Hà Nội: Trộm xe máy bất thành, phải ôm gốc cây đứng giữa trời mưa

Sơn Tuyển |

(Soha.vn) - Khi đang loay hoay phá khóa để ăn cắp chiếc xe máy dựng trên vỉa hè thì bị chủ nhân chiếc xe phát hiện, kết quả là kẻ ăn cắp bị trận đòn nhừ tử và bị bắt ôm cây ngồi giữa trời mưa.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng lúc 6h30 ngày 30/5, trước cửa nhà số 1197 đường Giải Phóng (Q.Hoàng Mai, Hà Nội). Lợi dụng lúc chủ nhân chiếc xe máy (dựng trên vỉa hè) vào quán uống nước, một đối tượng nam thanh niên đã tiến đến phá khóa cổ và nhảy lên chiếc xe định nổ máy phóng đi.

Đối tượng bị người dân bắt ôm cây ngồi dưới trời mưa.
Đối tượng bị người dân bắt ôm cây ngồi dưới trời mưa.

Tuy nhiên, khi đối tượng đang cố gắng nổ máy thì bị chủ nhân chiếc xe ngồi trong quán phát hiện và dùng điếu cày đuổi đánh. Đối tượng ăn cắp xe bỏ chạy nhưng bị những người dân gần đấy bắt lại.

Đối tượng khai nhận mình tên là Đỗ Văn Thắng, nghiện ma túy.
Đối tượng khai nhận mình tên là Đỗ Văn Thắng, nghiện ma túy.

Kết quả của việc ăn cắp xe máy bất thành là đối tượng bị chủ nhân chiếc xe cùng những người dân quanh đấy “thưởng” cho trận đòn nhừ tử. Ngoài ra, trong lúc chờ công an phường đến giải quyết, đối tượng đã bị người dân bắt ôm vào gốc cây bằng lăng gần đấy và ngồi giữa trời mưa suốt gần 1 tiếng đồng hồ.

Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1983, quê ở Hiệp Hòa (Bắc Giang). Thắng không có công ăn việc làm, nghiện ma túy và thường lang thang ở khu vực bến xe Giáp Bát và các vùng xung quanh để trộm cắp xe và tài sản của người khác khi họ sơ hở.

Hiện đối tượng đã được bàn giao lại cho các cơ quan chức năng giải quyết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại