Kinh hoàng cảnh rạch mặt, chặt chân... những đứa trẻ bị bắt đi ăn xin

hoanghuyen |

Trẻ em đang là một công cụ kiếm tiền độc ác nhất của một nhóm người ở khắp nơi trên thế giới.

Bị bắt cóc, mang bán và bắt ép làm ăn mày, những đứa trẻ ở làng Gongxiao, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã trở thành công cụ kiếm tiền của bọn bảo kê.

(Ảnh:Asia One.)

Bọn trẻ bị bắt, có đứa mới chỉ một vài tuổi, bọn người này lấy dây buộc chặt hai chân chúng một lúc cho máu không lưu thông được, chân phù nề đau đớn, trẻ càng kêu khóc càng kiếm được tiền. Dần dà chân bọn trẻ bị teo lại, lúc này bọn chúng mới thực sự biến bọn trẻ tàn tật thành công cụ kiếm sống...

Chúng thậm chí còn bắt cóc cả trẻ sơ sinh trong các bệnh viện hay tạt axit lên người các em tạo thành những vết lở loét để gợi lòng trắc ẩn của người qua đường.

Những kẻ vô lương tâm tại Gongxiao, làng ăn xin nổi danh của Trung Quốc không ngần ngại chặt chân tay của nhiều đứa trẻ để đẩy chúng đi ăn xin, đánh trúng vào lòng trắc ẩn của những người qua đường.

 Một em bé sẽ ở nhà trong khoảng một tháng để được huấn luyện bằng.... đòn roi. Nếu sự tàn bạo chưa đủ, một số trẻ sẽ bị chặt chân hoặc tay, bị rạch mặt hay tạt axit lên người.

Thật đau lòng khi trong số đó cũng có một số trẻ tàn tật bẩm sinh bị chính bố mẹ đẻ của chúng nhẫn tâm bỏ rơi vì không muốn suốt đời sống chung với một gánh nặng nên đã bán con vào một nơi kinh tởm thế này. Giá thuê một đứa trẻ ăn mày khoảng 455 USD một năm, còn nếu mua “đứt” sẽ là 911 USD.

Ngoài việc gây thương tật trên mình đứa trẻ, chúng còn cho ăn mặc rách rưới, lộ vẻ gầy yếu để càng gây ra vẻ thảm thương càng tốt.

Hiện tượng bắt cóc trẻ em rồi đánh đập, ngược đãi, thậm chí làm cho trẻ bị tàn phế để đi ăn xin là một thực trạng vô cùng đau lòng đanglà vấn nạn ở một số nước đang phát triển trên thế giới. Đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

H. Huyền

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại