Nghe nhóm 'hoa khôi' 9X Hải Phòng kể chuyện thác loạn

"Ngân "đá" lại đây có nhà báo muốn gặp", một cán bộ quản lý trường Giáo dục lao động Thanh Xuân đã gọi Đinh Thị Ngân (SN 1990, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) bằng biệt danh như thế. Ngân có mái tóc đen, búi gọn, nước da trắng hồng, đôi mắt đen với làn mi cong dày. Với sắc đẹp trời phú ấy, chẳng trách Ngân được xếp vào diện hoa khôi trong số 60 học viên đang cai nghiện ma tuý tại đây.

"Ngân "đá" lại đây có nhà báo muốn gặp", một cán bộ quản lý trường Giáo dục lao động Thanh Xuân đã gọi Đinh Thị Ngân (SN 1990, phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) bằng biệt danh như thế. 

Ngân có mái tóc đen, búi gọn, nước da trắng hồng, đôi mắt đen với làn mi cong dày. Với sắc đẹp trời phú ấy, chẳng trách Ngân được xếp vào diện hoa khôi trong số 60 học viên đang cai nghiện ma tuý tại đây.

Phút ngượng ngùng qua đi, Ngân thẳng thắn kể về nguyên nhân khiến cô phải vào trại cai nghiện. "Em bị đưa vào Trường cai nghiện bắt buộc khi đang cùng người yêu chuẩn bị tổ chức bữa tiệc "đập đá". Thời gian em vào đây cũng đã hơn 1 năm rồi".

Nhắc đến người yêu, Ngân có phần tiếc nuối. Cô kể, anh chàng người yêu ấy là một dân chơi "đá" sành điệu và cũng bị bắt vào Trung tâm 05 Hải Phòng cùng dịp với Ngân. Thời điểm bị bắt, người yêu của Ngân là một sinh viên đang học một trường đại học trên Hà Nội. Hai đứa biết nhau từ lâu vì ở gần nhà.

Ngày ấy, cứ 1 hoặc 2 tuần, người yêu cô lại từ Hà Nội về Hải Phòng và chủ trì để cả nhóm Ngân cùng nhau "phê đá". Hôm cả nhóm đang chuẩn bị tiệc đá thì bị lực lượng công an bắt tại một nhà nghỉ, khám xét trong túi xách của Ngân có 2 túi đá.


	Cô nàng được xếp vào diện hoa khôi trong trại cai nghiện đã khóc khi nhắc đến gia đình.

Cô nàng được xếp vào diện hoa khôi trong trại cai nghiện đã khóc khi nhắc đến gia đình.

Ngân cởi mở chia sẻ về người yêu nhưng lại tỏ ra khá dè dặt khi kể chuyện gia đình. Ngân bảo, cô không muốn nhắc đến gia đình bởi đó là nỗi đau riêng và cô khóc. Tôi tưởng buổi trò chuyện với Ngân sẽ dừng lại thì đột nhiên Ngân lau nước mắt và bảo sẽ một lần chia sẻ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Ngân kể, cô sinh ra và lớn lên trong gia đình không phải khá giả. Bố của Ngân mất sớm, mẹ đi bước nữa. Cô sống chung cùng mẹ và cha dượng. Mẹ Ngân chẳng quan tâm được nhiều đến cô con gái mới lớn bởi còn vướng bận hạnh phúc riêng tư. Đang học dở lớp 11 thì Ngân chán nản, bỏ học.

Ngày ấy, Ngân tự tin vào sự sắc sảo và khôn ngoan của mình. Cô nghĩ sẽ thừa khả năng tự nuôi sống được mình dù chẳng theo con đường học hành. 

Ngân chọn nghề làm đẹp cho thiên hạ để mưu sinh. Mẹ và những người thân của Ngân cũng đành chiều lòng cố vay mượn để giúp Ngân mở một tiệm cắt tóc gội đầu. Và Ngân đã làm được điều cô nghĩ. 

Sự sắc sảo lại thêm chút năng khiếu về thẩm mỹ nên khách hàng đến quán của Ngân ngày một đông. Thu nhập hàng tháng của Ngân cũng kha khá so với những người lao động khác.

Qua giao tiếp với các khách hàng, Ngân quen và thân thiết thêm nhiều bạn bè, trong đó có nhóm 9X là những "kiều nữ" ăn chơi sành điệu. 

Một lần, được bạn bè rủ vào khách sạn, Ngân chứng kiến cảnh "đập đá" và rồi Ngân thử hít. "Khi trở về nhà, đầu em nặng trĩu, nôn nao chẳng muốn ăn cơm. Nhưng sau hai ngày vật vã vì say "đá", em lại thấy tinh thần sảng khoái hơn...", Ngân kể lại.

Một tuần sau lần đầu tiên ấy, Ngân lại tiếp tục đóng cửa quán, cùng nhóm bạn tìm bãi đáp để chơi "đá". Cứ thế, cô gái trẻ này bị cuốn vào những cuộc chơi chết người ấy, thứ ảo giác khiến cho Ngân chỉ thích nhảy nhót, hò hét điên cuồng mỗi khi "phê". Cùng các "kiều nữ" thác loạn chưa đủ, Ngân còn gia nhập nhóm của anh chàng người yêu trong "những bữa tiệc đá".

Cũng giống như Ngân, cô nàng 9x tên Nguyễn Thuỳ Mai (SN 1991, ở Hải An, Hải Phòng) tìm đến "đá" vì sự cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Là con gái duy nhất trong gia đình, nhưng Mai ít được cha mẹ quan tâm. Cha mẹ Mai mải miết trong cuộc chiến của riêng họ, để rồi khi Mai tròn 14 tuổi, họ ly hôn. 

Mẹ của Mai xuất ngoại lấy chồng, Mai phải về ở cùng bố để tiếp tục theo học cấp 3 tại một trường gần nhà. Nhưng rồi, chính điểm tựa duy nhất của Mai là bố cũng bỏ mặc cô, ông theo một người đàn bà khác.

Sống một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, hàng tháng Mai được bố chu cấp cho khoản tiền kha khá, rủng rỉnh tiêu sài. "Nhiều đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ, em nghĩ rất nhiều về gia đình. Tại sao, bạn bè lại có một gia đình êm ấm, còn em thì không. Em luôn khát khao có một bữa cơm ấm cúng bên cha, mẹ nhưng điều đó thật quá xa vời...", Mai trầm ngâm chia sẻ.

Buồn chán cảnh gia đình tan nát, được bạn bè mời mọc, M. nhắm mắt lao vào các cuộc chơi thâu đêm. Từ một cô học trò có lực học khá, Mai trượt dốc "không phanh". Đến cuối năm lớp 11, Mai đã quyết định bỏ học.

Lân la làm quen được với đám bạn là dân chơi sành điệu, Mai thử "đập đá" để rồi được sống trong ảo giác và để quên hết hiện tại. Thậm chí, Mai tìm được mối mua "đá" tận gốc, với giá rẻ nên cô hào phóng rủ bạn bè chơi cùng. Kết cục khó tránh, Mai bị bắt khi cùng 2 người bạn trai tổ chức "đập đá" trong nhà nghỉ. Tận khi đó, bố Mai mới sững sờ, hoảng hốt tìm con gái nơi trại cai nghiện.

Kẻ hủy diệt tên "đá"

Bác sĩ Phạm Bích Thủy, Giám đốc trường giáo dục lao động Thanh Xuân, cho biết, thời gian qua, trên địa bàn Hải Phòng xuất hiện tình trạng thanh niên dùng loại ma tuý Methamphetamine, mà "dân chơi" quen gọi là "đá". Đây là loại ma tuý có sức tàn phá cơ thể vô cùng lớn, đặc biệt là rất độc hại cho người sử dụng.

Ma túy "đá" tác động mạnh vào thần kinh trung ương, gây rối loạn về mặt tâm thần, tạo ra ảo giác và mất hết khả năng điều chỉnh ý thức khiến người sử dụng mắc chứng hoang tưởng kéo dài, kích thích và kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Nghiêm trọng hơn, ma túy đá khiến người sử dụng bị thoái hóa thần kinh, nhũn não hoặc mất điều chỉnh thân nhiệt, mất nước cấp hoặc làm nhịp tim đập nhanh, dẫn đến suy tim cấp và hậu quả là tử vong.

Còn theo ông Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc Trung tâm lao động xã hội Hải Phòng, hiện người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng nhiều nhưng chưa có thuốc, chưa có phác đồ điều trị, quy trình điều trị nào hữu hiệu cho các học viên. 

Khi sử dụng ma túy tổng hợp, họ sẽ rơi vào tình trạng loạn thần và có các biểu hiện, ảo giác, hoang tưởng, trầm cảm, kích động. Thời gian cắt cơn, phục hồi kéo dài (thường trên 90 ngày). Hiện số lượng học viên sử dụng ma túy tổng hợp cai nghiện tại trung tâm chiếm khoảng 30%.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại