Nam thanh niên chết giữa hồ ở Đà Nẵng: "Có công an ở đó"

Bảo Ngọc |

“Nạn nhân lúc đó thần kinh không bình thường. Tôi nghĩ anh ta chỉ xuống hồ chơi chứ không có ý định tự tử”, anh Vũ, người đăng clip và nhảy xuống hồ cứu người ở bờ hồ Hàm Nghi kể.

Hồ rất sâu và lún bùn

Một ngày sau sự việc nam thanh niên chưa rõ danh tính tử vong ở bờ hồ Hàm Nghi (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), nhiều người dân ở đây vẫn còn bàn tán về vụ việc.

Chị Lê Thị Hà, bán cà phê ven hồ, cho biết nam thanh niên gặp nạn không phải là người ở địa phương mà từ nơi khác đến. Nam thanh niên đi bộ đến khu vực bờ hồ Hàm Nghi vào khoảng 7h50 phút sáng.

Sau đó, người này đi lững thững trên bờ, nhảy múa rồi đi bằng cầu thang bộ dẫn xuống hồ.

“Lúc đầu, anh ta đứng sát bờ, nước ngập đến bụng. Chúng tôi thấy vậy thì khuyên ngăn anh ta lên nhưng anh ta không trả lời.

Chúng tôi liền gọi cho công an phường Vĩnh Trung để báo vụ việc”, chị Hà kể.

Anh Nguyễn Thành Long, hớt tóc ở bên hồ Hàm Nghi cho hay, hồ nước này có độ sâu rất lớn, điểm sâu nhất có thể đến hơn 5m.

Hồ Hàm Nghi nơi nam thanh niên tử vong
Hồ Hàm Nghi nơi nam thanh niên tử vong

“Ở trong bờ nước khá nông chỉ khoảng 1m nhưng bước thêm vài bước là đã sâu hơn 2m. Hồ này có bùn, rất dễ lún nên người dân ở trên bờ chứ không dám nhảy xuống cứu.

Thanh niên này đứng dưới nước nhảy múa, vung tay vung chân chứ không nói năng gì mặc dù người trên bờ ngày càng đông và kêu gọi đi lên.

Anh ta càng lúc càng đi xa bờ. Tôi nghĩ anh ta có biểu hiện ngáo đá”, anh Long nói.

Theo anh Long, những người chứng kiến chỉ đứng trên bờ chứ không ai xuống nước. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nam thanh niên xuống hồ tắm, đùa nghịch chứ không có ý định tự tử.

“Biểu hiện của anh ta giống người phê ma túy đá. Anh ta không nói năng gì cả, chỉ cười, nhảy và nghịch nước”, anh Nguyễn Vũ, một nhân chứng khác cho hay.

Có công an ở hiện trường

Ít phút sau khi nam thanh niên xuống hồ nước, công an phường đến hiện trường sau tin báo của người dân.

Theo anh Vũ, khi thấy có công an đến nơi thì người dân tin rằng lực lượng này sẽ giải quyết vụ việc.

“Công an bắc thang xuống hồ để anh ta trèo lên nhưng anh ta không chịu. Có đồng chí còn đứng trên bờ dụ dỗ khi lên bờ sẽ cho tiền nhưng anh ta cũng mặc kệ. Tôi thấy có công an đứng giải quyết nên đi vào nhà làm việc tiếp”, anh Vũ nói.

Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, anh Vũ nghe tiếng nhiều người la hét thất thanh nên chạy ra ngoài xem xét.

“Tôi nghe mọi người la: “Ai đó nhảy xuống đưa hắn lên, chìm rồi, chìm là hắn chết đó”. Tôi chạy ra thì không thấy anh ta dưới nước nữa.

Mọi người chỉ chỗ nạn nhân chìm nên anh Long nhảy xuống trước. Tôi cởi áo nhảy xuống tiếp sức với anh Long”, anh Vũ kể lại.

Cả anh Vũ, anh Long lặn tìm suốt hơn 10 phút nhưng không tìm và vớt được nạn nhân.

“Thời tiết buổi sáng lạnh, ngâm mình dưới nước sâu nên chúng tôi mất sức. Chúng tôi lên bờ nghỉ khoảng 2 phút thì tôi ra lặn lần 2 với hy vọng còn cứu được.

Vừa lặn xuống là tôi tìm thấy anh ấy rồi vớt lên đưa vào bờ. Rất tiếc là đã quá trễ”, anh Vũ tiếc nuối nói.

Anh Vũ cũng khẳng định, trong quá trình tìm, vớt nạn nhân chỉ có anh và anh Long dưới hồ, ngoài ra không có ai khác.

“Tôi thấy người gặp nạn thì nhảy xuống, mình không cứu được người nên áy náy trong người từ hôm qua đến giờ. Phải chi tôi đừng chủ quan, nhảy xuống sớm hơn thì không có chuyện đau lòng”, anh Vũ bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại