào có thể để ngủ.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Những em bé chỉ vài tháng tuổi cũng phải đi theo bố mẹ ngủ trên vỉa hè thị trấn.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Một số bé được các gia đình tập trung lại ngủ một chỗ, đắp tấm chăn mỏng.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Một người mẹ cho con bú mệt quá thiếp đi luôn cùng con.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Những cô, cậu học sinh mặc nguyên bộ quần áo đến trường lăn ra ngủ.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Trước đây, vào mỗi dịp Tết độc lập, thanh niên ở vùng cao xuống thị trấn chơi, xem cờ, thổi khèn, múa hát với nhau, nhận nhau là anh em, rủ nhau đi tâm tình thâu đêm. Tuy nhiên, ngày nay những trò chơi này thường phụ thuộc vào ban tổ chức.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Phụ nữ Mông ngày nay phần nhiều đã hiện đại, dù bận rộn buôn bán kinh doanh nhưng họ không bao giờ quên và bỏ được Tết truyền thống của đồng bào vùng cao.
Ngủ qua đêm ở vỉa hè chờ đón Tết Độc lập
Trong ngày Tết Độc lập, Mộc Châu không chỉ là nơi đón người Mông về ăn Tết mà các dân tộc anh em cũng tập trung về chơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại