Hà Nội: Nhậu say, trượt chân xuống sông Tô Lịch, một người tử vong

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Sau khi đi nhậu về, ông V.T đi ra bờ sông Tô Lịch sau nhà để hái rau, nhưng không may đã bị trượt chân xuống sông.

Khoảng 13h30’ ngày 29/7 tại sông Tô Lịch đoạn gần cầu Trung Kính (nối đường Trần Duy Hưng với Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), một người đàn ông đã bị trượt chân, chết đuối. 

Nhiều người dân hiếu kỳ đã tới bờ sông xem việc tìm ông V.T
Nhiều người dân hiếu kỳ đã tới bờ sông xem việc tìm ông V.T

Theo thông tin ban đầu, nạn nhận là Nguyễn V.T (SN 1964, quê ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội), là công nhân môi trường làm việc tại Nhà vệ sinh công cộng số 5, thuộc Xí nghiệp môi trường số 4, nằm trên đường Láng, gần cầu Trung Kính.

Vào khoảng thời gian nói trên, ông V.T đi uống rượu về và đi ra phía bờ sông Tô Lịch ở sau phòng hái rau để nấu mì tôm. Một lúc sau, vợ ông V.T gọi nhưng không thấy trả lời liền chạy ra phía sau nhà tìm thì không thấy chồng đâu nữa.

Qua một người dân bên kia bờ sông, vợ ông V.T biết chồng mình đã bị trượt chân ngã xuống sông Tô Lịch liền kêu cứu. Tuy nhiên, phải tới gần 1 giờ sau đó, mọi người mới vớt được ông V.T lên bờ. Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, trước khi xe cứu thương tới nơi, ông T đã ngừng thở.

Khi xe cứu thương tới, ông V.T đã ngừng thở
Khi xe cứu thương tới, ông V.T đã ngừng thở

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt để xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại