Lâm Đồng: Bức xúc vì sản phụ bị cắt tử cung, trẻ sơ sinh tử vong

Đức Thức |

Ngày 3/11, tại BV đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp có đại diện Ban giám đốc, khoa sản và gia đình nạn nhân. Cuộc họp đã kết luận do “tiên lượng chưa sát” dẫn đến hậu quả là một sản phụ phải cắt hoàn toàn tử cung và thai nhi chết ngạt.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1970, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận kết hôn cùng chị Lê Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Tiền Giang và đã có 2 con gái học lớp 9 và lớp 4. Anh chị là dân lao động nghèo hiện ở nhờ nhà người quen tại phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để làm thuê nuôi con. Mới đây chị Tuyết mang thai lần thứ 3.

2h sáng ngày 27/10, chị Tuyết mang thai 39,5 tuần tuổi có dấu hiệu trở dạ nên anh Hiệp đã đưa vợ vào khoa sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong điều kiện sức khỏe tốt. Chờ sinh gần 1 ngày, đến 22h cùng ngày, nữ hộ sinh báo là sản phụ khó sinh, bác sỹ đã chỉ định dùng Forceps để kéo em bé ra, sau đó phát hiện sản phụ bị vỡ tử cung phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Đến trưa hôm sau thì trẻ sơ sinh chào đời là một bé trai, nặng 3,2kg đã tử vong, theo kết luận ban đầu do suy hô hấp.

Anh Hiệp và vợ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Trao đổi với phóng viên, chồng nạn nhân bức xúc cho rằng: “Trong suốt thời gian từ khi nhập viện lúc 2h sáng đến 17h30, khi vợ tôi mới được đưa vào phòng sinh thì không có y tá hay bác sỹ nào thăm khám, chỉ có mấy cô thực tập sinh ngơ ngác đứng nhìn. Giá như không phải là sự thờ ơ với người lao động nghèo thì con trai tôi đã được mổ đẻ sớm, không bị ngạt lâu dẫn đến tử vong, và vợ tôi không bị cắt tử cung như thế này”.

Đem thắc mắc của chồng nạn nhân, chúng tôi trao đổi với bác sỹ Phạm Quang Hoa (kíp trưởng) thì được trả lời là ông và kíp trực đã "làm hết trách nhiệm”.

Được biết nguyên nhân vỡ đáy thân tử cung là do sản phụ rặn quá sức. Hiện sản phụ Lê Thị Bạch Tuyết vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại