Nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ lật thuyền tại Bình Phước

Lâm Phương |

(Soha.vn) - “Chiếc thuyền chòng chành nước tràn vào, chủ hô đàn ông thanh niên nhảy xuống sông, mọi người cùng nhảy, vợ chồng tôi may mắn bám vào cành cây sống sót”.

Dù may mắn cả hai đều bơi được vào bờ nhưng anh Điểu Sươn (41 tuổi) và vợ là Thị Dươn (38 tuổi) ngụ ấp 8B xã Lộc Hòa, Lộc Ninh (Bình Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khuôn mặt đen sạm, đôi mắt thất thần anh Điểu Sươn kể lại, Khoảng 16h chiều ngày 23/10 nhóm người trong ấp đang trên đường về sau một ngày nhặt cỏ mì thuê bên Campuchia. Khi chiếc thuyền đang di chuyển trên sông Măng đoạn chảy qua xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh (nơi tiếp giáp biên giới Việt Nam với Campuchia) thì bị lật.

Vợ chồng ông Sươn bà Dươn kể lại giây phút thoát
Vợ chồng ông Sươn bà Dươn kể lại giây phút thoát "lưỡi hái" tử thần trên sông Măng

“Do làm việc ở hai, ba địa điểm khác nhau, khi chiếc thuyền đến chỗ chúng tôi thì trên thuyền đã có khoảng 20 người, chủ thuyền nói lên 3 đến 4 người thôi còn để chở chuyến sau. Nhưng do anh em ai cũng muốn về trước nên tranh nhau nhảy lên thuyền. Chiếc thuyền đi được khoảng 120m từ chỗ chúng tôi lên thì bị nước tràn vào. Thấy vậy chủ thuyền hô thanh niên, đàn ông nhảy xuống sông bơi vào bờ, sau đó mọi người cùng nhau nhảy qua hai bên mạn nhưng do nhảy không đều nhau làm chiếc thuyền lật úp.

Tôi vừa ngoi đầu lên thì nghe tiếng kêu la, lại có người bám vào sau lưng và thấy vợ đang vùng vẫy phía trước tôi rướn đến kéo vợ và cố gắng bơi nhưng do nước chảy siết nên cả 3 chúng tôi may mắn bám được vào cành cây và từ từ vào bờ. Lúc lên bờ mọi người hoảng loạn và run sợ chạy đi tìm người còn thiếu nhưng do dòng sông sâu nước chảy siết nên chúng tôi đành chịu.” Anh Điểu Sươn bùi ngùi cho biết thêm.

Anh Điểu Nanh thất thần khi bản thân thoát chết nhưng mẹ và chị mãi mãi ra đi
Anh Điểu Nanh thất thần khi bản thân thoát chết nhưng mẹ và chị mãi mãi ra đi

Còn anh Điểu Nanh (29 tuổi, con của nạn nhân Thị Hân và em của Thị Cươi) đau xót kể lại: “Buổi sáng mọi người trong ấp lại tập trung ra bờ sông rồi được ông chủ rẫy mì thuê xuồng đến đón qua Campuchia làm việc, tiền công là 110 ngàn đồng/ngày. Sau mỗi ngày làm việc họ lại đưa cả nhóm về. Hôm đó tụi em đang trên đường về thì chiếc thuyền từ từ chìm, em nhảy xuống sông bám được vào cành cây, lên đến bờ không thấy mẹ và chị gái đâu em tìm họ nhưng không thấy. Nhảy xuống sông định lặn nhưng nước sâu khoảng 6 đến 7m nên em đành chịu. Sau đó họ tìm thấy thi thể chị và đến sáng nay mới tìm thấy thi thể mẹ em”.

Còn theo anh Đê Bot (20 tuổi) thì hôm đó chiếc thuyền do ông Nam Giang (là tên thường gọi của ông Hồ Văn Thải chủ thuyền) điều khiển chở khoảng 40 người. Khi chiếc thuyền bị chìm có nhiều người bám vào cành cây hai bên sông nên những người bơi vào bờ trước đó cứu lên.

Chiếc thuyền gây tai nạn chỉ dài 6m và rộng 1m nhưng chở tới 42 người
Chiếc thuyền gây tai nạn chỉ dài 6m và rộng 1m nhưng chở tới 42 người

Chủ thuyền được xác định là vợ chồng Hồ Văn Thải (1954) và Nguyễn Thị Nê (SN 1957) ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh. Vào thời điểm xảy ra sự cố, thuyền chở 42 người không có động cơ. Chiếc thuyền dài khoảng 6m, rộng hơn 1m do bà Nê điều khiển và được ông Thải dùng xuồng máy nhỏ hơn đẩy phía sau.

Sáng ngày 25/10, Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân Thị Hân cho gia đình tổ chức mai táng.

Được biết đa số người dân ở  ấp 8B xã Lộc Hòa đều là dân tộc S’tiêng và thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày họ đi làm thuê, làm mướn ở khu vức biên giới trong đó có người qua Campuchia làm và phải di chuyển bằng thuyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại