Đón tết trên tàu cảnh sát biển

ĐÔNG HÀ |

Không khí đón tết ở các tàu cảnh sát biển cũng nhộn nhịp như ở trên bờ với mai vàng, đào thắm, bánh chưng xanh…

Một cái tết thật đầm ấm, rộn rã và tươi vui đã và đang đến với người lính cảnh sát biển trên "ngôi nhà" của mình là con tàu thân thương.

Những ngày giáp Tết Ất Mùi, bến cảng của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) khá rộn ràng, tấp nập. Những con tàu khác với ngày thường với cờ, hoa giăng khắp nơi.

Chiều 27 Tết, cả tàu CSB 3002 ai cũng bận rộn. Một nhóm lính trẻ đang trang trí bàn thờ Bác Hồ, nhóm khác lại lo trang trí dàn đèn nháy trên trần, chăm chút giằng buộc dòng chữ “Chúc mừng năm mới”... 

Tàu CSB 8001- một trong những con tàu cảnh sát biển hiện đại nhất hiện nay- cũng rộn ràng đón tết trong bờ.

Mặt boong tàu được lau sạch sẽ và vàng rực bởi một cành mai đã bung nụ. Căn phòng “Hồ Chí Minh” trên tàu là nơi được chăm chút đẹp nhất, với bàn thờ Bác Hồ, mâm ngũ quả...

Còn ở tàu CSB 3002, thuyền trưởng - Thượng úy Phạm Văn Tuân cho biết, tết ở tàu cũng đầm ấm nhờ tổ chức cho anh em gói bánh chưng, văn nghệ, đi các tàu khác chúc tết.

Thượng úy Lê Tuấn Anh, chính trị viên tàu CSB 3002 cho hay, những ngày tết sắp đến, ban chỉ huy tàu luôn gặp gỡ, động viên và thăm hỏi các chiến sĩ mới lần đầu đón tết xa nhà. Anh bày tỏ: 

“Chúng tôi luôn coi các tân binh như em trong gia đình của mình để anh em có được cái Tết như ở nhà”.

Tết này có lẽ là tết xa nhà đáng nhớ nhất với thiếu úy Nguyễn Minh Vương (26 tuổi, quê Hải Phòng) ở tàu CSB 8001.

Được sự đồng ý của các cấp chỉ huy, tết này, chị Phạm Thị Thu Trang- vợ anh Vương- đã từ Hải Phòng vào Vũng Tàu đón tết cùng chồng. Không dấu được niềm vui đoàn viên ngày tết cùng chồng.

Chị Trang cho biết, rất tự hào khi có chồng là cảnh sát biển.  Anh Vương vui vẻ cho biết: “Tết này thật đặc biệt với tôi vì có vợ vượt ngàn cây số vào thăm. Bà xã vào đây đón tết với tôi, càng tạo cho tôi thêm niềm tin vững chắc vào hậu phương để yên tâm làm nhiệm vụ”.

Vợ chồng thiếu úy Nguyễn Minh Vương hạnh phúc bên nhau trong những ngày đón tết trên tàu CSB 8001 (Ảnh: Đông Hà)

Vợ chồng thiếu úy Nguyễn Minh Vương hạnh phúc bên nhau trong những ngày đón tết trên tàu CSB 8001 (Ảnh: Đông Hà)

Trang trí cho cây mai trên boong tàu CSB 8001 (Ảnh: Đông Hà)

Trang trí cho cây mai trên boong tàu CSB 8001 (Ảnh: Đông Hà)

Lần đầu tiên đón tết xa gia đình nhưng hạ sỹ Phạm Hoàng Phúc (21 tuổi, quê ở Rạch Giá, Kiên Giang) rất vui vì Phúc được tự tay trang trí cho tàu.

Phúc cho biết, mình thấy ấm lòng khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, động viên, chia sẽ của anh em trên tàu nên dù xa bố mẹ nhưng vẫn cảm thấy ấm áp, tình thân như ở với gia đình.

“Dù đón tết ở đâu, dù ngày tết hay ngày thường, thì trách nhiệm và nghĩa vụ cao nhất của chúng tôi đều dành cho nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đột xuất.

Tất cả anh em đều xác định tư tưởng, có nhiệm vụ là nổ máy đi ngay, bất kể lúc nào”, trung úy Nguyễn Văn Long, chính trị viên phó tàu CSB 8001 khẳng định.

Thượng úy Lê Tuấn Anh-chính trị viên tàu CSB 3002 cũng quyết tâm: “Khi có nhiệm vụ, anh em chúng tôi đều sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại