Khách dự hội Lim đứng trên mộ tiến sĩ xem... vật

Nguyễn Tuyết |

Sáng 3/3 (13 tháng Giêng âm lịch), để có thể xem được cảnh đấu vật tại hội Lim (Bắc Ninh), hàng chục người chen chúc nhau đứng trên mộ phần một vị tiến sĩ.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Hàng chục người, già có trẻ có chen chúc nhảy lên mộ….

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

…đứng cả lên bia mộ để xem cảnh đấu vật diễn ra ngay bên cạnh.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Nhiều du khách nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận thốt lên: “Sao lại có người vô ý thức thế nhỉ”, “Không biết tôn trọng người đã khuất”,…

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Giẫm nát cỏ và chân hương.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Một người đàn ông bày bàn cờ đợi người chơi ngồi quay mông vào bia mộ.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Chỉ có một số ít du khách để ý đến bia mộ mà không trèo lên.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Đây là mộ một vị tiến sĩ sinh thời nhà Hồ và mất vào thời Lê Sơ. Ngôi mộ được đặt gần như đối diện cổng vào chùa Lim, gần ngay khu đấu vật. Ngôi mộ bị người đi trẩy hội giẫm đạp lên để xem cảnh đấu vật đang diễn ra bên cạnh.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ

Những người cao tuổi ở đây đều không biết rõ tên vị tiến sĩ này là gì, chỉ biết ngôi mộ đã được đặt ở đây rất lâu và mới được xây cách đây mấy chục năm. Phần bia mộ đã bị thời gian bào mòn. Phần chữ quốc ngữ trên mộ chỉ ghi: “Cụ sinh năm 1400, mất năm 1470. Đỗ tiễn sĩ khoa hoành từ, làm quan chức hàn lâm viện thị độc, nội mật viện phó sứ, binh bộ thượng thư”.

Hội Lim; Bắc Ninh; tiến sĩ
Toàn cảnh đấu vật đông đúc thu hút hàng nghìn người xem.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại