Khỉ 3 chân tấn công đàn ông vì yêu phụ nữ

daquynh |

Hơn 1 tháng nay người dân TP.Tuy Hoà (Phú Yên) kinh hãi vì có một con khỉ kthoắt ẩn thoắt hiện tấn công người dân.

Khi khỉ chỉ "ghét" đàn ông

Đầu tháng 11-2012, tin người đi đường bị khỉ tấn công bắt đầu lan truyền khắp xã An Phú và cả phường 9 (đều thuộc TP.Tuy Hoà).

Tuy nhiên, khi những lời bàn tán về vụ việc trên ngày càng xuất hiện nhiều thì người ta mới biết rằng, trước đó hơn nửa tháng đã có người bị khỉ tấn công. Điều lạ là con khỉ này chỉ thích tấn công đàn ông và ngược lại, nó vô cùng nhã nhặn và thân thiện với phụ nữ.

Địa bàn mà con khỉ nói trên "hoạt động" chính là phường 9 và xã An Phú, nơi "tác oai tác quái" của nó là ở rừng dương liễu trước cổng Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên.

Địa bàn "tác nghiệp" của con khỉ này nằm trên tuyến đường Long Thuỷ - Tuy Hoà, chạy song song với biển, 2 bên đường là rừng dương liễu xanh thẫm. Trong hơn 10 vụ bị khỉ cắn, thì có đến 8 vụ xảy ra tại khu vực này.

Lần theo "danh sách đen" những người đàn ông bị khỉ tấn công, chúng tôi tìm về xã An Phú để tìm hiểu sự việc. Trước đó, chúng tôi được biết ở xã An Phú có khoảng 10 trường hợp bị khỉ cắn.

Ông Bùi Phi Long (64 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Long Thuỷ, An Phú) là người đầu tiên bị khỉ cắn cách đây vài tuần. Chỉ vết thương đang liền sẹo, ông Long kể: "Hôm ấy, vào lúc xế chiều tôi chạy xe máy từ Tuy Hoà về nhà. Đến đoạn cách Trung tâm huấn luyện của tỉnh khoảng 50m, tôi thấy có một chiếc xe tải nhỏ dừng trên đường và có người đưa bánh cho 1 con khỉ ăn.

Khỉ 3 chân tấn công đàn ông vì yêu phụ nữ 1

Ảnh minh họa - Internet

Thấy lạ nên tôi dừng lại, sẵn có vài túi bánh nhỏ nên tôi lấy ra đưa cho nó ăn. Ban đầu thấy nó hiền lành, cổ lại có đeo 1 vòng dây xích nên tôi tưởng là khỉ nhà ai bị sổng chuồng nên cũng có ý định vuốt ve nó. Nhưng không ngờ tôi vừa đụng vào thì nhanh như chớp đã bị nó nhào tới cắn...".

Hôm đó, vì chủ quan, ông Long bị con khỉ đớp một nhát vào cánh tay trái khiến máu chảy đầm đìa. Ông cũng cho biết thêm, khi bị khỉ cắn ông này hoảng quá bèn đấm mạnh vào mặt nó một cái nó mới chịu nhả ra và lững thững bước đi. "Tôi thì đau điếng còn mấy người ở xe tải kia lại ngơ ngác vì sự việc diễn ra quá nhanh", ông Long nhớ lại.

Tiếp đó, ông Long kể cho chúng tôi nghe thêm vài người nữa cũng là nạn nhân của con khỉ 3 chân này. Chẳng hạn như trường hợp của một vị sĩ quan công an bị khỉ cắn nhiễm trùng huyết phải vào Sài Gòn chữa trị đến nay vẫn chưa về.

Hay chuyện một anh công an xã bên, trong lúc chạy xe máy qua đoạn đường trên thì bị con khỉ này lao tới cắn trượt, sau đó nó chạy theo rượt đuổi, anh này tuy không bị nó cắn nhưng vẫn phải đi viện vì bị ngã xe dẫn đến gãy chân, phải bắt ốc vít.

Ở thôn Xuân Dục (xã An Phú) có 2 người bị nó cắn, một người phải khâu 15 mũi, còn một người phải nằm ở bệnh viện Quân y 13 tại Quy Nhơn, Bình Định. Và còn rất nhiều người đàn ông bị cắn khi cố tình vây bắt con khỉ này.

Theo ông Long, con khỉ này là khỉ đực, tuy chỉ có 3 chân nhưng nó hết sức nhanh nhẹn và dữ tợn. Nhiều người khẳng định rằng trên cổ nó vẫn đeo một đoạn xích nên nhiều người phán đoán trước đó con khỉ này bị nuôi nhốt và có khả năng bị hành hạ, khi sổng ra, bản năng dã thú trỗi dậy mới khiến nó hung tợn thế.

Trong số những người bị con khỉ đó cắn thì thương tích nặng nhất phải kể đến là anh Nguyễn Minh Khánh (SN 1981, ở thôn Xuân Dục), hiện nay anh này vẫn nằm ở Bệnh viện Quân y 13.

Ngồi ngoài ghế đá ở hành lang bệnh viện, tuy đã gần 1 tháng trôi qua nhưng anh Khánh vẫn chưa hết bàng hoàng: "Hôm đó khoảng 3h chiều, 2 vợ chồng tôi từ Tuy Hoà về, đến trước trung tâm huấn luyện của tỉnh thì gặp con khỉ trên.

Tôi thì đã xuống xe nhưng vợ tôi vẫn còn ngồi đấy. Lúc đầu con khỉ tỏ ra rất thân thiện, nó liền đến bên vợ tôi và mừng rỡ như gặp chủ vậy. Tôi cũng có ý vuốt ve nó nên bèn đưa tay ra, tuy nhiên, khi tôi đưa tay trái ra thì nó chạy về bên tay phải tôi và ngược lại, lúc này nó vẫn không rời vợ tôi.

Được một lúc thì đột nhiên nó cắn mạnh vào tay tôi, 2 mắt nó trợn tròn và không chịu nhả, đến khi vợ tôi lấy túi xách đập mạnh mấy cái thì nó mới bỏ đi".

Anh cho biết thêm, khi con khỉ nhả ra thì máu từ cổ tay phải anh chảy ướt cả chiếc quần anh đang mặc. Đau và mất máu nhiều quá, anh Khánh lịm dần đi và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để khâu lại vết cắn.

Với vết cắn này, sau 8 ngày chữa trị ở trong tỉnh không khỏi anh chuyển ra Bệnh viện Quân y 13 để tiếp tục điều trị. "Lúc chuyển đến đây, tay anh Khánh đã bị nhiễm trùng nặng và viêm mủ, sưng to gấp 3 lần so với tay còn lại, đến bây giờ thì đã có tiến triển tốt", bác sĩ Trần Quốc Việt, người điều trị vết thương của anh Khánh, cho biết.

Khỉ lạ từ đâu đến?

"Nạn nhân" của con khỉ 3 chân này đa phần là những người đàn ông đã lập gia đình. Tuy vậy ở thôn Xuân Dục cũng có trường hợp một nam sinh lớp 4 bị khỉ cắn. Đó là em Nguyễn Trung Hiếu, bị khỉ cắn trên đường đi học về.

Ông Nguyễn Văn Tâm, bố Hiếu, kể lại: "Con tôi học bán trú trong Tuy Hoà nên 2 vợ chồng phải thay nhau chở cháu đi học. Hôm ấy vợ tôi chở cháu về đến đoạn trước trung tâm huấn luyện thì thấy có mấy đứa nhỏ xúm lại quanh con khỉ, con tôi dừng lại xem. Khi đến gần thì bất ngờ bị con khỉ đó cắn vào tay phải, may ma không sao".

Chị Đặng Thị Hồng Thuý (khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP.Tuy Hoà) cũng gặp hoạ khi thấy con khỉ có vẻ đáng thương nên mang về nuôi.

Những người ở gần nhà chị kể: "Hôm ấy chị Thuý chở trái cây đi bán, đến đoạn đường vắng (thuộc tuyến Long Thuỷ-Tuy Hoà) thì gặp con khỉ. Lúc này ngoài con khỉ ra thì còn có mấy học sinh nữa. Thấy con khỉ tỏ ra hiền lành nên chị Thuý đưa trái cây cho nó ăn rồi chở về nuôi.

Về nhà thì chồng chị Thuý không cho nuôi, bắt mang đi. Mấy người hàng xóm thấy con khỉ chỉ có 3 chân lấy que trêu chọc và nhanh như cắt, con khỉ lao tới cắn người".

Đến lúc này người dân cũng như chính quyền địa phương vẫn chưa biết chính xác con khỉ này từ đâu đến. Về đặc điểm ngoại hình, theo lời kể của các "nạn nhân", đây là một con khỉ đực có lông màu nâu trông rất hung tợn. Tay trái của nó bị cụt mất bàn và cổ tay nên người ta hay gọi là khỉ 3 chân, nặng khoảng 15kg, cổ có đeo một sợi xích. Nó thường hay ngồi bên vệ đường, ở những nơi mà các "nạn nhân" nó bị cắn.

Điều người ta thắc mắc nhất là không hiểu đó có phải là sự ngẫu nhiên hay không mà con khỉ này chỉ thích tấn công đàn ông, trong khi đó thì vô cùng thân thiện với phụ nữ.

"Khó hiểu thật chú ạ, đàn ông hễ nó gặp là nó cắn bất kể người đó có làm gì nó hay không. Còn đàn bà con gái thì nó đối xử nhã nhặn hơn", ông Long cho biết.

Cũng theo ông Long, tuy ông không rõ con khỉ này từ đâu đến nhưng ông nghe có người nói nó từ trên núi Chóp Chài (xã Bình Kiến, TP.Tuy Hoà) xuống, cũng có người nói nó là khỉ nuôi bị sổng chuồng.

Anh Huỳnh Việt Cường, Trưởng công an xã An Phú, người có nhiệm vụ tìm hiểu cũng như vây bắt con khỉ trên, cho biết:"Ngay khi nghe trong dân nói có nhiều người bị khỉ tấn công, và con khỉ này thường xuất hiện trên địa bàn xã nên chúng tôi đã tổ chức truy lùng và vây bắt nó.

Tuy nhiên đến lúc này chúng tôi vẫn chưa tìm ra tung tích của nó, nhưng có nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được là nó đã được chủ của nó bắt mang về. Tiếc là chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là chủ của nó!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại