Mẹ của học sinh bị thầy chửi "nhà vô phúc": Tôi ủng hộ tuyệt đối

Thiên Di |

(Soha.vn) - Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của học sinh bị thầy tát và mắng thậm tệ trong clip cho rằng chị ủng hộ phương pháp dạy của người thầy này đối với con mình.

Ngay sau khi đăng tải clip dài 3 phút ghi lại cảnh nam sinh bị thầy tát vào mặt và mắng thậm tệ xưng hô “mày”, “tao” bằng ngôn ngữ được cho là chợ búa như: “loại học trò”, “thằng và quân mất dạy”, “cả cái nhà vô phúc có cái loại như mày”, chúng tôi đã xác minh được người thầy trong clip là giáo viên Trường THPT Dân lập Đông Kinh (Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo xác nhận của nhà trường, đó đúng là thầy Nguyễn Đình Thịnh – giáo viên dạy Hóa và chủ nhiệm lớp 11A của trường. 4 nam sinh xuất hiện trong clip cũng chính là học sinh của lớp 11A, trong đó có em Cao T. , người bị thầy Thịnh tát.

Sự việc diễn ra vào ngày 10/1 và hiện nay thầy Thịnh đang bị tạm đình chỉ công tác 2 tuần (11/1 – 25/1/2014).

 

Thầy giáo tát và mẳng chửi bằng ngôn từ chợ búa với học sinh trong clip.

Thầy giáo tát và mắng chửi bằng ngôn từ chợ búa với học sinh trong clip.

Trao đổi với chúng tôi về việc con trai mình bị thầy đánh, chửi, chị Cao Thị Thao (mẹ của học sinh Cao T)  trú tại Yên Sở, Hoàng Mai cho biết, bản thân gia đình không có gì bức xúc và hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp dạy dỗ của thầy Thịnh đối với con mình.

Chị Thao kể, chồng mất sớm, một mình chị bán hàng ở chợ nuôi hai con ăn học nên đã nhờ thầy Thịnh là chủ nhiệm giúp đỡ, phối hợp quản lý dạy dỗ T.

“Để giúp đỡ gia đình tôi, thầy Thịnh làm cha đỡ đầu, nhận cháu làm con nuôi, tạo điệu kiện ăn ngủ nghỉ tại nhà thầy. Sức học cháu khá nhưng rất ngỗ ngược, khó bảo. Tôi bảo cháu không nghe nhưng lại nghe thầy nên tôi rất biết ơn công lao của thầy Thịnh”, chị Thao tâm sự.

Chị Thao kể: “Thầy cũng đã thông báo với tôi rằng đã tát cháu T. một cái vì cháu cãi lại. Tôi không có gì bức xúc cả vì trước khi gửi tôi đã trăm sự nhờ thầy, tin tưởng và ủng hộ thầy tuyệt đối trong việc dạy dỗ cháu nên người.

Đây là thầy Thịnh dạy để răn đe học sinh chứ dùng miệng khuyên bảo, nhắc nhở không được vì các em khó bảo lắm. Thầy Thịnh đã chủ nhiệm 3 lớp trước, có lớp đã ra trường, con đầu của tôi cũng học thầy, hiện nay cháu đang học ngành y. Tôi thấy thầy dạy rất kỷ cương, chuyên môn tốt, được lòng, sự tin tưởng của phụ huynh gửi gắm con”, chị Thao nói thêm.

Mặc dù chúng tôi đặt câu hỏi phương pháp đánh đập, chửi là phản khoa học, không phù hợp với môi trường giáo dục, có thể ảnh hưởng tâm lý của học sinh nhưng theo chị Thao thì “yêu cho roi cho vọt”, dùng lời lẽ không thể bảo được các em.

“Tôi đồng ý và ủng hộ cách thầy Thịnh dạy” chị Thao tiếp lời.

Đại diện nhà trường cũng nhận định, thầy Thịnh là người có giọng nói ấm áp, truyền cảm, năng nổ, nhiệt huyết trong công việc. Tuy nhiên điều đáng tiếc là do thầy Thịnh nóng vội, mất kiềm chế đã đánh, chửi học sinh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại