Hai anh em ruột mất tích trên biển đã 3 ngày mà chưa thấy

Ngọc Tú |

Đang trên đường đi đánh bắt tôm, hai anh em Hiển và Hợi bị chìm tàu và mất tích. Sau 3 ngày tìm kiếm, hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa thấy tung tích các nạn nhân.

Chiều 23/12, ông Hồ Hoàng Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ chìm tàu trên biển khiến 2 người mất tích.

Hai nạn nhân bị chìm thuyền là anh em ruột trong gia đình gồm: Nguyễn Văn Hiển (SN1993) và Nguyễn Văn Hợi (SN 1995), trú tại thôn Sơn Hải, xã Tiến Thủy.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 20/12, hai anh em Hiển cùng Hợi dùng tàu cá mang số hiệu NS 3705TS có công suất 24CV chủ tàu là ông Nguyễn Văn Thoa (bố của 2 nạn nhân) để đánh bắt tôm, cá trên vùng biển huyện Quỳnh Lưu.

Vị trí đánh bắt cách bờ biển khoảng 11km. Đến 3h sáng 21/12, tàu của anh em Hiển bị mất liên lạc. Các ngư dân đánh bắt cùng tìm cách liên lạc nhưng không được.

Đến sáng cùng ngày, những ngư dân này cùng đợi ở bến nhưng vẫn không thấy hai anh em Hiển và Hợi về.

Hiện cơ quan chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm 2 nạn nhân đồng thời triển khai phương án trục vớt con tàu vào bờ.

Hiện cơ quan chức năng cùng gia đình đang tích cực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân đồng thời triển khai phương án trục vớt con tàu vào bờ.

Chiều 21/12, gia đình đã báo lên chính quyền địa phương, chi hội nghề cá xã cùng thuê 5 chiếc thuyền cùng ra vị trí trên để tìm kiếm nhưng không thấy.

Sáng 23/12, một chiếc tàu đánh bắt cá của ngư dân đi ngang qua và bắt gặp chiếc tàu này bị chìm xuống biển nên thông báo về chính quyền xã cùng gia đình để trục vớt và tìm kiếm.

Nhận được thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Tiến Thủy cùng triển khai phương án tìm kiếm.

Cũng theo ông Nghiệp, hôm nay (23/12), các tàu công suất lớn đã ra hiện trường triển khai phương án trục vớt tàu nhưng gặp nhiều khó khăn.

Nhiều lần, mọi người dùng dây thừng mắc vào thuyền và lưới để kéo lên nhưng đều bị đứt.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, hiện Đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương kêu gọi tàu thuyền có công suất lớn ra vị trí chìm tàu để tích cực tìm kiếm tung tích hai nạn nhân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân cũng rất khó khăn.

Thường ngày, ông Thoa đi biển cùng với Hợi. Tuy nhiên, mấy hôm nay thấy trời lạnh nên Hiển xin đi thay bố. Không ngờ, vừa đi được mấy hôm thì xảy ra sự việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại