Các sản phẩm làng gốm làm xong ngoài việc xuất khẩu đi các nơi, chủ yếu được đưa ra chợ gốm ngay ở làng.
Sản phẩm lộc bình bằng sứ của làng gốm Bát Tràng đã đạt đến trình độ điêu luyện, được nhiều người ưa thích.
Một số chủ cửa hàng ở chợ đầu mối Bát Tràng cho biết, mọi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, mỗi cặp lộc bình bằng sứ này (cao từ 1,5 - 2, 2m) có giá bán hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên năm nay chỉ có giá từ 7 - 8 triệu nhưng vẫn bán không chạy.
Nhưng nhìn chung chợ Bát Tràng rất ít khách mua lộc bình, thỉnh thoảng chỉ có một vài chị em phụ nữ đi mua bát đĩa chuẩn bị cho ngày Tết.
Thậm chí, khách du lịch nước ngoài đến tham quan chợ Bát Tràng còn nhiều hơn cả khách hỏi mua lộc bình.
Không chỉ lộc bình ở chợ đầu mối Bát Tràng ế ẩm mà lộc bình bày bán ở vỉa hè cũng... chịu chung số phận.
Chủ của dãy lộc bình và gốm sứ bày bán bên vỉa hè đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) là anh Trần Văn Oang, 39 tuổi, một người làm gốm của làng nghề Bát Tràng (Đông Anh, Hà Nội).
Anh Oang cho biêt năm nay, dù Tết đang đến gần nhưng sản phẩm gốm sứ nói chung và lộc bình nói riêng bán không chạy, dù giá đã hạ xuống so với mọi năm từ 20 - 35%. Hàng hóa ế ẩm rất nhiều.