Mẹ trẻ nằm trên bàn mổ không hay tin 2 con trai ôm nhau chết đuối

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Nằm trên giường bệnh, người mẹ trẻ vẫn chưa hề hay biết 2 con mình chết trong tư thế ôm nhau ở hồ nước.

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 22/6, khi theo bà nội ra đồng cắt cỏ, hai anh em ruột Nguyễn Anh Tấn (8 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Quỳnh Hồng) và Nguyễn Anh Phát ( 6 tuổi, học sinh lớp 1) trú ở xóm 9, xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không may bị ngã xuống ao, tử vong. Khi mọi người phát hiện hai cháu đã tử vong do ngạt nước trong tư thế ôm chặt vào nhau.

Chiều muộn ngày 23/6, chúng tôi tìm về nhà anh Nguyễn Văn Thế và chị Phạm Thị Nhung (SN 1984, bố mẹ của Tấn và Phát), không khí đau thương tang tóc bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm. Hai bức di ảnh 2 con trai nhỏ tuổi xấu số được đặt cạnh nhau trên bàn thờ khiến những người có mặt tại đây không thể cầm lòng, xót thương.

Ao cá, nơi phát hiện 2 anh em Tấn và Phát ôm nhau chết đuối.

Thường ngày, Tấn và Phát rất chăm ngoan hoc giỏi, năm nào, 2 anh em cũng là học sinh khá. Cả xóm ai cũng yêu quý bởi cái tính hiền hậu, ngoan ngoãn của anh em Tấn. Trước khi các con bị nạn, người mẹ trẻ Phạm Thị Nhung phải lên bàn mổ do bị đau ruột thừa nghiêm trọng. Sau cả mổ, sức khỏe chị còn yếu nên người thân trong gia đình không dám bảo tin. Mọi người đều giấu kín, nhưng sợ mai đây, khi chị về nhà chứng kiến bức di ảnh của 2 người con xấu số, nỗi đau ấy lại thêm vạn lần đau.

Từ lúc mất đi 2 đứa cháu nội, bà Đinh Thị Trường (69 tuổi, bà nội của hai cháu Tấn và Phát) như điện dại, bà khóc ngất trong nỗi đau quá lớn. Bởi bà luôn tự trách mình, chính vì bà mới khiến các cháu phải ra nông nỗi vậy.

Bà Trường (bà nội 2 cháu Tấn và Phát) như trở nên điên dại từ lúc 2 cháu mình mất đi.

Như vừa trải qua một cơn ác mộng, bà Trường bàng hoàng nhớ lại: “Buổi sáng đó tôi ra đồng cắt cỏ, các cháu đi theo tôi để chơi. Vừa cắt cỏ một lúc, tôi nhìn lại thì không thấy các cháu đâu nữa, nào ngờ …”. Nói chưa dứt lời, bà Trường lại nghẹn ngào khóc.

Khi tìm xung quanh không thấy cháu mình đâu, như có một linh tính điều không may, bà Trường vội hô hoán người dân cùng tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, mọi người phát hiện quần áo của Tấn và Phát nổi lềnh bềnh dưới dòng nước đục ngầu ở ao cá gần nhà. Người thân vội vàng lao xuống tìm kiếm thì vớt được các em trong tư thế ôm lấy nhau. Tuy nhiên do bị ngạt nước quá lâu, cả 2 em đã tử vong.

Anh Thế (bố của Tấn và Phát) ngất lịm đi khi nhận hung tin của 2 đứa con xấu số.
Anh Thế (bố của Tấn và Phát) ngất lịm đi khi nhận hung tin của 2 đứa con xấu số.

Đang chăm người vợ sau ca mổ “thập tử nhất sinh", anh Nguyễn Văn Thế (bố của Tấn và Phát) như chết lặng khi nhận được hung tin từ gia đình báo về 2 đứa con đã tử vong vì đuối nước. Vốn là người đàn ông mạnh mẽ, chai sạn với nắng gió cuộc đời nhưng anh Thế đã gục ngã khi nhận hung tin đau xót. Hai đứa con - niềm hi vọng lớn nhất của cuộc đời anh chị - đã mãi mãi không còn nữa.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Thế rất khó khăn. Chị Nhung quanh năm đau ốm nên mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên đôi vai của người chồng. Thu nhập của gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên cái đói, cái nghèo cứ bám lấy gia đình anh chị. Hai đứa con là niềm vui, niềm hi vọng để anh chị cố gắng vươn lên. Nhưng nào ngờ chỉ một phút định mệnh ông trời đã cướp đi của anh chị tất cả.

Chiều ngày 22/6, gia đình cùng chính quyền địa phương tiến hành tổ chức mai táng cho 2 anh em Tấn và Phát về nơi ai nghỉ cuối cùng.

Từ lúc hay tin 2 đứa con mình tử vong, anh Thế suốt ngày nằm bẹp, khóc. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh Thế thều thào gọi tên các con mình. “Các con mất hết rồi em ơi! Giờ bố mẹ biết tìm các con đâu. Sao các con lỡ bỏ bố mẹ đi như thế. Các con ơi, về với bố với mẹ đi…”. Nói đoạn, anh Thế lại ôm chầm lấy di ảnh 2 đứa con xấu số mà khóc ngất.

Bác Nguyễn Văn Tứ (bác ruột của hai cháu) nghẹn ngào: “Từ khi biết 2 cháu mất, chú ấy ngất lịm đi, không chịu ăn uống gì mà chỉ ôm ảnh 2 đứa rồi gào khóc như vậy. Mẹ nó thì vừa mổ xong nên chưa ai dám bảo tin vì sợ mẹ nó không chịu nổi cú sốc này. Thằng Tấn với Phát ngoan lắm. Dù nhà nghèo khó nhưng chúng đều học giỏi và nghe lời bố mẹ. Ông trời bất công quá chú ạ”.

"Giá như lúc đó tôi để ý các cháu, không cho các cháu chạy về thì đã không như vậy. Ông trời ơi, trả lại 2 cháu cho tôi..."

Chiều ngày 22/6, gia đình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành tổ chức mai táng cho anh em Tấn và Phát về nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu mai này, người mẹ trẻ trở về không còn gặp các con, nhìn tấm di ảnh của hai đứa con thơ ngây, vô tội trên bàn thờ lạnh giá, người mẹ trẻ ấy sẽ sống ra sao trong cõi nhân gian này.

Di ảnh 2 đứa con xấu số đặt cạnh nhau trên bàn thờ lạnh giá khiến những người có mặt tại đây không cầm nổi xót thương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại