Mẫu Sơn lạnh cóng... tới "nước mắt đóng băng"

Theo Kiến Thức |

Ở độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, Mẫu Sơn (huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang oằn mình cái lạnh cóng... tới "nước mắt cũng đóng băng".

Với nền nhiệt 3 độ C, người dân và gia súc ở Mẫu Sơn đang oằn mình chịu cái rét cóng nếu như không có bếp lửa hồng.

Cháy lên đi...

... xóa tan lạnh cóng.

Học sinh nội trú bên bếp lửa hồng

Sau cánh của tuyết gần như đóng băng

Thổi lửa xua tan cái lạnh.

Lạnh cóng người đi học hơn 20km.

11h trưa như 18h ở Hà Nội.

Trên đỉnh Mẫu Sơn lúc 11h

Một năm có tới 9 tháng lạng cóng.

Bật đèn giữa ban ngày đường lên Mẫu Sơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại