Đoàn thiện tâm vượt dốc quanh co vào Nậm Mười

Thiên Di |

(Soha.vn) - 45 thành viên đoàn từ thiện Báo Trí Thức Trẻ và Công ty Nam Trường Sơn đã vượt qua hành trình 260km lên xã đặc biệt khó khăn Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái.

Như tin đã đưa, từ 5h sáng ngày 22/2 đoàn từ thiện gồm 45 thành viên đã bắt đầu hành trình 260km từ Hà Nội, mang theo những món quà ý nghĩa với tổng giá trị 170 triệu đồng đến với xã đặc biệt khó khăn Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Vì đường đèo dốc núi khó khăn, xe ô tô không thể vào được xã, đoàn từ thiện phải nhờ các thầy cô giáo chở vào bằng xe máy.

Những khúc cua, con dốc dựng đứng, đường liên tiếp ổ gà khiến vài thành viên trong đoàn thỉnh thoảng hét lên vì sợ hãi. Tuy vậy, tất cả mọi người trong đoàn đều không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là tâm trạng vui vẻ khi được đặt chân đến điểm trường lẻ Làng Cò trong sự chào đón hân hoan của thầy cô, các em học sinh.

Do từ đường chính vào Nậm Mười khó khăn ô tô không thể vào, đoàn từ thiện bốc dỡ hàng từ xe tải xuống.

Do từ đường chính vào Nậm Mười khó khăn ô tô không thể vào, đoàn từ thiện bốc dỡ hàng từ xe tải xuống.

Các thành viên nhanh tay để kịp thời gian chuyến hành trình.

Các thành viên nhanh tay để kịp thời gian chuyến hành trình.

Khải Anh đến từ cuộc thi Sàn nhạc (trái) cũng tham gia trong chuyến từ thiện này.

Khải Anh - quán quân Sàn nhạc (trái) cũng tham gia trong chuyến từ thiện này.

Vũ Phúc (phải)- quán quân cuộc thi Sàn nhạc 2013.

Vũ Phúc (phải) - quán quân cuộc thi Sàn nhạc 2013.

 

Thành viên trong đoàn từ thiện chuyển hàng vào điểm Làng Cò cho các em học sinh.
Thành viên trong đoàn từ thiện chuyển hàng vào điểm Làng Cò cho các em học sinh.
Vũ Phúc trò chuyện với em nhỏ.
Vũ Phúc trò chuyện với em nhỏ.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử Trí Thức Trẻ trao áo ấm, dép, tất cho các em học sinh tại điểm Làng Cò.
Nhà báo Bùi Ngọc Hải, Phó Tổng biên tập Báo diện tử Trí Thức Trẻ trao áo ấm, dép, tất cho các em học sinh tại điểm Làng Cò.

 

Bà Vũ Thị Lan Phương - GĐ Công ty Nam Trường Sơn xúc động, hạnh phúc khi trao áo ấm cho các em. Đó là những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mong các em học tập tốt.

Bà Vũ Thị Lan Phương - GĐ Công ty Nam Trường Sơn Hà Nội xúc động, hạnh phúc khi trao áo ấm cho các em. Đó là những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mong các em học tập tốt.

Cô Ngô Anh Thơ - nguyên giảng viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn luôn đồng hành nhiều chuyến từ thiện vùng cao.
Cô Ngô Anh Thơ - nguyên giảng viên ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn luôn đồng hành nhiều chuyến từ thiện vùng cao.
Người đương thời Đỗ Việt Khoa không ngại khó khăn, sắp xếp công việc đến Nậm Mười trong chuyến này. Được biết, 2 giờ sáng hôm qua thầy Khoa đã đi xe máy từ Thường Tín lên điểm tập kết để đi từ thiện cùng đoàn.

Người đương thời Đỗ Việt Khoa không ngại khó khăn, sắp xếp công việc đến Nậm Mười trong chuyến này. Được biết, 2h sáng 22/2 thầy Khoa đã đi xe máy từ Thường Tín lên điểm tập kết để đi từ thiện cùng đoàn.

Hoa hậu biển Vân Anh cho biết, đây là chuyến đi rất ngẫu nhiên nhưng để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm đặc biệt.
Hoa hậu biển Vân Anh cho biết, đây là chuyến đi rất ngẫu nhiên nhưng để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm đặc biệt.
Hot girl Diễm Hằng rất thích thú khi tổ chức trò chơi cho các em học sinh.
Hot girl Diễm Hằng rất thích thú khi tổ chức trò chơi cho các em học sinh.

Vì thời gian không có nhiều, đoàn đã tiến hành trao quà cho điểm trường lẻ Làng Cò và điểm trường chính Phổ thông Dân tộc Nội trú Nậm Mười ngay trong buổi chiều.

Trong đêm giao lưu lửa trại với chủ đề kết nối yêu thương, các thầy cô, học sinh với thành viên trong đoàn từ thiện dường như không còn khoảng cách. Những tiết mục biểu diễn đằm thắm, ấn tượng đến từ nhà trường, các em học sinh kết hợp với phần trình diễn sôi động từ Khải Anh, Vũ Phúc và Hoa hậu biển Vân Anh biến không gian trở lên ấm áp, gần gũi, thân tình.  

Đại diện Báo và công ty Nam Trường Sơn tặng nhà trường đàn Organ.

Đại diện Báo và công ty Nam Trường Sơn tặng nhà trường đàn Organ. Đây là một hiện vật trong tổng số  hàng hóa trị giá 170 triệu đồng ủng hộ các học sinh ở Nậm Mười.

Mặc dù trời giá rét, sương xuống nhưng rất đông đảo người dân, học sinh đến tham gia chương trình giao lưu kết nối yêu thương vào tối qua.

Mặc dù trời giá rét, sương xuống nhưng rất đông đảo người dân, học sinh đến tham gia chương trình giao lưu kết nối yêu thương vào tối qua.

Bày tỏ cảm xúc trong chuyến hành trình từ thiện trở lại xã Nậm Mười, nhà báo Bùi Ngọc Hải nói: “Cách đây hơn 2 năm, tôi dẫn một đoàn từ thiện lên Nậm Mười và chuyến đi hôm đấy có ca sỹ Thái Thùy Linh. Sau chuyến đi, Thái Thùy Linh có ngồi tâm sự với tôi trước khi thảo ra bức thư kêu gọi mọi người ủng hộ Nậm Mười – một bức thư được rất nhiều báo đăng tải. Thái Thùy Linh nói: “Anh à, chuyến đi này đã làm em thay đổi lẽ sống và một trong ba lẽ sống chính của em bây giờ là từ thiện. Lẽ sống đầu tiên là con gái em, lẽ sống thứ 2 là sự nghiệp ca hát và lẽ sống thứ 3 là con đường từ thiện.

Từ đó, chúng ta thấy một Thái Thùy Linh miệt mài trên con đường từ thiện với những dự án Mang âm nhạc đến bệnh viện để hát cho những đứa trẻ có thể ngày mai thôi sẽ trút hơi thở cuối cùng.

Thường thường thì những em học sinh ở đây cảm ơn đoàn từ thiện, nhưng chính đoàn từ thiện chúng tôi còn phải thấy mình cần cảm ơn các em bởi vì có các em chúng tôi biết mình còn có ích, vẫn còn có thể bù đắp những khó khăn mà rất nhiều người trong xã hội này gặp phải.

Chính các thầy cô giáo, các em Nậm Mười đã mang chúng tôi đến đây. Chúng tôi rất xúc động vì điều đó, chúng ta cần nhau ở trong cuộc đời này cũng như một câu hát “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng””.

Khi lửa bùng lên, thành viên trong đoàn từ thiện, thầy cô cùng học sinh nắm tay nhau hát vang.

Khi lửa bùng lên, thành viên trong đoàn từ thiện, thầy cô cùng học sinh nắm tay nhau hát vang khiến cho không khí ấm áp, sôi động.

Hoa hậu biển Vân Anh được rất nhiều học sinh yêu mến.

Hoa hậu biển Vân Anh được rất nhiều học sinh yêu mến.

Chia sẻ cảm xúc trong sự hạnh phúc khi cùng nắm tay các em nhỏ chạy quanh lửa trại hát vang, Hoa hậu biển Vân Anh xúc động nói: “Thực sự đây là chuyến đi hết sức ngẫu nhiên, mình quyết định đi hành trình từ thiện này lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua. Mình thực sự ấn tượng với học sinh nơi đây, ban đầu còn nhút nhát, ngại ngùng, nhưng sau khi mình “quậy” các em hòa mình, cùng nhảy, hát vang rất thỏa mái, gần gũi. Mình cũng lập ra một lớp đặt tên là “Meo Meo”, tự xưng mình là “Vân công chúa” cùng chơi đùa, giúp các em mặc quần áo mới. Đó là những kỷ niệm mình khó quên được…

Đây cũng là lần đầu tiên mình thử cảm giác ngồi xe máy chở đường đèo, vừa sợ lại vừa thú vị. Mình thấy chuyến đi từ thiện này mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, ý nghĩa”.

Đêm lửa trại thực sự đã làm vùng núi cao xa xôi Nậm Mười giá buốt trở nên ấm áp, gần gũi, đậm tình người. Đêm giao lưu kết thúc trong ánh lửa bập bùng sự lan tỏa tấm lòng thiện nguyện.
Đêm lửa trại thực sự đã làm vùng núi cao xa xôi Nậm Mười giá buốt trở nên ấm áp, gần gũi, đậm tình người. Đêm giao lưu kết thúc trong ánh lửa bập bùng sự lan tỏa tấm lòng thiện nguyện.

Trong chuyến từ thiện này, với sự tài trợ 100.000.000đ của Công ty Nam Trường Sơn; 50.000.000 đồng của Tập đoàn Vingroup cùng gần 20.000.000 đóng góp của hàng chục nhà hảo tâm, đoàn công tác sẽ mang lên cho 874 học sinh mầm non, tiểu học và THCS Nậm mười những món quà ý nghĩa. Cụ thể: 874 áo khoác 3 lớp chống rét, 874 đôi dép siêu nhẹ có quai hậu đi miền núi, 874 đôi tất ấm, 50 chăn ấm, 1 bình nước Inox 2000 lít, 1 đàn Organ phục vụ công tác văn nghệ cùng nhiều bút, vở.

Báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn liên tục tổ chức những chuyến từ thiện đến những vùng khó khăn. Mọi ủng hộ về tiền xin gửi về quỹ Tấm Lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ - Soha.vn.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VTC số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại