Đổ xăng đốt nhà ga vì nghĩ bị nhân viên... "nhìn đểu”

Ngọc Tú |

Cho rằng bị nhân viên bán vé “nhìn đểu”, Hòa đã mua 200 nghìn tiền xăng và vào châm lửa đốt phòng chờ ga Vinh. Hòa khai mình “thích thì làm” chứ không vì mục đích nào khác.

Chiều 8/12, thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó Trưởng công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hòa (31 tuổi, trú tại khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản”.

Hòa là đối tượng đã gây ra vụ đốt xăng tại phòng chờ ga Vinh sáng nay (8/12) khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Phòng chờ nhà ga Vinh, nơi đối tượng Hòa đổ xăng và châm lửa đốt.
Phòng chờ nhà ga Vinh, nơi đối tượng Hòa đổ xăng và châm lửa đốt.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 7h sáng 8/12, Hòa làm nghề xe ôm đứng trước cổng ga Vinh thì thấy nhân viên bán vé tên Huệ nhìn mình.

Nghĩ rằng nhân viên nữ này “nhìn đểu” có ý khinh thường mình bị bệnh nên anh ta ấm ức trong lòng.

Ít phút sau, Hòa chạy thẳng về nhà cầm can nhựa 20 lít ra cây xăng Trường Chinh và mua 200 nghìn đồng tiền xăng. Sau khi đã mua được xăng, anh ta quay trở lại ga Vinh.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, khi thấy cô nhân viên tên Huệ mở cửa phòng chờ ga Vinh, Hòa xộc thẳng vào rồi đổ xăng ra giữa nhà và châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hòa chạy ra ngoài cổng và lên xe bỏ đi.

Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, tổng thiệt hại lên đến 113 triệu đồng.
Vụ cháy đã khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, tổng thiệt hại lên đến 113 triệu đồng.

Phát hiện sự việc trên, nhân viên ở ga Vinh lập tức triển khai việc chữa cháy, đồng thời báo cáo lên Sở PCCC Nghệ An, Công an TP Vinh để để điều tra làm rõ vụ việc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường hỗ trợ cùng nhân viên nhà ga dập tắt đám cháy.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy đã được khống chế thành công. May mắn số xăng trong can mà Hòa để lại vẫn chưa cháy hết và chưa lan rộng ra ngoài.

Theo thống kê từ phía nhà ga, dù vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều tài sản có giá trị bị lửa thiêu rụi như: điện thoại bàn, 2 máy điều hòa, 1 máy lấy số từ động điện tử, toàn bộ hệ thống điện...

Tổng thiệt hại từ vụ cháy là 113 triệu đồng.

Vụ việc đã khiến phòng vé ga Vinh bị tạm dừng hoạt động 1 giờ đồng hồ để khắc phục sự cố hi hữu trên.
Vụ việc đã khiến phòng vé ga Vinh bị tạm dừng hoạt động 1 giờ đồng hồ để khắc phục sự cố hi hữu trên.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai từ các nhân viên để điều tra làm rõ, cảnh sát đã xác định và bắt được đối tượng Hòa sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ.

Khi bị bắt, Hòa đang ở gần nhà. Hắn ta không có biểu hiện bỏ trốn, rất bình tĩnh và ngoan ngoãn khi bị cảnh sát đưa về trụ sở làm việc”, thượng tá Thắng cho biết.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai vì nghĩ cô nhân viên tên Huệ "nhìn đểu" và khinh thường mình bị bệnh nên anh ta mua xăng châm lửa đốt chứ không vì mục đích gì.

“Tôi thích tôi làm thôi”, Hòa khai với cơ quan điều tra.

Video nam thanh niên đổ xăng châm lửa đốt phòng chờ ga Vinh.

Cũng theo thượng tá Thắng, Hòa được xác định là có tiền sử bệnh tâm thần.

Trước đây, anh ta bị chấn động não và từng đi lính nghĩa vụ. Phía gia đình cũng đã trình sổ khám bệnh và cấp thuốc chữa bệnh tâm thần hàng tháng của Hòa lên cơ quan điều tra.

Vị thượng tá này nói: “Chúng tôi sẽ đưa Hòa đi giám định lại bệnh để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi gây án. Nếu có bệnh thật thì sẽ cho gia đình bảo lãnh. Còn hiện tại, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Hòa để tiếp tục điều tra vụ việc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại