Náo loạn trong đêm diễn của gánh "xiếc lừa"

Khoa Nam - N.Triều |

Với giấy phép biểu diễn do Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang cấp, gánh xiếc Bông Hồng Trắng tiếp tục có đêm diễn thứ 2 tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Do tò mò vì chưa từng được xem xiếc thú lần nào nên ngay từ 19h ngày 30/11 hàng ngàn người dân TP Rạch Giá đã dẫn theo con em đổ về khu vực công viên thiếu nhi Lạc Hồng tại phường Vĩnh Lạc để mong thưởng thức những tiết mục đặc sắc như lời gánh xiếc quảng cáo.

Trước đó, sau khi Tuổi Trẻ liên tục thông tin về hành vi mang tính chất lừa đảo của công ty biểu diễn nghệ thuật Bông Hồng Trắng tại huyện Phú Quốc và công viên An Hoà, chiều cùng ngày ông Lê Công Nghiệp - Phó giám đốc Sở VHTT&DL Kiên Giang đã cho biết sẽ cử thanh tra đến kiểm tra hoạt động của đoàn xiếc Bông Hồng Trắng.

Theo ông Nghiệp, thanh tra sở sẽ kiểm tra việc thu tiền đối với người lớn đi kèm trẻ em vào cổng. Đồng thời kiểm tra các nội dung chương trình biểu diễn xem có đúng với nội dung quảng cáo đã in trên vé phát miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi hay không.

Ông Nghiệp cho biết, sở chỉ cấp phép biểu diễn, còn hoạt động bán vé, thu tiền do đơn vị biểu diễn nghệ thuật tự chịu trách nhiệm. Trường hợp thu tiền mà không bán vé cũng sẽ bị kiến nghị xử lý theo quy định hiện hành.

Cũng theo ông Nghiệp, chuyện cho thuê mặt bằng kinh doanh biểu diễn xiếc hoàn toàn do hai công viên An Hoà và Lạc Hồng tự quyết định, sở chỉ cấp phép biểu diễn.

Tại công viên Lạc Hồng, khi giờ diễn bắt đầu, là khung cảnh hỗn loạn của hàng ngàn người dân lũ lượt kéo vào khu vực rạp xiếc được vây quanh bằng vải bạt.

Nhiều phụ huynh cho biết bản thân không mặn mà gì với chuyện xem xiếc thú vì đã nghe thông tin trên báo chí, nhưng do con nhỏ được tặng vé cứ đòi đi nằng nặc nên đành phải chiều theo.

Toàn bộ khu vực công viên Lạc Hồng đều không có bất kỳ bãi giữ xe nào, nhiều người đánh liều bỏ đại xe trên lối vào công viên.

Ông Trịnh Văn Khén (trái) bức xúc la hét phản đối nhân viên gánh xiếc buộc ông phải mua vé mới được vào đón con
Ông Trịnh Văn Khén (trái) bức xúc la hét phản đối nhân viên gánh xiếc buộc ông phải mua vé mới được vào đón con.

Ông Trịnh Văn Khén, ngụ khu phố Phi Kinh, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá lỡ cho con trai 7 tuổi tự vào rạp, đến khi muốn vào đón con ra thì bị bắt buộc phải mua vé 80.000 đồng mới được vào.

Phải đến khi có sự can thiệp của một nhân viên đội dân phòng thì ông Khén mới đón được con trở ra.

Trong lúc dòng người bên ngoài vẫn liên tục chen lấn để vào trong, thì rất nhiều người từ bên trong bỏ ra trước khi buổi diễn khai mạc. 

Họ khẳng định khâu tổ chức của gánh xiếc vô cùng lộn xộn, không có ghế ngồi, không có gì để xem dù giá vé cho mỗi người lớn lên tới 80.000 đồng (thay vì chỉ 70.000 đồng như trong đêm diễn 29/11 tại công viên An Hoà).

Tối cùng ngày, ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc sở văn hoá - thể thao và du lịch Kiên Giang vẫn tái khẳng định đã cử tổ thanh tra kiểm tra và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm nếu phát hiện đoàn xiếc thú của công ty Bông Hồng Trắng vi phạm quy định.

Song, cho đến 21h cùng ngày, chúng tôi vẫn không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng nào.

Phóng viên cũng đã gọi điện thoại cho trưởng công an TP Rạch Giá, ông này cho biết trách nhiệm thuộc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.

Khi chúng tôi báo tin về tình trạng mất trật tự tại đây, trưởng công an TP Rạch Giá cho hay sẽ cử công an phường xuống hiện trường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại