Hà Nội: Ngôi trường chỉ nhận gạo, không nhận phong bì ngày 20/11

Thiên Di |

Hiệu trưởng Trường THPT Anhxtanh thông báo, khuyến khích phụ huynh, học sinh mang gạo đến trường thay bằng hoa và phong bì ngày 20/11.

Trên fanpage của Trường THPT Anhxtanh Hà Nội đưa thông tin: "Thay vì tặng hoa và phong bì (trong có tiền), các vị phụ huynh và học sinh hãy góp gạo để cùng chúng tôi giúp đỡ những người đang đói bụng trong sương lạnh của mùa đông miền Bắc".

Thông báo này khiến dư luân “tò mò” và nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh, học sinh trong và ngoài trường.

Đến gặp tác giả của ý tưởng này, thầy Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng trường THPT Anhxtanh cho biết, số gạo các thầy cô, phụ huynh, học sinh đóng góp được hơn 1 tấn..

Thầy Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng của Trường Anhxtanh với ý tưởng đổi phong bì lấy gạo ngày 20/11.
Thầy Đào Tuấn Đạt - Hiệu trưởng của Trường Anhxtanh với ý tưởng đổi phong bì lấy gạo ngày 20/11.

Trên trang Facebook của thầy hiệu trưởng đưa ra thông báo vận động: 

Chúng ta có cơm ăn mỗi ngày, nhưng nhiều người bị đứt bữa. Chúng ta còn khó khăn, nhưng nhiều người còn không biết ngày mai sẽ sống như thế nào. Hai năm trước thầy trò chúng ta đã góp được hơn 3 tạ gạo, số gạo đó đã được chuyển đến giúp các em bé ở Tà Lủng trong chương trình "Phượt từ thiện - Chung vui ngày khai trường".

Tiếp nối hành trình này, nhân dịp 20-11, các thầy cô sẽ góp gạo, ONLY RICE, để trao tặng bà con nghèo. Thay vì tặng hoa và phong bì (trong có tiền), các vị phụ huynh và các bạn học sinh hãy góp gạo để cùng chúng tôi giúp đỡ những người đang đói bụng trong sương lạnh của mùa đông miền bắc. Xin cảm ơn tấm lòng của các thầy cô, các vị phụ huynh và các em học sinh!

TẬP THỂ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG

Chia sẻ về ý tưởng lạ lùng “chỉ nhận gạo”, (only rice) thầy Đào Tuấn Đạt nói: “Hoa được tặng nhiều để rồi cũng héo trong khi bao nhiêu người còn khó khăn. Còn vì sao là “only rice”? Nếu đóng tiền, học sinh có thể góp vài chục ngàn nhưng nếu các em về nói với bố mẹ xin gạo từ nhà rồi tự tay mang đến trường sẽ mang lại xúc cảm hơn. Theo mình đó là sự san sẻ giống như được mời một ai đó ăn bữa cơm cùng mình vậy”.

Hơn nữa, thầy cô làm việc thiện là tấm gương cho học sinh. Lòng tốt không tự nhiên có mà phải được dạy bảo.

Tại trường Anhxtanh, những năm trước giáo viên có nhận phong bì của phụ huynh, học sinh, sau đó sẽ góp vào Qũy từ thiện “Bắp cải Nhân ái” và trao tận tay giúp đỡ các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dưới góc nhìn của người đứng đầu của một trường phổ thông, việc phụ huynh tặng “phong bì” cho giáo viên không phải truyền thống mà là thói quen nên có thể thay đổi.

Gần 500 học sinh, 40 thầy cô chưa kể học sinh và sinh viên cũ của trường sẽ chung tay góp gạo, dự kiến ban đầu sẽ thu được hơn 0,5 tấn gạo. Đến cuối ngày 18/11 khối lượng thu được là hơn 1 tấn vượt ngoài sức tưởng tượng của thầy.

Học sinh góp gạo nhân ngày 20/11.

Học sinh góp gạo nhân ngày 20/11.

“Toàn bộ hơn 1 tấn gạo sẽ được các bạn nhóm Từ Thiện Thật mang đến tận tay các em gặp hoàn cảnh khó khăn”, vị hiệu trưởng này cho biết.

Hy vọng món quà tưởng chừng giản dị, bình thường này chính là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô giáo, bà con nghèo, học sinh miền núi trong dịp 20/11 này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại