Lời kể kinh hãi của nạn nhân trên ô tô lăn nhiều vòng xuống ruộng

Việt Văn |

(Soha.vn) -“May mắn lắm nên vợ chồng tôi thoát chết. Chiếc xe nó lộn nhiều vòng xuống ruộng, kính vỡ tung tóe. Tôi thấy người nào cũng đầy máu. Cứ tưởng đã chết hết", chị Loan nói.

Ngày 18/7, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vào lúc 1h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ tai nạn xe ô tô từ tỉnh Trà Vinh chuyển lên. Tất cả 5 trường hợp nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nặng  và được điều trị tại Khoa Chấn thương sọ não.

Trao đổi với bác sĩ Lưu Thanh Nam, Trưởng khoa Chấn thương sọ não (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hiện tại các bác sĩ của khoa vẫn đang tích cực theo dõi và điều trị. Phần lớn các nạn nhân đều tĩnh táo nên cần thời gian để theo dõi. Nếu trong vài ngày tới, bệnh nhân không có diễn biến xấu thì chúng tôi sẽ cho về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 5 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe được chuyển vào bệnh viện gồm: Võ Văn Anh Tuấn (42 tuổi), Huỳnh Thanh Cần (40 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (38 tuổi), Chung Thị Loan (37 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, chồng chị Loan, cùng quê tỉnh Vĩnh Long). Được biết, những nạn nhân này điều là người nhà trong một gia đình, đi ăn tiệc cưới bà con ở Trà Vinh.

Anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc ô tô chở 8 người trong gia đình gặp nạn
Anh Phong vẫn chưa hết bàng hoàng khi chiếc ô tô chở 8 người trong gia đình gặp nạn

Anh Nguyễn Thanh Phong, người bị chấn thương nhẹ nhất trong 5 người nhập viện nhớ lại: “Sau khi ăn tiệc cưới xong, khoảng 20h ngày 17/7, cả 8 người lên xe ô tô 7 chỗ (ô tô nhà) đi về Vĩnh Long. Khi đi được khoảng 5km, đến gần khu vực cầu Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh thì trời bất ngờ mưa to. Tài xế xe né tránh một chiếc xe máy phía trước thì lạc tay lái lao xuống ruộng”.

“Chiếc ô tô lao mấy vòng xuống ruộng, lúc này tôi và mọi người chẳng còn biết trời chăng gì nữa. Kính xe vở tung tóe, tôi lọt ra khỏi xe. Khi nhìn lại thì thấy mọi người vẫn còn dính ở trong xe, kêu la thảm thiết lắm”, anh Phong bàng hoàng nhớ lại.

Chị Loan không tin rằng mình vẫn còn sống. Bởi chiếc ô tô lao nhiều vòng xuống ruộng khiến chị bất tỉnh, người đấy máu
Chị Loan không tin rằng mình vẫn còn sống. Bởi chiếc ô tô lao nhiều vòng xuống ruộng khiến chị bất tỉnh, người đấy máu

Chị Chung Thị Loan (vợ anh Phong) nằm cạnh chồng nói khe khẽ: “May mắn lắm nên vợ chồng tôi và mọi người không chết. Chiếc xe nó lộn nhiều vòng xuống ruộng, kính vỡ tung té. Tôi thấy người nào cũng đầy máu me. Cứ tưởng đã chết hết rồi”.

Sau khi xảy ra tai nạn, người dân gần đó đã cùng nhau đưa những nạn nhân ra khỏi xe, chuyển đến bệnh viện gần đó để sơ cứu. Ngay trong đêm, 5 người bị nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi và điều trị.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 12 người thương vong trên cao tốc Trung Lương – TP.HCM vào ngày 17/7. Sáng nay 18/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM hôm 17/7, hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho hai trường hợp đang rất nguy kịch. Riêng 6 trường hợp còn lại, đến đầu giờ chiều hôm nay đã có 2 người xuất viện
Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM hôm 17/7, hiện tại bệnh viện đang tích cực điều trị cho hai trường hợp đang rất nguy kịch. Riêng 6 trường hợp còn lại, đến đầu giờ chiều hôm nay đã có 2 người xuất viện

Theo tin từ bệnh viện, hiện tại đã có hai trường hợp xuất viện, 4 trường hợp đang được theo dõi và điều trị trong tình trạng đa chấn thương như: vỡ lách, gãy xương đùi, máu tụ màng cứng…. Riêng hai trường hợp còn lại bị thương rất nặng, đang cần sự chăm sóc, điều trị đặc biệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại