Lay lắt người mẹ mù nuôi con ngoài giá thú

Đứa con tội nghiệp được hình thành sau một lần người mẹ mù lòa bị hiếp dâm đã đẩy cuộc sống của chị Chính thêm muôn vàn khó khăn.

Bất hạnh từ khi chào đời

Tên đầy đủ của chị là Hồ Thị Chính, dân tộc Vân Kiều, trú ở xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm chị Chính lên 4 tuổi, bố chị bỏ đi để lại mẹ chị cùng hai đứa con nhỏ, trong đó chị Chính là con gái út, đang bị khiếm thị.

Thế nhưng, số phận vẫn chưa buông tha cho chị. Hai năm trước, chị Chính bị cưỡng bức và đã mang thai. Bé Thuyện Minh ra đời trong sự tủi nhục của một người phụ nữ mù lòa, không chồng. Sinh con ra nhưng chị không thể nhìn được mặt con, cũng chẳng thể làm gì để có thể tự nuôi sống bản thân và con của mình, chị lại phải dựa vào mẹ. Nhưng vì tục lệ khắt khe của dân tộc, chị phải chuyển ra ngoài sống, không được sống chung với mẹ. Gia đình nghèo khổ, mẹ chị chỉ có thể giúp con dựng lên một túp lều nhỏ để có chỗ ngủ. Căn nhà dột nát chẳng đủ để che mưa che nắng. Mỗi khi mưa xuống, hai mẹ con chị lại ôm nhau, ngồi nép sâu vào một góc nhỏ trong túp lều ấy để khỏi ướt. Còn mỗi khi mùa đông tới, chị cũng phải ôm con thu mình thật chặt trong chiếc chăn mỏng tang để ủ ấm cho đứa con nhỏ khỏi cái giá rét của mùa đông lạnh giá.

Chị nói: “Mùa đông rét lắm. Hắn chả có gì mặc cả, chả có áo ấm, chả có tất. Hàng xóm họ thương thì họ cho hắn khi thì cái áo, khi thì cái tất để hắn mặc cho đỡ rét”. Chị nghẹn ngào nói thêm: “Có những khi hắn đói, hắn khóc cứ ngằn ngặt cả đêm chẳng yên. Hàng xóm qua cho lon gạo, nấu cháo cho hắn húp hắn mới yên mà ngủ ngoan. Nghĩ cũng khổ, đẻ hắn ra, nhà nghèo chả có gì ăn nên cũng chả có sữa, phải cho uống sữa ngoài. Thằng bé đã được bú mẹ ngày nào đâu. Sữa bột thì người ta bảo tốt mà đắt quá, 120.000 một hộp. Cứ hộp sữa ông Thọ có 20.000 mua về rồi pha với nước sôi cho uống. Cứ độ 5 ngày là hết. Có khi chỉ 3 ngày đã hết rồi. Khi nào có tiền thì mua sữa, mua gạo cho hắn ăn, không có tiền cũng chả đi mua bán gì được, chỉ nhìn người ta mua thôi.

Lay lắt mẹ mù nuôi con ngoài giá thú  2
Lay lắt mẹ mù nuôi con ngoài giá thú  3

Bệnh tật cùng sự nghèo khó khiến cuộc sống hai mẹ con chị Chính vô cùng khó khăn

Cuộc sống của hai mẹ con gần như phụ thuộc hoàn  toàn vào sức lao động của người mẹ, người bà.

Khi được hỏi về nguồn thu nhập hàng ngày, mẹ chị chia sẻ: “Tôi cũng chỉ đi làm thuê thôi. Khi nào có việc họ gọi thì đi làm, không thì cũng chả có việc, chả có tiền, chả có gì ăn. Khi thì họ trả tiền, khi thì được mấy lon gạo với cái áo, miếng vải. Nhiều khi đi làm nghĩ đến mẹ con hắn ở nhà không có ai chăm cũng lo. Hắn chơi, hắn bò, hắn ngã chả biết mẹ hắn ở nhà có lo được không. Mắt không nhìn được, bản thân lo còn chả xong không biết có lo được cho con không. Hay là cho nó đi?

Có thể bước ra khỏi bóng tối?

Sống bằng nguồn trợ cấp ít ỏi của nhà nước (Mỗi quí chỉ có 1.080.000 VNĐ) cuộc sống của gia đình chị Chính vô cùng khó khăn. Thức ăn không có, nước uống, nước sinh hoạt cũng thiếu thốn. Chị tâm sự: “Mỗi ngày đều phải đi múc nước ở xa lắm. khi thì mẹ múc cho, nhưng khi thì phải tự lần lần đi múc. Cứ tay bồng con, tay cắp nước thôi”. Hỏi về ước mơ của chị, chị chia sẻ: “Giờ chỉ muốn sáng mắt để làm việc để nuôi con. Nó còn phải đi học. Có trường của xã đấy, đến tuổi cũng muốn cho nó đến trường cho bằng bạn bằng bè.”

Lay lắt mẹ mù nuôi con ngoài giá thú  4

Chị Chính đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp chị thực hiện ca phẫu thuật

Và ước mơ của chị đã sắp trở thành sự thật. CLB Kết Nối Trái Tim sau khi trao tặng cho chị một ngôi nhà mới khang trang đã xem xét và quyết định đưa chị ra Hà Nội để chữa mắt. Ngồi tại phòng chờ của viện mắt TW, chị vô cùng hồi hộp, chị nói: “Vui lắm! Bây giờ mà được sáng mắt thì tôi cũng đỡ khổ mà thằng bé cũng đỡ khổ”

Suốt hơn 20 năm sống trong bóng tối của mù lòa và bóng đêm của số phận, giờ đây một ánh sáng đã xuất hiện với mẹ con chị. Ngày 7/7 các tình nguyện viên của CLB Kết Nối Trái Tim đã đưa chị tới khám tại bệnh viện mắt TW. Bác sĩ đã trả lời rằng đôi mắt của chị có thể cải thiện được thị lực để có thể nhìn rõ hơn. Lúc này, để thực hiện được giấc mơ lớn nhất của chị, rất cần có tấm lòng của các nhà hảo tâm để có thể thực hiện ca phẫu thuật tại viện mắt TW. Mong mọi người hãy cùng chung tay đem lại ánh sáng cho chị và cũng là ánh sáng cho đứa con trai bé bỏng của chị nữa.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại