Hoàn cảnh bi đát của gia đình có 3 đứa con bị bệnh hiểm nghèo

Minh Phượng |

(Soha.vn) - Ba đứa con mắc bệnh thiếu máu huyết tán, chị Hiến sợ các con có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được truyền máu kịp thời.

Da vàng nhợt nhạt sắc mặt bủng beo là hình ảnh những đứa con của gia đình anh Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Thị Hiền ở thôn Đầm xã Thành Minh, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Các em đang phải đối mặt với “án tử” do bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh. Căn bệnh hiểm nghèo ấy đang đè nặng lên đôi vai chị Hiền vì phải lo tiền chạy chữa cho những đứa con “khát máu”.

Án tử đối với ba em nhỏ

Trong ngôi nhà ấy gồm các em Nguyễn Thị Duyên 12 tuổi, Nguyễn Văn Duy 8 tuổi, Nguyễn Thị Nam 5 tuổi đang phải chống trọi với căn bệnh thiếu máu huyết tán. Bệnh tật khiến các em có thể chết bất cứ lúc nào nếu không được truyền máu kịp thời.

Chị Nguyễn Thị Hiền kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Thiết năm 1994. Vợ chồng chị Hiền lấy nhau được một năm thì chuyển ra ở riêng. Vì cuộc sống khó khăn nên anh Thiết rời Thanh Hóa vào Sài Gòn làm thuê”.

Vào đến Sài Gòn anh thiết phải xách vữa cho các công trình xây dựng. Một hôm khi anh đang vác thanh thép lên tầng nhà, chẳng may bị vướng vào lưới điện cháy xém toàn thân. Khi bị điện giật tưởng rằng anh Thiết sẽ không sống được, chị Hiền rơm rớm nước mắt kể lại. “Lúc tôi vào đến bệnh viện thì bác sĩ đã định chuyển chồng tôi xuống nhà xác vì toàn thân anh đã thối hết, hy vọng sống rất mong manh. May mắn chồng tôi lại sống lại”.

Sau hơn một tháng điều trị ở bệnh viện đa khoa thành phố thì anh Thiết dần hồi phục rồi xuất viện. Vợ chồng lại đưa nhau về quê sinh sống, tuy nhiên gánh nặng cuộc sống lại đè lên đôi vai chị Hiền vì phải nuôi ba đứa con với một chồng. Chị Hiền cho hay, “ba đứa con của vợ chồng tôi sau này sinh ra bị thiếu máu huyết tán. Đi khám bác sỹ cho rằng, nguyên nhân có thể là do anh Thiết bị điện giật nên các con bị ảnh hưởng”.

Hai cô con gái xinh xắn của chị Hiền cũng bị bệnh nặng

Ngồi nói chuyện được một lúc, Duyên con gái của chị Hiền lẽo đẽo cõng bó củi nặng trịu trên lưng đặt xuống sân nhà. Thoạt nhìn, toàn thân gầy gò, làn da xanh sao, môi thâm tím lại vì khát máu. “Ba đứa con, đứa nào cũng đều thiếu máu cả chú à, cứ đến mùa đông thì bệnh lại nặng thêm”. Chị Hiền rơm rớm nước mắt.

Từ lúc bị điện giật, anh Thiết liệt một cánh tay không làm được việc nặng. Trong ngôi nhà ấy, chị Hiền phải lo toan từ việc lớn đến việc nhỏ. Mỗi năm chị phải mua hơn 750ml máu để truyền cho 3 đứa con, tổng chi phí lên đến hơn 20 triệu đồng. Với số tiền lớn ấy chị Hiền có gắng sức làm lụng cả năm vẫn không đủ vì nhà chỉ vẻn vẹn có hai sào ruộng.

Ước mơ làm bác sĩ của bệnh nhân nhỏ tuổi

Là ngày chủ nhật nhưng con anh Thiết không ở nhà mà vẫn ra suối mò cua bắt ốc bán lấy tiền mua sách vở, đóng học. Em nào ở nhà thì thay mẹ đun nồi cám lợn, mọi việc các em đều làm thoăn thoắt. Mặc dù đang chịu “án tử” nhưng ba đứa con anh Thiết lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Dường như niềm say mê học tập, công việc giúp cha mẹ hàng ngày  đã giúp các em quên đi cái chết đang đeo đẳng mình.

Trong ba em nhỏ bị thiếu máu huyết tán, Duy là đứa học giỏi nhất. Cả ba năm liền em đều là học sinh giỏi của trường, hàng năm được cử đi thi học sinh giỏi huyện. Ước mơ của Duy sau này lớn lên muốn làm bác sỹ để chữa bệnh cho người người dân nghèo.

Giấy khen của các em dán đầy tường

Nhà nghèo, bệnh trọng nhưng học giỏi, giấy khen của các em dán đầy tường

Hàng ngày,  Duyên phải đèo Duy trên chiếc xe đạp cọc cạch tới trường. Lúc trống trường tan, hai chị em lại đợi nhau cùng về. “Có hôm chúng nó xẩm tối mới về đến nhà, hỏi ra thì xe bị thủng lốp, không có tiền vá xe nên lại phải dắt bộ. Ngẫm thương con nhưng cũng đành nuốt nước mắt chứ biết làm sao được”, chị Hiền tâm sự.

Đi học về, ăn cơm tối xong là các em học bài ngay. Không có bàn ghế nên mấy đứa nhỏ phải dựa vào góc giường làm góc học tập.

Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm của Duy từ hồi lớp 1 đến lớp 3 ở trường Tiểu học Thành Minh, cho biết: “Nhà nghèo nhưng Duy luôn nỗ lực vươn lên, từ lớp 1 đến lớp 3 em đều là học sinh giỏi, được nhà trường bồi dưỡng. Duy làm toán rất nhanh, bài toán nào hóc búa cả lớp ngồi cắn bút là chỉ có mình Duy giải được”.

Ông Bùi Văn Long, trưởng thôn Đầm cho biết thêm: “Hoàn cảnh của gia đình anh Thiết rất khó khăn, kinh tế cũng chỉ dựa vào hai sào lúa mà vẫn không đủ bán lấy tiền chạy chữa cho con. Anh Thiết bị liệt hẳn một cánh tay, lao động trong nhà chỉ dựa vào chị Hiền. Thấy hoàn cảnh khó khăn, Năm 2009, chính quyền xã và bà con trong xóm đã giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng cho gia đình chị Hiền căn nhà cấp bốn để thoát khỏi cảnh nhà dột nát.

Chúng tôi chia tay các em nhỏ khi trời đã khuất bóng hoàng hôn, Duyên cùng Duy lụi hụi nhóm bếp chuẩn bị bữa cơm tối, làn khói bay lên len lỏi vào trong gió...

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại