Lạ lùng chuyện đại gia cỡ bự vẫn "lọ mọ" tìm thuốc cứu người

Đào Thanh Tuy |

Là đại gia, doanh nhân thành đạt nhưng nhiều năm nay, ông Bùi Tùng Mậu ở Nam Định vẫn tranh thủ thời gian vàng ngọc để tìm thuốc, trị bệnh cứu người.

LTS: Nhờ bài thuốc bí truyền của gia đình để lại, ông Bùi Tùng Mậu đã cứu nhiều người thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo.

Bại liệt, tai biến mạch máu não, thoái hóa đốt sống cổ, lưng, thoát vị đĩa đệm… cùng nhiều bệnh liên quan đến xương khớp khác là những bệnh mà vị đại gia, thầy thuốc này có thể chữa lành.

Đặc biệt, ông Mậu chữa bệnh cứu người là để thực hiện “sứ mệnh” giữ gìn nghề thuốc của tổ tiên và cũng là để thỏa nguyện mong muốn làm phúc giúp đời của bản thân mình.

Đại gia cỡ bự

Tìm trên mạng internet, mọi người chỉ thấy cái tên Bùi Tùng Mậu là chủ của những dự án khủng, có kinh phí đầu tư tới vài trăm tỉ đồng.

Tuy nhiên, ở quê ông (xã Liên Minh, huyện Vụ Bản), chẳng mấy người biết ông là đại gia cỡ bự. Mọi người chỉ biết ông là thầy thuốc, là ông lang có biệt tài “thổi bay” những chứng bệnh hiểm nghèo mà y học hiện đại dường như đã lắc đầu, bó tay.

Ông Bùi Tùng Mậu là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trường Sơn. Nhiều năm nay, tên ông chẳng xa lạ gì với những doanh nhân thành đạt.

Cá nhân ông Mậu đang sở hữu danh hiệu Bàn tay Vàng - Nghệ nhân Quốc gia cùng vô số những bằng khen, giấy khen của nhiều tổ chức, đoàn thể xã hội.

Nhiều năm nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thương Mại Trường Sơn luôn thắng thầu nhiều dự án lớn và có doanh thu mỗi năm lên tới cả nghìn tỉ đồng.

Khi đứng đầu, lãnh đạo một doanh nghiệp lớn cỡ trên thì với bất cứ ai dù giỏi giang đến mấy thì thời gian cũng là vàng ngọc. Những dự án làm ăn, những quan hệ xã hội đủ làm người ta bù đầu, mệt mỏi.

Bởi vậy chuyện ông Mậu vẫn mò mẫm, tranh thủ từng phút, từng giây để nghiên cứu hái thuốc, bốc thuốc chữa bệnh nan y cho người nghèo thì quả là quá lạ.


Ông Bùi Tùng Mậu đang chữa trị cho một bệnh nhân bị tai biến.

Ông Bùi Tùng Mậu đang chữa trị cho một bệnh nhân bị tai biến.

Tôi biết chuyện khó tin này trong một chuyến công tác ở Thái Bình. Tại đây, tôi đã được nghe kể về một trường hợp thoát khỏi bệnh hiểm nghèo một cách thần diệu. Người may mắn ấy là ông Nguyễn Như Hào (SN 1953, phường Quang Trung, Tp.Thái Bình).

Ông Hào không may dính vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào năm 2005. Ba tháng vận lộn với tử thần, ông Hào mới may mắn giữ được mạng sống. Tuy nhiên, cú tai nạn kinh hoàng đó khiến ông bị liệt nửa người, cánh tay phải bị khoèo.

Không những thế, cơ hàm của ông cũng bị liệt khiến ông mất luôn khả năng nói chuyện. Gia đình đã gom góp đưa ông Hào đi chữa trị khắp nơi. Thậm chí đi Mỹ, đi Úc…

Tuy nhiên, tất cả những sự cố gắng ấy đều vô hiệu.

Đầu tháng 10/2015, nghe người quen giới thiệu, gia đình đã đưa Hào đến cậy nhờ ông Mậu nhưng với ý nghĩ là còn nước còn tát chứ chẳng hi vọng gì nhiều.

Nhưng rồi, sau hơn 1 tháng điều trị bằng phương pháp xoa bóp, kết hợp với các bài thuốc bí truyền thì điều kỳ diệu đã đến một cách bất ngờ.

Ông Hào đã có thể quẳng nạng chống, xe lăn và tập tễnh đi lại. Khó tin hơn, người đàn ông cả chục năm phải khổ sở giao tiếp bằng ám hiệu, giấy bút đã nói lại bình thường.

Tìm lại ánh sáng cuộc đời

Nhà ông Mậu nằm gần trung tâm xã Liên Minh. Nhà tuy rộng nhưng được xây cất giản dị, không phô trương.

Dù đã hẹn trước nhưng khi chúng tôi đến thì ông Mậu lại không có nhà. Người nhà bảo, ông đi từ sáng vẫn chưa thấy về. Qua điện thoại, doanh nhân tất bật ấy bảo, ông có việc đột xuất ở Thanh Hóa nên phải vào xử lý gấp.

Chưa thể gặp được gia chủ, chúng tôi đành mạo muội vào khu thăm khám, điều trị bệnh của đại gia, thầy thuốc này sau khi được sự đồng ý của người nhà.

Khu khám bệnh của ông Mậu là dãy nhà xây kiên cố nằm chếch bên trái nhà chính. Nơi ấy ngoài phòng trị liệu, tắm thuốc còn là nơi lưu trú miễn phí của những bệnh nhân ở xa.


Sau gần một tuần được ông Mậu chữa trị, bệnh tình của anh Khiêm đã chuyển biến diệu kỳ.

Sau gần một tuần được ông Mậu chữa trị, bệnh tình của anh Khiêm đã chuyển biến diệu kỳ.

Đang loay hoay thì chúng tôi thấy một người đàn ông ngúc ngoắc từ buồng xoa bóp đi ra. Trò chuyện, người đàn ông ấy tự giới thiệu mình là Triệu Văn Khiêm, 41 tuổi, nhà ở Kim Sơn, Ninh Bình.

Anh Khiêm bị tai nạn xe máy từ tháng 4 năm 2015. Cú tai nạn khiến anh bị chấn thương nặng ở đầu, gãy xương vai, chân. Anh Khiêm bảo, tuy may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng vụ tai nạn vẫn để lại những di chứng nặng nề.

Anh không còn minh mẫn như xưa, đầu óc thì khi quên khi nhớ. Nguy hiểm hơn, chừng nửa năm nay, cổ anh cứng đơ như cán búa, muốn ngoái trước, nhìn sau thì cứ phải xoay cả người vô cùng đau đớn.

Sau Tết ít ngày, một người chú họ của anh Khiêm từ xã bên sang chơi. Điều trùng hợp là người này cũng vừa thoát khỏi chứng bệnh “cứng cổ” quái đản hệt như cháu mình.

“Chú tôi nói bệnh ấy chỉ có bác Mậu mới chữa khỏi nên đã đưa tôi đi ngay”, anh Khiêm kể.

Tuần trước, nhờ sự “tháp tùng” của ông chú, anh Khiêm được đưa đến nhà ông Mậu. Sau khi thăm khám, ông Mậu đã khẳng định sẽ chữa được lành bệnh cho anh Khiêm như đã làm với người chú của anh.

“Đúng như lời chú ấy đã nói, tôi mới nằm ở đây chưa đầy tuần lễ mà cổ đã quay được rồi”, vừa nói anh Khiêm vừa lúc lắc đầu khoe.

Thần kỳ ông lão ngồi xe lăn bỗng dưng đứng dậy tự đi

Các bệnh nhân đến cậy nhờ ông Mậu chữa bệnh đều được ghi danh trong một cuốn sổ dày. Họ ghi rõ địa chỉ, số điện thoại.

Chọn ngẫu nhiên một bệnh nhân, tôi quyết định tới thăm nhân lúc chờ ông Mậu. Bệnh nhân này là ông Nguyễn Đăng Sơn, 83 tuổi, ở xã Lộc Hòa, TP Nam Định.

Ông Sơn bị chứng thoái hóa cột sống và áp Tết vừa rồi đã được con cháu đưa đến nhà ông Mậu để chữa trị.

Trước khi gặp “thần y”, tuổi già của ông Sơn chủ yếu là bấu chặt trên chiếc xe lăn.

Chỉ mấy tháng trước, ông Sơn phải di chuyển bằng xe lăn.
Chỉ mấy tháng trước, ông Sơn phải di chuyển bằng xe lăn.

Ông Sơn trước đây là thành viên Câu lạc bộ Xe đạp thể thao Nam Định. Mười năm trước, ông thấy cột sống mình đau nhức.

Con cháu đều phương trưởng, có điều kiện kinh tế nên đã đưa ông đi chữa trị ở nhiều nơi. Tuy nhiên, bao tiền bạc, công sức ấy cũng đổ xuống sông, xuống biển.

Chừng 4 năm nay, hông, chân tay ông cũng đau buốt, tê bì, mọi sự di chuyển phải nhờ đến xe lăn.

Giáp Tết vừa rồi, ông Sơn được cô giúp việc kể cho nghe về khả năng chữa bệnh thần kỳ của ông Mậu. Nhân có hai cô con gái ở nước ngoài về quê ăn Tết nên ông Sơn đã quyết định bảo con cháu đưa đến nhà ông Mậu.

Đưa bố đến, bố trí cắt cử người trong coi xong xuôi, các con ông lại lộn về thành phố để tranh thủ giải quyết một số việc trọng nhân khi còn ở quê nhà.

Ông Sơn kể, ngày thứ 3 được ông Mậu trực tiếp thăm khám, trị bệnh thì điều ông không dám nghĩ tới đã bất ngờ xảy đến.

Hôm ấy, sau khi cho ông dùng thuốc xong, ông Mậu đã bảo ông có thể… tự đi mà không cần đến… xe lăn.

Nghe ông Mậu nói thế, ông cứ nghĩ đó chỉ là sự tếu táo, bông đùa. Tuy nhiên, thấy sự bối rối của ông, ông Mậu đã nói bằng giọng nghiêm ngắn: “Tôi bảo bác đi được là đi được mà! Hay bác cứ thích ngồi xe lăn cho đến hết đời đấy!?”.

Nghe ông Mậu nói thế ông cũng đành đánh liều… đứng dậy. “Tôi không ngờ lại nhanh đến thế! Chân tôi khi đó mới có cảm giác, mới chịu nghe lời!”, ông Sơn mừng rỡ nhớ lại.

Đi lại trong phòng vài vòng thì ông Sơn bất thình dừng lại. Ông gọi người cháu chăm sóc ông mấy ngày nay đang lúi húi làm việc gì đó ở ngoài để khoe chuyện lạ có thật ấy.

Tận mắt thấy điều kỳ diệu trên, người cháu chẳng biết nói gì, cứ nhao vào ôm rồi nhấc bổng ông lên.

Chưa hết vui mừng, ông bấm điện thoại gọi cho các con. Nghe tin trên, các con ông cũng chẳng tin là thật. Bởi thế, họ bỏ việc đang làm dở để tức tốc phi xe về.

Tới nơi, thấy bố mình đang tấp tểnh đi ngoài sân, không biết nói gì, các con ông cứ ôm chầm lấy ông rồi òa khóc.


Và bây giờ, nhờ ông Mậu chữa trị, ông Sơn có thể đi lại dễ dàng.

Và bây giờ, nhờ ông Mậu chữa trị, ông Sơn có thể đi lại dễ dàng.

Phòng khách nhà ông Sơn giờ vẫn kê nguyên chiếc máy tập hiện đại mà các con ông đã mua với giá cả chục triệu đồng. Thế nhưng, bạo bệnh lấn át bất ngờ, không thể vận động nên chiếc máy đó thành vô dụng.

Bây giờ, chiếc xe lăn, chiếc gậy chống ông cũng xếp ngay cạnh chiếc máy đó.

Ông bảo, xe lăn với gậy thì đã hoàn thành xứ mệnh của mình, không cần đến nữa nhưng ông vẫn muốn giữ làm kỷ niệm.

Bệnh nhân thoát bệnh kỳ diệu nhờ bài thuốc bí truyền của ông Bùi Tùng Mậu

(Còn nữa)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại