"Nếu cây bật gốc được xử lý kịp thời, thì anh tôi đã không mất"

Thế Long - Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Sau khi thông tin về một người tử vong do cây đổ tại Hà Nội trong ngày mưa bão được đăng tải, chúng tôi đã tới tìm tới nhà để thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Theo thông tin báo chí đã đưa, rạng sáng 8/8, do mưa lớn trong cơn bão số 6 và cây xà cừ đổ chắn ngang đường phố Bà Triệu (Hà Nội), bên cạnh là chiếc xe máy và một người đàn ông 44 tuổi đã  tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Thịnh (SN1969) trú tại số nhà 81 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hiện tại, anh Thịnh ở cùng với chị gái và anh rể.

Bàn thờ của nạn nhân vẫn còn chỗ trống di ảnh.
Bàn thờ của nạn nhân vẫn còn chỗ trống di ảnh.

Nhà có 3 chị em, anh Thịnh là con trai duy nhất trong gia đình, bố mẹ của anh đều đã mất. Anh Thịnh hiện vẫn chưa lập gia đình. Buổi sáng sớm hôm đấy anh Thịnh mượn chiếc xe máy để lên thăm người bạn gái dự định sẽ tổ chức cưới vào tháng 8 âm lịch.

Anh Tuấn em rể anh Thịnh (giữa) và cháu Hồng, hẫng hụt vì mất đi người thân một cách tức tưởi.

"Nếu như người của công ty cây xanh mà nghe người dân thông báo trứơc lúc bão về thì anh tôi làm gì bị mất?!"

Theo chị Phạm Thị Thúy Hồng là cháu ruột gọi anh Thịnh bằng cậu: Khoảng hơn 1h sáng, ngày 8/8 khi đang ngủ thì có cuộc điện thoại từ máy của anh Thịnh, do người đi đường bấm máy gọi đến báo hung tin.

Chị Hồng tức tốc lên đường. “Tôi nghe thấy người ta gọi điện báo cậu Thịnh bị tai nạn chỗ 101 Bà Triệu, bắt taxi chạy ra, đến nơi thì người đi đường đã đưa cậu tôi lên vỉa hè, lúc đó chiếc mũ bảo hiểm nằm kẹp giữa thân cây xà cừ và mặt đường, chiếc xe chỉ cách thân cây đổ khoảng 50cm.”, chị Hồng kể lại.

Khi tôi gọi xe cấp cứu đưa cậu Thịnh đi viện thì cậu đã bất tỉnh, khoảng mấy tiếng sau tôi trở lại hiện trường thì có công an đang làm việc, nhưng cũng không thấy Công ty cây xanh có người.”, chị cho biết thêm.

Anh Nguyễn Anh Tuấn là em rể của anh Thịnh cho biết: “Khi tôi biết sự việc, ra hiện trường thì được rất nhiều người dân khu vực cho biết họ cũng bức xúc vì cái cây bị đổ chưa có ai xử lý. Họ còn bảo cứ lên phường mà hỏi, họ đã báo cho phường 1 tuần vì cây xà cừ này bật gốc và sắp đổ, nhưng người của phường còn nói 'Công ty cây xanh bảo, nếu có người chết thì họ chịu trách nhiệm'?!”.

Theo anh Tuấn, từ hôm  xảy ra sự việc đến giờ không hề có bất cứ lời thăm hỏi động viên nào từ phía Công ty cây xanh. “Nếu sự thật do yếu tố chính là từ cây xanh đổ khiến anh tôi tử vong, tôi sẽ phải kiện công ty cây xanh, vì nếu cây đó không đổ, nếu như người của công ty cây xanh mà nghe người dân thông báo trước lúc bão về thì anh tôi đã không thiệt mạng?!” anh Tuấn lý giải.

Theo người nhà của anh Thịnh, tuy người thân đã mất không thể sống lại được, nhưng họ thấy bức xúc và thất vọng vì cách cư xử “im lặng” khó hiểu từ phía Công ty cây xanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại