Hình ảnh thương tâm: Những cỗ quan tài chôn sát nhau sau tai nạn

Ngọc Tú |

“Anh Trung ơi, con gái đang cấp cứu! Anh chết rồi thì ai chăm sóc con anh ơi! Sao các chú, các bác rồi các cháu cũng bỏ mà đi hết, giờ ở nhà biết sống sao đây”...

Từ đầu giờ chiều 24/1, nhận được tin giữ báo về chiếc xe 16 chỗ gặp nạn trên đường đi ra Quảng Ninh dự đám cưới, rất đông người thân, người dân ở 2 xã Vĩnh Sơn, Khai Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã tập trung về các gia đình nạn nhân để chia buồn.

Từ đầu giờ chiều 24/1, nhận được tin dữ báo về chiếc xe 16 chỗ gặp nạn trên đường đi ra Quảng Ninh dự đám cưới, rất đông người thân, người dân ở 2 xã Vĩnh Sơn, Khai Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) đã tập trung về các gia đình nạn nhân để chia buồn.

Trong vụ tai nạn thương tâm trên, có đến 7 trong số 9 người là vợ chồng, anh em chú cháu 1 gia đình gồm: ông Đường Văn Quảng và vợ là Nguyễn Thị Thùy (cùng 51 tuổi); ông Đường Văn Trung (47 tuổi, anh trai ông Quảng); bà Đường Thị Phùng (65 tuổi, chị ruột ông Quảng).

Hai người còn lại tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc là tài xế Nguyễn Hữu Duyên (42 tuổi) và chủ xe Võ Đức Vinh (45 tuổi, cùng trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn).

Chiếc xe định mệnh đã cướp đi những người cháu và họ hàng thân thiết của gia đình ông Quảng gồm: Đường Văn Sơn (37 tuổi, cháu ruột ông Quảng); chị Nguyễn Thị Cường (em vợ ông Quảng); ông Nguyễn Đình Kỷ (62 tuổi, anh vợ ông Quảng).

Ngoài 9 người tử nạn, hiện 5 người khác cũng là anh em họ hàng cùng gia đình ông Quảng đang bị thương và được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Hóa.

Hai người còn lại tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc là tài xế Nguyễn Hữu Duyên (42 tuổi) và chủ xe Võ Đức Vinh (45 tuổi, cùng trú tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn).

Nhận được tin dữ, rất đông người thân, họ hàng làng xóm đến gia đình các nạn nhân chờ lo hậu sự và chia sẻ nỗi đau buồn.

Được biết, vào sáng 24/1, ông Quảng thuê 1 chuyến xe đưa vợ cùng các chú, bác ra Quảng Ninh dự đám cưới con gái Đường Thị Minh (25 tuổi) tại nhà trai. Đến chiều cùng ngày thì gặp nạn. Nhận được tin dữ, rất đông người thân, làng xóm đến gia đình các nạn nhân chờ lo hậu sự và chia sẻ nỗi đau buồn.

1h sáng 25/1, 2 chiếc xe chở 4 cỗ quan tài lần mò trên quảng đường đất về đến xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An). Thấy ánh đèn xe về đến đầu ngõ, hàng trăm người nhà cùng người dân hàng xóm ùa ra cố víu lấy chiếc xe. Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cả 1 vùng chìm trong tang tóc, bi thương.

1h sáng 25/1, 2 chiếc xe chở 4 cỗ quan tài lần mò trên quãng đường đất về đến xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).

Thấy ánh đèn xe về đến đầu ngõ, hàng trăm người nhà cùng người dân hàng xóm ùa ra cố víu lấy chiếc xe. Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cả 1 vùng chìm trong tang tóc, bi thương.

Thấy ánh đèn xe về đến đầu ngõ, hàng trăm người nhà cùng người dân hàng xóm ùa ra cố víu lấy chiếc xe. Tiếng khóc nghẹn ngào khiến cả 1 vùng chìm trong tang tóc, bi thương.

Căn nhà của vợ chồng ông Quảng với gia đình em trai Đường Văn Trung và cháu Đường Văn Sơn ở ngay cạnh nhau. 4 cỗ quan tài đặt cạnh nhau trên chiếc sân nhỏ khiến ai nấy đều xót xa.

Căn nhà của vợ chồng ông Quảng với gia đình em trai Đường Văn Trung và cháu Đường Văn Sơn ở sát bên nhau. 4 cỗ quan tài đặt cạnh nhau ngoài vùng đất nhỏ cạnh nhà khiến ai nấy nhìn vào đều xót xa.

Nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của chồng mình, chị Lê Thị Cẩm (32 tuổi, vợ của nạn nhân Đường Văn Sơn) cho biết, sáng qua chị đi làm thì nhận được điện thoại của chồng thông báo cùng với vợ chồng chú ruột và cô bác bắt đầu lên đường.

Trước lúc đi anh Sơn còn dặn vợ đi làm về sớm để nấu cơm cho hai con nhỏ ăn kẻo đói và hẹn ngày 25/1 cưới xong sẽ mang quà về cho vợ cùng con. Nào ngờ, chuyến đi đó anh mãi mãi không về nữa.

Trước lúc đi, anh Sơn còn dặn vợ đi làm về sớm để nấu cơm cho hai con nhỏ ăn kẻo đói và hẹn ngày 25/1 cưới xong sẽ mang quà về cho vợ cùng con. Nào ngờ, chuyến đi đó anh mãi mãi không về nữa.

Ngay cạnh bên nhà nạn nhân Sơn là nhà bà Trần Thị Hoa (44 tuổi, vợ nạn nhân Đường Văn Trung) cũng ngất lịm đi phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Hiện con gái bà là Đường Thị Anh (học lớp 5) bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Hóa.
Ngay cạnh bên nhà nạn nhân Sơn là nhà bà Trần Thị Hoa (44 tuổi, vợ nạn nhân Đường Văn Trung) cũng ngất lịm đi phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Hiện con gái bà là Đường Thị Anh (học lớp 5) bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Hóa.
Cách đó không xa là gia đình của nạn nhân Đường Văn Quảng và bà Nguyễn Thị Thùy. Vợ chồng ông Quảng chỉ có 2 con là Đường Văn Thanh (con trai đầu) và chị Đường Thị Minh.

Cách đó không xa là gia đình của nạn nhân Đường Văn Quảng và bà Nguyễn Thị Thùy. Vợ chồng ông Quảng chỉ có 2 con là Đường Văn Thanh (con trai đầu) và chị Đường Thị Minh.

Hiện chị Minh đang ở Hà Nội cũng đau đớn tột cùng khi hôm nay là ngày đại hỷ của mình lại hóa thành đại tang của bố mẹ và người thân. Chị đang cùng chồng cưới chạy tang để về kịp lo cho bố mẹ.

Còn anh Thanh đang đi làm ăn xa ở TP Hồ Chí Minh nên chưa về kịp. Ở nhà, các chú, bác cùng họ hàng đã tất bật để chuẩn bị lo hậu sự cho vợ chồng ông Quảng.

Hiện chị Minh đang ở Hà Nội cũng đau đớn tột cùng khi hôm nay là ngày đại hỷ của mình lại hóa thành đại tang của bố mẹ và người thân. Chị đang cùng chồng cưới chạy tang để về kịp lo cho bố mẹ. Còn anh Thanh đang đi làm ăn xa ở T.p Hồ Chí Minh nên chưa về kịp.

Sáng nay (25/1) lần lượt 9 cỗ quan tài được người thân làm lễ và đưa đi an táng tại nghĩa trang của xã. Tiếng khóc ai oán nghẹn ngào bao trùm cả 1 xã nghèo Vĩnh Sơn.

Sáng nay (25/1) lần lượt 9 cỗ quan tài được người thân làm lễ và đưa đi an táng tại nghĩa trang của xã. Tiếng khóc ai oán nghẹn ngào bao trùm cả 1 xã nghèo Vĩnh Sơn.

Rất đông người dân cùng chính quyền xã đến đưa tang và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Xót xa nhất là những đứa trẻ khoác chiếc áo tang chống gậy tiễn người cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Chứng kiến cảnh này, không ai cầm nổi nước mắt.

Những cỗ quan tài được chôn cất ngay sát cạnh nhau trên khu đồi vắng. Ngày đại hỷ bổng chốc hóa thành đại tang.

Những cỗ quan tài được chôn cất ngay sát cạnh nhau trên khu đồi vắng. Ngày đại hỷ bổng chốc hóa thành đại tang.

Nhiều người ngất xỉu trong đám tang người thân mình.

Nhiều người ngất xỉu trong đám tang người thân mình.

Ngoài 9 nạn nhân tử vong còn có 5 người đang bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Thông tin vụ tai nạn thương tâm:

Trước đó, vào ngày 24/1, gia đình ông Đường Văn Quảng thuê xe 16 chỗ ra Hà Nội để đi đám cưới con gái. Ngoài vợ chồng chủ nhà còn có anh em nội ngoại gồm tất cả 12 người.

Khi xe đi đến địa bàn huyện Như Xuân, Thanh Hóa thì bất ngờ đâm đối đầu với xe tải chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn làm 9 người chết trong đó có chủ xe Võ Đức Vinh, tài xế Nguyễn Hữu Duyên và 7 người khác gồm vợ chồng ông Quảng và người thân của họ.

Ngoài ra còn có 4 người khác bị thương đang cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn:

Tử vong: 1. Võ Văn Vinh (45 tuổi, ở xã Khai Sơn – chủ xe)

2. Nguyễn Hữu Duyên (45 tuổi, xã Khai Sơn – tài xế)

3. Đường Văn Quảng (51 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn)

4. Nguyễn Thị Thùy (51 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn – vợ ông Quảng)

5. Đường Văn Trung (47 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn – em trai ông Quảng)

6. Đường Văn Sơn (37 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn, cháu ruột ông Quảng)

7. Đường Thị Phùng (65 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn – chị gái ông Quảng)

8. Nguyễn Đình Kỷ (61 tuổi, ở xã Phúc Sơn – Anh trai bà Thùy)

9. Nguyễn Thị Cường (49 tuổi, ở xã Phúc Sơn - em gái bà Thùy)

Bị thương: 10. Nguyễn Thị Phương (25 tuổi, ở xã Vĩnh Sơn - cháu dâu ông Quảng)

11. Đường Thị Phương Anh (12 tuổi, con anh Trung)

12. Nguyễn Thị Trợ (47 tuổi, ở huyện Nghĩa Đàn - em gái bà Thùy).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại