Ngập khoang cá từ vùng biển Hoàng Sa

Những ngày này, không khí tại cảng cá Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) rộn ràng hơn ngày thường bởi hơn chục tàu đánh bắt từ ngư trường Hoàng Sa đang tấp nập trở về.

Trên những chiếc tàu gỗ dạn dày sương gió có công suất hơn 400 mã lực đều đầy ăm ắp những khoang cá nhám, cá bè, cá hồng….

Sáng 1-6, tàu KH-97326 do thuyền trưởng Phan Hạnh (39 tuổi), ở phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa cùng với 10 thuyền viên đã cập cảng. Lênh đênh 21 ngày trên vùng biển “nóng”, anh Hạnh cho biết chuyến này câu được hơn 70 con cá nhám (khoảng hơn 6 tấn), chưa kể các loại cá bè, cá hồng.

Tàu cá của KH-97326 câu cá nhám từ ngư trường Hoàng Sa trên đường cập cảng cá Ninh Hải - Ảnh: Tiến Thành
Vi cá nhám được vận chuyển lên bờ đầu tiên để đông lạnh. Theo các ngư dân, hiện vi cá nhám có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg - Ảnh: Tiến Thành
Một bộ hàm của con cá nhám nặng gần 100kg - Ảnh: Tiến Thành
Con cá nhám nặng hơn 120kg được ngư dân Ninh Thủy đánh bắt từ vùng biển Hoàng Sa - Ảnh: Tiến Thành
Các thuyền viên phải huy động 4-5 người mới đủ sức kéo cá nhám nặng hơn 120kg lên bờ - Ảnh: Tiến Thành
Nụ cười của thuyền viên Võ Xuân Huy (35 tuổi) sau chuyến đi biển trúng 6 tấn cá nhám - Ảnh: Tiến Thành
Một thuyền viên kéo con cá nhám cuối cùng trong khoang - Ảnh: Tiến Thành
Phụ nữ Ninh Thủy cùng kéo thuê cá nhám lên xe tải. Các chị cho biết, giá vận chuyển là 250.000 đồng/1 tấn cá nhám, chia ra mỗi người được vài chục ngàn đồng - Ảnh: Tiến Thành
Vận chuyển cá bè lên bờ từ khoang ướp lạnh - Ảnh: Tiến Thành
Những phụ nữ kéo cá thuê còn kiêm việc vận chuyển đá xay xuống khoang tàu trước mỗi chuyến ra khơi - Ảnh: Tiến Thành

“Chuyến biển này ngắn ngày nên phí tổn khoảng 150 triệu đồng, tính ra chủ tàu cũng lãi được gần 170 triệu đồng, còn anh em thuyền viên mỗi người cũng được 6-7 triệu đồng” - anh Hạnh nhẩm tính.

Cũng theo anh Hạnh, trong 21 ngày ra khơi, chuyện bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, uy hiếp là chuyện như cơm bữa.

Anh Hạnh cho biết sau khi bán cá xong, các thuyền viên sẽ nghỉ ngơi khoảng 5-6 ngày để tiếp tế nhiên liệu, thực phẩm rồi tiếp tục ra Hoàng Sa. “Vùng biển của mình thì mình phải giữ. Nếu mình sợ thì họ sẽ lấn tới, khi đó, ngư trường Hoàng Sa sẽ bị họ chiếm” - anh Hạnh nói.

Về trước tàu của anh Phan Hạnh khoảng 3 ngày là tàu KH-94969 của ngư dân Trần Văn Lực (phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa). Tàu này câu cũng được hơn 5 tấn cá nhám trong chuyến ra khơi hơn 20 ngày.

Anh Lực tâm sự: “Chuyến biển này nguy hiểm thật, nhưng tàu tui vẫn đầy ắp cá nhám. Tính ra, chuyến biển này cũng lãi hơn 70 triệu đồng, 10 bạn tàu cũng được gần 6 triệu đồng mỗi người”.

Hòa chung với niềm vui của những ngư dân đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa là những phụ nữ làm nghề mổ cá và gánh cá nhám thuê tại cảng. Từ sáng sớm, khoảng 30 người đã có mặt từ sớm để đợi tàu cập cảng. Bà Ngô Thị Thưởng, 60 tuổi, ở Thị Đầm, phường Ninh Thủy, nghề gánh cá thuê cho biết mấy ngày nay tàu từ biển Hoàng Sa về đều đầy ắp khoang nên “đội quân” gánh cá cũng có thêm thu nhập vài chục ngàn đồng mỗi người.

Bản thân bà Thưởng cho biết có 5 người con trai đều đi biển Hoàng Sa - Trường Sa. “Ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa là miếng cơm manh áo ngàn đời nay của ông bà tổ tiên nên con cháu mình phải bám biển đến cùng” - bà Thưởng nói.

Tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng tầu cảnh sát biển Việt Nam. Nguồn VTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại