Nạn nhân vụ xác chết trong tư thế lạ là do bị tai nạn?

Toàn trung |

(Soha.vn) - “Trước ngày Tiệp gặp nạn một ngày, nó có gọi điện cho tôi nói ngày mai con về. Thế mà nó vĩnh viễn không trở về nữa” – chị Phương nói trong tiếng nấc nghẹn.

Chiều 10/4, ở khu vực Km46+75 - Quốc lộ 5 (thuộc địa bàn khu công nghiệp Đại An - TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phát hiện xác nạn nhân Phạm Hữu Trung (SN 1990, trú tại Đông Phương – Đông Hưng – Thái Bình) nổi trên kênh nước ven đường. Nạn nhân Trung chết trong tư thế lạ, khuỳnh hai tay như đang lái xe. Khoảng 7 giờ đồng hồ sau, xác người bạn cùng thôn với Trung là Phạm Đình Tiệp (cùng sinh năm 1990) cũng được phát hiện cách đó không xa.

Tìm về quê hương của hai nạn nhân xấu số, ai nấy đều cảm thương với bất hạnh của hai gia đình này. Hai gia đình ở cùng thôn, hai người bố là chỗ tâm giao với nhau và hai đứa con trai cũng thân thiết từ hồi còn để chỏm. Và giờ, họ được phát hiện đã chết cùng ngày khi cùng đi trên một chiếc xe, tại cùng một kênh nước ven đường. Chỉ có điều, hai nạn nhân Tiệp và Trung không phải là anh em họ hàng như nhận định ban đầu của những người có mặt tại hiện trường.

Trong ngôi nhà xây mái bằng đã cũ, nơi sinh sống của nạn nhân Phạm Đình Tiệp trước khi gặp nạn, tập trung khá đông người. Họ là những người hàng xóm thân thiết, đến để động viên bố mẹ nạn nhân gắng gượng qua tai ương này. Gương mặt mọi người ai nấy đều đượm vẻ đau buồn. Bố của Tiệp là anh Phạm Đình Hàng (49 tuổi) chẳng thể trở dậy ngồi tiếp khách, nằm bệt nơi góc giường. Mẹ của Tiệp là chị Hà Thị Phương (45 tuổi) thẫn thờ ngồi cạnh chồng, mắt nhìn chăm chăm vào di ảnh con trên bàn thờ. Gương mặt thư sinh của Tiệp lẩn khuất sau làn khói nhang.

“Trước ngày Tiệp gặp nạn một ngày, nó có gọi điện cho tôi nói ngày mai con về. Thế mà nó vĩnh viễn không trở về nữa” – chị Phương nói trong tiếng nấc nghẹn.

Đỡ lời em dâu, người anh chồng của chị Phương tiếp chuyện: “Tiệp nó là niềm tự hào, hy vọng của chú thím ấy. Học xong cấp 3, cháu Tiệp học trung cấp nấu ăn ra trường và đã xin được việc làm ở Hà Nội khoảng hơn 1 năm nay. Ngày đi học, cháu nó nhiệt tình tham gia công tác hiến máu, chẳng ngờ tờ giấy chứng nhận hiến máu ấy lại là manh mối để người ta tìm và báo với chúng tôi về việc cháu nó gặp nạn.”

Theo lời người bác của nạn nhân Tiệp, gia đình nhận được tin dữ khi một người bạn của Tiệp gọi điện. Khoảng 20 giờ ngày 10/4 thì gia đình lên đến Hải Dương. “Khi chúng tôi đến nơi, mới chỉ vớt được ba lô của Tiệp. 3 giờ đồng hồ sau mới thấy xác Tiệp…”

Mẹ Tiệp mếu máo: “Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được gặp con. Nó đã rời nhà đi từ hôm mùng 6 Tết, lần này định trở về thì lại chẳng đến được nhà.”

Ngôi nhà của Tiệp.

Ngôi nhà của Tiệp.

Theo khẳng định của gia đình nạn nhân Tiệp, chiếc xe được tìm thấy ở hiện trường phát hiện xác chết không phải là xe của Tiệp. “Xe đó cũng không phải là của nhà cháu Trung, khả năng các cháu mượn của ai đó.” – bác của Tiệp thông tin.

Người bạn của Tiệp là Trung thì đang làm ở cửa hàng điện lạnh tại Hà Nội. Hai cậu thanh niên này chơi thân và có lẽ rủ nhau về quê cùng lúc. Nhà của Trung cũng đau buồn vì mất con. Họ không thể tin nổi vụ tai nạn đau lòng xảy ra như vậy.

Khi tiếp xúc với gia đình của Trung và Tiệp, họ cùng  nêu quan điểm là con mình gặp tai nạn. “Với những gì được chứng kiến ở hiện trường và xem xét vết thương trên thi thể, tôi tin rằng cái chết của các cháu không có gì bất thường mà là một vụ tai nạn thương tâm”, người nhà của Tiệp nói.

Công an Hải Dương vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân chết của hai nam thanh niên xấu số.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại