Lao xuống cứu vợ, hai vợ chồng cùng chết đuối ở sông Dương Tử

Miền Tây - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Đang chèo thuyền đi đánh cá ở sông Dương Tử thì người vợ rơi xuống nước. Thấy vậy, người chồng lao theo cứu vợ nhưng cả hai đều tử nạn.


	Nỗi đau đớn của những người con và họ hàng của vợ chồng anh Dung, chị Loan (Ảnh: Tuổi trẻ)

Nỗi đau đớn của những người con và họ hàng của vợ chồng anh Dung, chị Loan (Ảnh: Tuổi trẻ)

Vụ việc đau lòng nói trên xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều qua (16/5) tại sông Dương Tử, thuộc địa bàn xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào thời gian trên, vợ chồng anh Lê Văn Dung (Sinh năm 1969) và chị Dương Thị Loan (Sinh năm 1970) đưa thuyền đi thả lưới tại sông Dương Tử.

Trong lúc đánh cá, không may thuyền bị lắc nên chị Loan đã bị rơi xuống sông, ngay sau đó anh Dung liền lao xuống nước cứu vợ. Tuy nhiên do nước quá sâu, lại chảy xiết nên hai vợ chồng đều bị cuốn đi.

Cùng lúc đó, cháu Lê Văn Đạt (Sinh năm 2001 - con anh Dung - PV) ở trên bờ đã chạy về kêu làng xóm ra cứu bố mẹ nhưng không kịp.

Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau, dân làng mới vớt được thi thể hai vợ chồng anh Dung. Chiều cùng ngày, đôi vợ chồng xấu số đã được khâm liệm và tiến thành chôn cất theo phong tục địa phương.

Bà Lê Thị Sáu- chuyên viên chính sách xã hội UBND xã Cương Gián cho biết: “Vợ chồng anh Dung chị Loan thuộc hộ cận nghèo của xã Cương Gián. Hai vợ chồng anh chị ra đi để lại 5 đứa con, trong đó có 2 cháu nhỏ sinh năm 1999 và 2001. Chúng tôi cũng đã làm đề xuất lên Phòng lao động thương binh xã hội huyện để xin trợ giúp một phần nhỏ kinh phí cho gia đình anh Dung lúc khốn khó này”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại