Một bệnh nhân phải bán nhà vì căn bệnh hiếm gặp ở Việt Nam

Thế Long |

Để tồn tại được cuộc sống cho vợ vì căn bệnh hiếm gặp, anh Hoa quyết định bán căn nhà để có tiền chữa bệnh nhưng vẫn không đủ.

Bệnh viện Bạch Mai hiện đang tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Huệ (32 tuổi) ở Đội 4, Thôn Bạch Lao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội, bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

BS Nguyễn Công Tấn – người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Huệ cho biết, chị Huệ bị mắc bệnh “Ban huyết khối giảm tiểu cầu tắc mạch”.

“Bệnh đang rất nặng và đây là một căn bệnh hiếm gặp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Bệnh nhân cần phải thay huyết tương 15-20 lần, mỗi lần chi phí khoảng 15- 20 triệu đồng.

Như vậy tổng chi phí cho bệnh nhân có thể lên tới 500 triệu đồng. Tuy nhiên điều rất mừng là bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn”, bác sỹ Tấn cho biết.

Hiện chị Huệ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện chị Huệ đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Xuân Hoa - chồng chị Huệ, với dáng người tiều tụy sau những ngày chăm sóc vợ và lo toan, nước mắt lăn dài trên má, anh chia sẻ:

“Mong các bác sỹ, anh chị cứu lấy vợ tôi để các cháu được có mẹ. Nếu không có cô ấy thì ba bố con tôi bơ vơ, không biết sống ra sao trong những ngày tiếp theo. Về nhà, nhìn thấy hai con, chúng hỏi mẹ đã khỏe chưa mà tôi không biết trả lời ra sao...”.

Anh Hoa chia sẻ thêm về những nỗi lo: “Kể từ khi vợ tôi nằm viện, tất cả những gì có giá trị đã bán hết. Còn mỗi căn nhà nhỏ không đáng là bao nhưng đang được định giá để lấy tiền cứu chữa cho vợ và các con tôi sống qua ngày”.

Anh Hoa cho biết, hiện cuộc sống gia đình anh chị chỉ còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ anh chị em, họ hàng và hàng xóm góp tay, mỗi người một ít.

Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí đến 500 triệu để điều trị cho chị Huệ. Nỗi khó khăn lại chồng chất khi bảo hiểm của chị Huệ cũng không có.

Chính quyền địa phương nơi vợ chồng anh Hoa sinh sống xác nhận, chị Huệ và anh Hoa có hai con trai, cháu lớn là Nguyễn Hữu Nhật Quang (13 tuổi), năm nay lên lớp 7 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai, HN.

Gia đình khó khăn nhưng cháu luôn ý thức học tập và liên tục là học sinh giỏi cấp thành phố.

Cháu Nguyễn Hữu Nhật Hào (6 tuổi), năm nay vào lớp 1 cũng rất chăm ngoan và giúp đỡ bố mẹ được nhiều việc. Mẹ nằm viện, bố thường trực trong bệnh viện, hai anh em Quang, Hào phải về ở với ông bà nội.

Gia đình anh Hoa thu nhập chủ yếu trông vào cây lúa. Kể từ ngày chị Huệ lâm bệnh, căn nhà đơn sơ của anh chị luôn đóng cửa im ỉm, không có người coi sóc.

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho chị Phạm Thị Huệ xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai,

78 Giải Phóng, Q. Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.399 433 16

Hoặc gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại