Hôm nay là 23 tháng Chạp, người Việt làm lễ ông Công ông Táo với lễ cúng, đốt vàng mã và thả cá chép xuống sông, hồ để tiễn ông Táo về trời. Theo tục truyền, lễ ông Công ông Táo phải diễn ra trước 12h để kịp thời gian cho Táo lên đến thiên đình.
Vì thế, dù là ngày làm việc nhưng nhiều gia đình vẫn tranh thủ về nhà để làm lễ. Khoảng 10h30-12h, tại hồ Ngọc Khánh, nơi người dân Hà Nội vẫn thường đến thả cá chép khá đông người đến để thả cá.
Thường, người Hà Nội mua cá chép nhỏ, mỗi lần thả 3 con, để trong chiếc túi bóng trong suốt hoặc hộp nhựa sạch. Lúc thả, có người nhẹ nhàng đặt xuống mặt nước cho cá tung tăng bơi lội, có người hất tung ra xa. Tuy nhiên, theo người dân, lúc thả cá nên thả một cách nhẹ nhàng, bởi hất ra như thế sẽ khiến các chú cá chép bị thương, ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của các Táo.
Trong khi đó, những em nhỏ tỏ ra rất thích thú khi được tự tay thả cá chép xuống hồ. Có bé sau khi thả cá đứng nhìn mãi cho đến lúc sắc màu của cá chìm lẫn trong làn nước.
Một số hình ảnh trong ngày Tết ông Công, ông Táo ở Hà Nội:

Teen thay mẹ đốt áo, hài, tiền bạc cho các Táo.


Bàn tớ ngày Tết ông Công ông Táo.

Khắp nơi đều có nhà đốt vàng mã.

Thả cá chép xuống hồ.

Mỗi người một cách thả, nhưng những em bé là nâng niu, trìu mến nhất.

Cá chép xuống sông chuẩn bị đưa Táo về Trời.

Người Hà Nội thả cá chép.




Theo Zing.vn