Đỗ Nhật Nam cầm chiếc đồng hồ suốt chuyến bay mang về tặng mẹ

Kim Ngân |

“Nhìn thấy mẹ, Nam chỉ kêu lên: Mẹ! rồi bật khóc. Nam đeo đồng hồ vào tay tôi rồi hỏi: Mẹ thấy vui không?”, mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam kể lại.

>> Thành tích “siêu đỉnh” của thần đồng Đỗ Nhật Nam trên đất Mỹ

“Ông cụ non” Đỗ Nhật Nam

Đỗ Nhật Nam (sinh năm 2001) là cậu bé nhiều tài năng: dịch giả nhỏ tuổi, hùng biện tiếng Anh, làm thơ, viết sách…

Nhiều người khâm phục khả năng của cậu bé nhỏ tuổi, còn đối với chị Phan Hồ Điệp (mẹ của Nhật Nam) thì “Nam là cậu bé có nhiều cố gắng, biết yêu thương mọi người”.

Gia đình Đỗ Nhật Nam. Chị Phan Hồ Điệp

Gia đình Đỗ Nhật Nam.

Theo chị những thành tích ban đầu mà Nam đạt được là do quá trình nỗ lực, sự đam mê, tinh thần ham học hỏi và sự trợ giúp của các thầy cô chứ không phải là những phút “lóe sáng của trí tuệ”.

Với tài năng xuất chúng của Nam, mọi người gọi là “thần đồng Việt”. Nhưng cậu bé này cũng nhận không ít lời “ném đá” từ một bộ phận dư luận.

Những lúc đó chị Điệp buồn nhưng không lo sợ. Bởi chị cho rằng: “Bách nhân bách ý, mình không thể nào yêu cầu mọi người yêu thương con mình như mình được.

Và mỗi lời góp ý có thể là động lực để Nam sửa chữa khiếm khuyết và có cơ hội hoàn thiện mình hơn”.

“Tôi luôn dạy Nam tâm thế luôn biết lắng nghe lời chê bên cạnh những tiếng khen. Không phải lúc nào cũng chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của hoa hồng, luôn nhớ, hoa hồng có gai”, mẹ của Nam tâm sự.

Hiện nay Đỗ Nhật Nam đang theo học Trường Saint Paul The Apostle, Texas, Hoa Kỳ.

Bản thân Nam tiếp tục tỏa sáng khi có thành tích nổi bật trong trường và gần đây trở thành đại diện châu Á hùng biện bằng tiếng Anh tại hội nghị chủ đề “Khoa học Nụ cười” ở Mỹ.

Đỗ Nhật Nam tự tin hùng biện tiếng Anh trong hội nghị Khoa học nụ cười ở Mỹ.

Đỗ Nhật Nam tự tin hùng biện tiếng Anh trong hội nghị.

Trước ngày sang Mỹ học, theo lời kể của chị Điệp, cậu bé dặn dò nhiều điều khiến chị ứa nước mắt với cái kiểu nói “ông cụ non ấy”.

Trong đó, điều mà chị nhớ nhất khi Nam nói: “Mẹ ơi, mẹ đi học tiếng Anh đi. Em đã cài phần mềm học trong máy của mẹ rồi.

Mẹ đừng tưởng em ở xa không biết mẹ học thế nào, phần mềm đó có chức năng theo dõi đấy. Sau này mẹ sẽ thấy việc học tiếng Anh có lợi cho mẹ thế nào”.

Những ngày đầu sang đất nước xa lạ một mình, Nam khóc nhiều nhưng không bao giờ để bố mẹ biết.

Mẹ Nam kể, ngày nào cũng thấy mắt con sưng húp, đang nói chuyện Nam lại nói đi vệ sinh. “Tôi biết kì thực là con ra khóc rồi lại vào nói chuyện tiếp với tôi tươi tỉnh như không”, chị Điệp nói.

Chiếc đồng hồ nước mắt ở sân bay

Nam nổi tiếng với nhiều thành tích, tài năng đặc biệt nhưng ít người biết Nhật Nam cũng là cậu bé rất tâm lý.

Khi đi xa Nam vẫn quan tâm đến mẹ. Chị Điệp kể, hồi ở nhà, Nam hay đi chọn mua quần áo cùng chị.

Khi Nam sang đó, biết mẹ buồn vì không có người đi cùng, Nam hay rủ chị: “Mẹ mua hàng trên mạng đi, em với mẹ vào xem để em chọn cho mẹ, như thế mẹ cảm giác như em vẫn đi cùng”.

Chị Phan Hồ Điệp tự hào nói đây bức ảnh do Nhật Nam chụp.
Chị Phan Hồ Điệp tự hào nói đây bức ảnh do Nhật Nam chụp.

Cậu bé biết mẹ thích đồng hồ nên luôn để dành mua tặng mẹ. Ngày Nam đi từ Mỹ sang Ấn Độ, đi qua Dubai, Nam mua tặng mẹ chiếc đồng hồ rồi cầm trên tay suốt cả hành trình.

Cô tiếp viên thấy lạ hỏi Nam sao không cất đi, Nam bảo Nam cầm để “truyền năng lượng” vào đồng hồ, khi nào gặp mẹ, mẹ đeo sẽ bớt nhớ Nam.

“Gặp Nam ở sân bay Ấn độ, tay Nam vẫn cầm đồng hồ. Nhìn thấy chị, Nam chỉ kêu lên: Mẹ! rồi bật khóc.

Nam đeo đồng hồ vào tay chị rồi hỏi: Mẹ thấy vui không? Những cử chỉ ấy của Nam làm chị luôn thổn thức mỗi khi nghĩ đến”, chị Điệp xúc động nói.

Thời gian gần đây, Nhật Nam còn khiến nhiều người bất ngờ về khả năng làm thơ. Chị Điệp nói rằng, những việc này cậu bé lẳng lặng tự làm vì muốn gây bất ngờ cho mẹ.

“Có nhiều bài thơ của Nam, tôi còn biết sau cả mọi người vì lúc Nam đăng tôi đang đi dạy.

Khi đọc được tôi rất ngạc nhiên, vui sướng vì ẩn sau tất cả những điều đó là một sự nỗ lực, một tâm hồn giàu cảm xúc và một trái tim đầy yêu thương. Đó mới chính là điều làm tôi hạnh phúc.

Tài năng là chuyện đường dài, nhưng Nam sống nhân văn, biết yêu thương bố mẹ, yêu thương mọi người, sống có đam mê, những điều trước mắt ấy làm tôi thấy ấm lòng, hơn bất kì một điều gì khác”, mẹ của Nhật Nam chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại