Nghẹn ngào vụ rơi trực thăng U-H1: "Còn có mười mấy ngày nữa là Tết rồi!"

Đức Hạnh - Nguyễn Cường |

Đầu giờ chiều nay (28/1), xe ô tô đã chở thi thể các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng quân sự UH-1 về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Người nhà các nạn nhân vô cùng đau xót.

Đại tá Lê Văn Hạnh, Chính Ủy Sư đoàn không quân 370 thông tin ban đầu cho báo chí về các chiến sĩ hi sinh trong vụ tai nạn máy bay trực thăng gồm: Thượng tá Trần Văn Đức - chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917; phi công phụ đang đào tạo lái chính, lái phụ dẫn đường là Lê Hồng Quân, Thượng tá chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính - phụ trách cơ giới; Nguyễn Việt Cường – phi công đang đào tạo lái chính.

Người nhà anh Quân gào khóc trong nỗi đau tột cùng: "Anh bảo anh lên Sài Gòn làm việc cơ mà, sao lại thế này. Anh về đi, về nhà đi".
Em gái nạn nhân Quân quá đau buồn trước tin dữ.
Người thân của các chiến sĩ thất thần bám theo phía sau từng chiếc xe cứu thương. Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên "Còn có mười mấy ngày nữa là Tết rồi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại