Khóc ngất đám tang đưa tiễn 2 ông cháu bị xe Camry đâm tử vong

Hoàng Hải |

Chứng kiến cảnh quan tài của hai ông cháu xếp cạnh nhau, hàng trăm người có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên, TP. Hà Nội) không ai cầm được nước mắt.

Đúng 11h sáng nay (1/3), thi thể cháu bé Trần Gia Hân (6 tuổi, học sinh trường Tiểu học Ngọc Lâm), ông Trần Việt Tiến (64 tuổi, là ông nội của cháu Hân), nạn nhân vụ tai nạn trên phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) sáng 29/2 được đưa về gia đình để làm các thủ tục cho tang lễ.

Đến 2h chiều cùng ngày, thi thể hai ông cháu sẽ được gia đình làm lễ hỏa táng.


Khi hai chiếc quan tài của ông Tiến và cháu Hân được đưa ra khỏi nhà tang lễ, người thân gào khóc đau đớn.

Khi hai chiếc quan tài của ông Tiến và cháu Hân được đưa ra khỏi nhà tang lễ, người thân gào khóc đau đớn.


Nỗi đau tận cùng...

Nỗi đau tận cùng...


Chỉ trong vòng hơn 1 năm, chị Ly (mẹ cháu bé Gia Hân - PV) đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn, khi chồng cũng mới mất cách đây hơn 1 năm.

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, chị Ly (mẹ cháu bé Gia Hân - PV) đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn, khi chồng cũng mới mất cách đây hơn 1 năm.


Có ai khổ như gia đình tôi không vậy hả trời. Ông trời có mắt sao lại bắt tội gia đình con vậy, một người thân trong gia đình ông Tiến khóc nói.

"Có ai khổ như gia đình tôi không vậy hả trời. Ông trời có mắt sao lại bắt tội gia đình con vậy", một người thân trong gia đình ông Tiến khóc nói.


Rất đông người dân sinh sống ở tổ 7 phường Bồ Đề, quận Long Biên (nơi ông Tiến sinh sống) đến chia buồn cùng gia đình.

Rất đông người dân sinh sống ở tổ 7 phường Bồ Đề, quận Long Biên (nơi ông Tiến sinh sống) đến chia buồn cùng gia đình.

Theo tìm hiểu của PV, gia đình ông Tiến quê gốc ở TP. Hải Phòng và chuyển lên Hà Nội sinh sống được gần 10 năm nay.

Vì chuyển lên Hà Nội để sinh sống, làm ăn nên kinh tế gia đình cũng vô cùng khó khăn, vất vả. Gần 10 năm nay, ông Tiến thuê nhà ở tổ dân phố 14, tổ 7, phường Bồ Đề để sinh sống và làm nghề cơ khí.

Mặc dù đã tuổi cao sức yếu nhưng hằng ngày, ông Tiến vẫn phải làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền lo cho gia đình.

Hai vợ chồng ông Tiến sinh được 2 người con, một trai, một gái nhưng cách đây 2 năm, con trai ông Tiến (bố cháu Gia Hân - PV) bị mất đột ngột khiến cho gia đình vô cùng đau xót.

Vậy mà giờ đây, các con cháu, người thân trong gia đình ông lại phải hứng chịu thêm nỗi đau vô cùng to lớn khi mà sáng 29/2, trong lúc ông Tiến đưa cháu gái đi học đã bị một chiếc xe Camry lấn làn, lao thẳng vào khiến cả 2 ông cháu tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại